Mới đây, một học sinh 14 tuổi của một trường trung học phổ thông ở TP. Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đột ngột tử vong trong khuôn viên trường. Người nhà phát hiện trên người em có nhiều vết thương và “nhiều lỗ” trên tay do bị khoan bằng tuốc nơ vít.

giao duc TQ
Một học sinh cấp hai ở Thương Khâu, Hà Nam, Trung Quốc đột ngột qua đời trong khuôn viên trường, hàng chục ngàn người đã đến chính quyền để đòi sự thật. (Ảnh: Chụp màn hình video)

Ngày 28/12, người dùng “Hôm qua” trên nền tảng YouTube đăng video cho biết, từ ngày 27-28/12, cái chết của một học sinh 14 tuổi tại trường trung học phổ thông Dục Hoa Viên ở huyện Ninh Lăng, TP. Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã khiến hàng chục ngàn người bất bình và phản đối mạnh mẽ.

Gia đình nạn nhân và dư luận đã đặt câu hỏi về cách xử lý của nhà trường và chính quyền địa phương, yêu cầu công bố sự thật và truy cứu trách nhiệm.

Nạn nhân là học sinh họ Dương hiện đang học lớp 7 tại trường trung học Dục Hoa Viên. Em được phát hiện đã chết trong tòa nhà dạy học của trường vào ngày 24/12.

Một tờ rơi được gia đình nạn nhân lan truyền tại hiện trường cho biết, vào lúc 6h sáng ngày 24/12, nhà trường thông báo với họ rằng con họ đã xảy ra tai nạn tại trường học, nhưng mãi đến 3h41 chiều hôm đó gia đình mới nhìn thấy thi thể.

Họ phát hiện trên người nạn nhân có nhiều vết thương, tay bị tuốc nơ vít khoan nhiều lỗ, mắt cá chân bị trẹo.

Gia đình nghi ngờ nhà trường trì hoãn để che đậy sự thật, nên yêu cầu nhà trường cung cấp video giám sát và bằng chứng liên quan, nhưng nhà trường từ chối cung cấp.

Anh họ của nạn nhân cho biết, cậu tin rằng nạn nhân đã bị sát hại vào đêm hôm trước. Vì đêm hôm trước, các sinh viên ở ký túc xá bên cạnh tòa nhà nạn nhân tử vong được nhà trường thông báo rằng họ không thể quay lại ký túc xá, nên đã ngủ trên bàn học trong lớp suốt đêm.

Một số cư dân mạng cho biết, cách đây 2 tháng, nạn nhân đã bị đánh ở trường và bị giật mất một mảng tóc.

Sáng ngày 27/12, ông bà, cha mẹ và những người thân khác của nạn nhân đã tập trung trước cổng trường, đặt chân dung, ảnh thi thể của em và tấm biểu ngữ có dòng chữ “Trả lại con cho tôi”. Họ hô vang những khẩu hiệu như “Giáo viên trường Dục Hoa Viên giết học sinh” và cáo buộc nhà trường che giấu, lừa dối.

Đông đảo người dân cũng đến hiện trường tặng hoa, trà sữa… Ngày 27/12, chính quyền huyện Ninh Lăng thông báo rằng sau khi điều tra sơ bộ, xác định nạn nhân đã tự tử bằng cách nhảy khỏi tòa nhà vì lý do cá nhân, và loại trừ đây không phải là vụ án hình sự.

Chiều 27/12, hàng ngàn người đã đến hiện trường bày tỏ sự thương tiếc. Một số người kích động đã xông vào trường, đòi xem video giám sát và các bằng chứng liên quan, đồng thời xô xát với bảo vệ trong trường.

Sau đó, chính quyền địa phương đã điều động rất nhiều cảnh sát đuổi người dân ra khỏi trường, và lập hàng rào chắn xung quanh. Nhà trường thông báo cho phụ huynh tạm thời tới đón học sinh về nghỉ lễ.

Một số cư dân mạng nghi ngờ, học sinh giữ im lặng về những gì xảy ra ở trường vì đã nhận được cảnh báo từ nhà trường.

Sáng ngày 28/12, cuộc biểu tình của người dân ngày càng leo thang, ngày càng nhiều người tham gia vào đám đông biểu tình. Hàng chục ngàn người tập trung trước trường trung học phổ thông Dục Hoa Viên, yêu cầu chính phủ công bố sự thật.

Trong thời gian này, người dân đã xung đột với cảnh sát, sau đó những người biểu tình bắt đầu tuần hành về phía chính quyền quận. Hiện tại, sự việc đang tiếp tục nóng lên.

Theo bản tin CCTV ngày 27/12, Phòng Giáo dục và Thể thao huyện Ninh Lăng, TP. Thương Khâu, tỉnh Hà Nam đưa tin, một học sinh đã chết tại trường Dục Hoa Viên ở huyện Ninh Lăng vào ngày 24 tháng này. Sau vụ việc, một nhóm điều tra chung bao gồm công an, giáo dục, y tế và các sở khác đã được thành lập.

Lúc 6h04 sáng hôm đó, lực lượng tuần tra của nhà trường phát hiện, học sinh họ Dương quê ở làng Dương Lầu, thị trấn Trình Lầu, huyện Ninh Lăng nằm nghiêng trên mặt đất, bèn gọi đến đường dây nóng khẩn cấp 120 và báo cảnh sát.

Qua điều tra, giám định pháp y và nội dung 2 lá thư tuyệt mệnh do người quá cố viết trước khi chết, cơ quan công an xác định học sinh họ Dương chết do ngã từ trên cao xuống và loại trừ đây là một vụ án hình sự. Hiện tại, nhóm điều tra chung đang làm việc để khắc phục hậu quả.

Ngày 27/12, tài khoản NetEase “Dịu dàng nhìn thế giới” đăng bài báo nói rằng có nhiều nghi vấn về cái chết của học sinh ở các trường học ở tỉnh Hà Nam, tại đó từng xảy ra nhiều vụ việc rất tàn nhẫn.