Mới đây, 3 học sinh cấp hai 13 tuổi đã hợp sức giết chết bạn cùng lớp có tên Vương Tử Diệu rồi chôn xác tại một khu đất bỏ hoang ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ngày 17/3, cha của nạn nhân đã livestream thông báo diễn biến vụ việc, nhưng ngay lập tức bị chặn.

livestream
Mới đây, một học sinh cấp hai 13 tuổi ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc đã bị 3 bạn cùng lớp sát hại dã man. (Ảnh ghép chụp màn hình video)

Họ bàng hoàng khi thấy khuôn mặt của nạn nhân đã bị dùng xẻng đâm nát thành từng mảnh. Một cái chết thật đau thương. Vụ việc gây chấn động xã hội. Thiếu niên bị sát hại, buổi livestream của cha cậu thu hút 100.000 lượt xem, nhưng ngay lập tức bị chặn chỉ sau vài giây.

p3464851a737744195
Ngày 17/3, cha của nạn nhân phát sóng trực tiếp báo cáo diễn biến vụ việc, đồng thời phàn nàn rằng đến nay cảnh sát vẫn không cho gia đình xem thi thể con mình, nhưng ngay lập tức bị chặn. (Ảnh chụp màn hình)

Tối 17/3, cha của nạn nhân trong vụ bị 3 học sinh cấp 2 sát hại ở Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đã ủy quyền cho luật sư livestream tường thuật diễn biến vụ án. Cảnh sát đã bắt được những kẻ sát nhân. Thi thể cậu bé được khai quật và giao cho bác sĩ pháp y giám định, đã hơn 72 giờ trôi qua nhưng ông vẫn chưa thấy thi thể con trai mình.

Ông cho biết: “Đã hơn 72 giờ kể từ khi cha mẹ ký tên, thi thể phải mất khoảng 20 giờ mới rã đông. Khi chúng tôi hỏi vào khoảng 1h chiều, bác sĩ pháp y cho biết sẽ mất khoảng 20 giờ, cần 7 – 8 tiếng, thậm chí là 9 tiếng. Chúng tôi tới nơi từ 1h chiều đến giờ. Bạn có thể xem giờ, bây giờ là 10h16 (tối), đã hơn 10 tiếng trôi qua mà chúng tôi vẫn chưa được vào…”

Ngay khi ông đang định giải thích thêm chuyện gì đã xảy ra, thì buổi livestream với hơn 100.000 người trực tuyến cùng lúc đột nhiên bị cắt và chặn.

(Nội dung bài đăng trên X: “Cái chết bi thảm của một học sinh trung học cơ sở ở Hàm Đan có thể không chỉ đơn thuần là bị bắt nạt, e rằng còn có nhiều tầng câu chuyện mờ ám phía sau! Tối 17/3, cha của nạn nhân bị 3 học sinh cấp 2 ở Hàm Đan sát hại bắt đầu livestream kể về cái chết thương tâm của con mình vào ngày 10/3. Nhưng đến nay, gia đình vẫn chưa thấy được thi thể của cậu bé.

Buổi livestream bất ngờ bị chặn. Người cha và đội luật sư tiến hành đào hố thử nghiệm! Với thể lực của 3 học sinh cấp hai, không thể nào đào được một cái hố sâu trong thời gian ngắn như vậy!”)

(Nội dung bài đăng trên X: “Sau vụ 3 học sinh cấp 2 ở Hàm Đan sát hại bạn học, cư dân mạng đặt câu hỏi làm thế nào 3 học sinh này có thể đào hố sâu để chôn người. Ngày 17/3, sau khi một người dân ở gần Hàm Đan đích thân thử đào một cái hố sâu, anh cho biết mình cao 1,8m, và phải đào liên tục trong 5, 6 tiếng đồng hồ mới đào được một cái hố chưa đầy 2m.

Sau khi sự việc xảy ra, các phóng viên đã đến hiện trường và phát hiện cái hố chôn thiếu niên trong nhà trồng rau đã được lấp lại.”)

Một video khác của ông Vương cho thấy, cô của nạn nhân bất lực nói rằng nếu có lựa chọn nào khác, cô sẽ không livestream để lên tiếng bênh vực cháu mình theo cách này. Cô cho rằng sở công an tại địa phương đã từ chối khám nghiệm tử thi cho cậu bé.

(Nội dung bài đăng trên X: Cô của nạn nhân bị 3 học sinh cấp 2 sát hại ở Hàm Đan cho biết, nếu có lựa chọn nào khác, cô sẽ không lên tiếng theo cách này. Cô cho rằng sở công an địa phương đã cản trở việc khám nghiệm tử thi cho cậu bé! Ở Trung Quốc, chỉ cần bạn dám chất vấn đảng-nhà nước và dám lên tiếng, bạn sẽ bị đảng-nhà nước nhắm tới để duy trì sự ổn định xã hội.”

Cư dân mạng đã tranh luận rất nhiều bên dưới video liên quan. Nhìn chung, mọi người đều tin rằng giới chức đã che giấu điều gì đó:

“Cậu bé chết không rõ nguyên nhân, còn cha của cậu cũng bị giam giữ không rõ nguyên nhân.”

“Nếu livestream bị chặn như thế này thì chắc nội tạng của cậu bé đã không còn.”

“Chính phủ còn ác hơn cả kẻ giết người.”

Nạn nhân bị xẻng đập nát khuôn mặt rồi chôn xuống bãi đất hoang. Người dân than thở rằng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Theo người nhà của Vương Tử Diệu, trước khi khám nghiệm tử thi, cha của cậu đã kiểm tra thi thể và phát hiện những vết thương rõ ràng trên đầu và lưng của cậu bé.

Sau vụ việc, các blogger trên nhiều nền tảng xã hội đã đăng tải những bức ảnh chụp hộp sọ của cậu bé sau khi bị giết, cùng với bài phân tích “người quá cố đã bị chôn sống, có những đồng phạm trưởng thành trong vụ án”.

(Nội dung bài đăng trên X: Theo hình ảnh khám nghiệm tử thi đăng trên mạng, hộp sọ của Vương Tử Diệu được cho là đã bị con người đập vỡ, trong miệng và phổi vẫn còn đất. Một số cư dân mạng phân tích rằng có thể cậu đã bị “chôn sống” sau khi bị đánh.”)

id14204829 681e4a3fde0796e50c6a484c1dd77d45 e1710720995754
(Ảnh chụp màn hình trang web)

Về vấn đề này, mặc dù giới chức bác bỏ tin đồn, nhưng nhìn chung người dân vẫn tỏ ra nghi ngờ.

Luật hình sự Trung Quốc quy định rõ ràng rằng trẻ vị thành niên không bị kết án tử hình, và khi điều tra trách nhiệm hình sự của trẻ vị thành niên nên giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, 3 nghi phạm đều dưới 14 tuổi, sau này họ có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không, còn tùy vào việc Viện Kiểm sát tối cao có phê chuẩn việc truy tố hay không.

Bình Minh (t/h)