Gần đây, một thông tin cho rằng “thị trường bất động sản sa sút và Lạc Sơn Đại Phật đã bị bán” lan truyền trên Internet ở Trung Quốc Đại Lục, gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng. Nhiều người giận dữ nói: “Phật mà các người còn dám bán, còn gì không thể bán?”

Theo tin tức trên, do suy thoái kinh tế ở Tứ Xuyên, “thị trường bất động sản sa sút, Lạc Sơn Đại Phật đã bị bán, quyền quản lý 30 năm được bán với giá 1,7 tỷ nhân dân tệ”.

Kèm theo đó là bức ảnh đấu giá có tiêu đề “Chuyển giao toàn bộ quyền quản lý xe cáp tham quan khu thắng cảnh Lạc Sơn Đại Phật và các gian hàng trong 30 năm”.

Hình ảnh cho thấy thời gian kết thúc đấu giá có hạn là 17:00 ngày 29/11/2021. Giá khi đó là gần 1,71 nhân dân tệ (khoảng 236,68 triệu USD) và tiền đặt cọc là 150 triệu nhân dân tệ (20,76 triệu USD).

20230627074005873
(Ảnh chụp màn hình)

Ngày 26/6, một phóng viên của truyền thông Đại Lục đã nhận được xác nhận từ Ủy ban quản lý Khu thắng cảnh Lạc Sơn Đại Phật, rằng giao dịch này là xác thực. Ủy ban quản lý tuyên bố rằng “theo các quy định quản lý có liên quan, quyền quản lý phải được chuyển giao công khai.”

Theo thông tin công khai, ngày niêm yết của dự án là từ 26/10 – 29/11/2021. Quyền hoạt động 30 năm của xe cáp du lịch và gian hàng trong khu danh lam thắng cảnh được cấp cho Công ty Thực nghiệp Lạc Sơn Đại Phật.

Tin tức này đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng, mọi người giận dữ nói:

“Chiếm trước, bán sau. Sở hữu toàn dân bị một số cá nhân độc chiếm.”

“Địa bàn của ta, ta làm chủ, bảo vệ có quyền kiểm soát việc ra vào.”

“Đầu tiên thành phố Huệ Bạc bán đường, sau đó là Lạc Sơn bán Phật. Bước tiếp theo là bán đất nước, một lũ bại gia chi tử.”

“Một khi tạo tiền lệ, liệu các khu vực bị thiệt hại tài chính khác có làm theo không? Hơn nữa, hai món tiền này cũng không thể làm dịu cơn khát của một khu vực.”

“Giai thoại lớn nhất thế kỷ, di sản thế giới lại có thể mua bán, ngay cả Taliban cũng không có lá gan này.”

“Tiền nào cũng dám kiếm, sao mà các người làm được vậy?”

“Thật quá to gan.”

“Ngay cả Phật cũng dám bán, còn gì không thể?”

“Chỉ cần có tiền, không có gì chúng không dám bán!”

“Bán cả tổ tiên! Thật thất đức!”