Mới đây, một người đàn ông đã nhập viện Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc quận Tức Mặc, TP. Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông do viêm tụy và đột ngột qua đời một ngày trước khi xuất viện. Bệnh viện bất ngờ thông báo thi thể của bệnh nhân đã được hỏa táng, trong khi người nhà không hề hay biết, nghi ngờ bị mổ cướp nội tạng.

8e27bce254cb237abd77b275ecb9f9ad
Người tu Pháp Luân Công mô phỏng cảnh thu hoạch nội tạng trên đường phố Hồng Kông. (Ảnh: Cory Doctorow/Flickr)

Khi bị thẩm vấn, bệnh viện nói rằng họ đã kéo nhầm thi thể vào hỏa táng. Người nhà đến bệnh viện giăng biểu ngữ phản đối thì bị đối xử bằng bạo lực. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi, liệu vụ việc này có liên quan gì đến mổ cướp nội tạng.

Theo nhật báo kinh doanh Trung Quốc Dafeng News, ngày 11/9, bà Triệu, người Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, kể về nỗi đau mất chồng, và tố cáo bệnh viện đưa thi thể về nhà tang lễ để hỏa táng khi không có sự đồng ý của gia đình.

Bà cho biết: “Chồng tôi phải nhập viện 8 ngày để điều trị viêm tụy. Anh ấy đột ngột qua đời trước khi xuất viện. Hơn nữa, thi thể trong nhà xác của bệnh viện đã biến mất một cách khó hiểu”.

Qua xác minh, không chỉ có bà Triệu trình báo hành vi phạm tội, bệnh viện cũng gọi cảnh sát đến giải quyết. Công an thành phố Thanh Đảo chi cục Tức Mặc đã tiến hành cuộc điều tra.

Bà Triệu cho biết chồng bà 45 tuổi. Bà nói: “Tối 28/8, anh ấy được đưa đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc quận Tức Mặc, TP. Thanh Đảo vì đau bụng. Anh ấy được chẩn đoán bị viêm tụy và nhập viện vào ngày 29/8 để điều trị. Trong thời gian này, bác sĩ điều trị thông báo rằng chúng tôi có thể xuất viện vào ngày 6/9. Nhưng chồng tôi vẫn cảm thấy hơi đau bụng, nên chưa xuất viện.”

Bà không thể ngờ rằng chồng mình lại đột ngột qua đời vào ngày 5/9.

Bà Triệu cho biết, chồng bà đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút vào ngày 5/9. Vì sắp xuất viện vào ngày hôm sau nên bạn của ông đã đẩy ông ra ngoài đi dạo trên xe lăn.

Khoảng hơn 9h tối, ông chỉ uống một ít cháo, “cứ uống, cứ uống rồi lịm đi”. Sau đó họ gọi cấp cứu 120 và đưa ông đến khoa cấp cứu của bệnh viện. Bác sĩ cho biết: “Trên xe cấp cứu 120, ông ấy đã không còn nhịp tim nữa”.

Ông ấy đã tử vong vào khoảng 1h sáng hôm sau do nỗ lực cấp cứu không hiệu quả. “Bệnh viện nói là tắc mạch phổi hay nhồi máu cơ tim gì đó, giấy chứng tử chi tiết còn chưa được cấp.”

Bà Triệu kể: “Chúng tôi đang định làm thủ tục tố tụng, nên đưa thi thể chồng tôi vào nhà xác của bệnh viện, đưa vào lúc nửa đêm ngày 5/9. Nhưng đến 8h sáng ngày 9/9, Trưởng phòng Triệu từ Bộ phận an ninh của bệnh viện gọi cho tôi, và nói rằng thi thể của chồng tôi đã được đưa ra ngoài và hỏa táng.”

Ngày 11/9, Trưởng phòng Triệu của Phòng An ninh Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc chi nhánh Tức Mặc, quận Thanh Đảo cho biết bệnh viện đã có kết quả điều trị, nhưng chưa bao giờ giải thích cách xử lý.

Trưởng phòng Triệu cho rằng nguyên nhân là do nhận nhầm người: “Đây là một gia đình ở Tứ Xuyên. Hai tủ đông của họ đặt giống hệt nhau. Chính con trai nhà kia đã nhận nhầm người, nhận nhầm chồng của bà (bà Triệu) là cha mình. Vì thời gian đông lạnh thi thể lâu, trên mặt có sương giá nên nhìn không ra. Khi mở ra mới biết là nhận nhầm người, nhận nhầm là cha của anh ấy.”

(Nội dung X (Twitter): “Đột nhiên tử vong! Đột nhiên bị hỏa táng! Không có lẽ là bị mổ lấy thận, hỏa táng để xóa dấu vết? Không có bằng chứng để khiếu nại!”)

Người nhà giăng biểu ngữ phản tại bệnh viện bị đối xử bằng bạo lực, cư dân mạng chất vấn

Ngày 13/9, tài khoản NetEase “Tử Kiến đàm luận về cuộc sống” đăng bài cho rằng Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc quận Tức Mặc, Thanh Đảo đang muốn che đậy vụ việc khi nói kéo nhầm xác.

“Không chỉ người nhà, ngay cả người qua đường cũng không thể chấp nhận lời giải thích này.” Đây là một sự cố nghiêm trọng. Nếu thi thể có thể bị lấy nhầm, thì còn ai dám tin tưởng vào tay nghề y tế của bệnh viện này?

Bài viết nói rằng sau đó bà Triệu đã đến bệnh viện và căng biểu ngữ có nội dung: “Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc quận Tức Mặc phải trả lại thi thể của chồng tôi. Bệnh viện tự ý hỏa táng thi thể bệnh nhân, tiêu hủy thi thể, tiêu hủy bằng chứng. Xin chính phủ phân xử cho tôi”.

Nhưng bệnh viện đã gọi 2 người đến, dùng bạo lực để giải quyết sự việc. Một người túm lấy bà Triệu lôi vào bệnh viện. Người còn lại kéo các biểu ngữ, biển hiệu của bà xuống. Hiện vẫn chưa rõ điều gì sẽ xảy ra sau đó.

Vụ việc khiến nhiều cư dân mạng Weibo bị sốc. Một số cư dân mạng NetEase cũng bày tỏ sự tức giận:

“Cho dù có hỏa táng tại nhà tang lễ thì cũng phải có giấy chứng nhận do cảnh sát cấp.”

“Tiêu hủy dấu vết, đây không phải là bệnh viện, đây là nơi giết người.”

Một số cư dân mạng NetEase nghi ngờ liệu có phải nội tạng của bệnh nhân đã bị mổ cướp hay không.

“Không nhìn thấy thi thể, ai biết liệu bệnh viện có bí mật bán nội tạng của thi thể với giá cao hay không? Điều đáng sợ hơn là không ai biết được khi bán tạng, đó có phải là xác chết hay không. Có quá nhiều câu hỏi vô cùng đáng sợ!”

“Cắt thận rồi!” 

“Tai nạn y tế, chẳng phải là bác sĩ đã đánh cắp nội tạng sao?”

“Thiêu hủy dấu vết. Nếu không, bị phát hiện ra đó chỉ là một cái xác rỗng thì làm thế nào?”

Gần đây, tin tức về việc người dân ở Trung Quốc Đại Lục bị mổ cướp nội tạng liên tục xuất hiện trên mạng Internet.

Mới đây, trên mạng rộ lên thông tin một học sinh cấp 2 ở Tứ Xuyên đã bị mổ cướp thận khi đang dẫn đường cho một người hỏi đường. Sau đó em được phát hiện nằm bên vệ đường. Dẫu truyền thông nhà nước Trung Quốc bác bỏ tin đồn, nhưng cũng không thể dẹp được nỗi lo lắng trong lòng cư dân mạng Đại Lục.

Truyền thông nhà nước đã mượn tay “Cục Công an Giang Tây” để bác bỏ tin đồn về những vụ việc tương tự. Nhiều kênh truyền thông dòng chính khác cũng thi nhau chia sẻ lại thông tin này.

Bình Minh (t/h)