Một người đàn ông ở Trung Quốc đã rải tiền và đơn khiếu nại ra ngoài cửa sổ từ tòa nhà cao tầng, nhiều người chạy đến nhặt nhưng bị nhân viên bảo vệ thu lại. Đơn khiếu nại cho biết gia đình anh này bị một băng đảng bắt cóc, xã hội đen cấu kết với cảnh sát, có tố cáo lên cũng vô dụng, còn bị vu là mắc bệnh tâm thần, bất đắc dĩ mới phải dùng cách này.

rai tien
Một người đàn ông ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, rải tiền và đơn khiếu nại từ tòa nhà cao tầng xuống. ​​​​(Nguồn: ảnh chụp màn hình)

Theo trang tin The Paper, hôm 8/6 nhiều người dân cho biết một người đàn ông ở TP. Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, do đã khiếu nại lên Bộ Công an Trung Quốc nhưng không có kết quả, nên đã rải tiền và đơn khiếu nại xuống từ một tòa nhà cao tầng, rất nhiều người đã đến nhặt. Vào ngày 9/6, nhân viên đường dây nóng 110 của cảnh sát Thẩm Dương trả lời rằng cảnh sát đã được cử đến ngày hôm qua và có mặt tại hiện trường để duy trì trật tự, tình hình đang được xử lý.

  • Mời xem video: Rải tiền và đơn khiếu nại vì bị coi là mắc bệnh tâm thần khi đi tố cáo 

Vào ngày 9/6, tài khoản twitter “@accelflopping” đã tweet rằng vào chiều ngày 8/6, có người rải tiền mệnh giá lớn màu đỏ trước, sau đó rải đơn khiếu nại, nói rằng anh đã dùng tên thật để tố cáo một băng đảng đã bắt cóc người nhà của mình, nhưng bị cơ quan nhận đơn tố cáo coi là mắc bệnh tâm thần. Bất đắc dĩ, anh mới phải dùng cách này để thu hút sự chú ý.

Đoạn video được đăng trên mạng xã hội cho thấy có người ném đồ từ tòa nhà cao tầng xuống, thu rất đông người dân đứng xem. Trên không trung, cảnh tượng trông như những bông tuyết đang lơ lửng, sau khi những thứ giống như tờ giấy trắng rơi xuống đất, nhiều người đã lao ra nhặt. Sau khi rải tiền xong, người đàn ông cũng ném ví của mình xuống.

Trên mạng lan truyền thông tin rằng người đàn ông ném tiền ở tầng 16 của một tòa nhà cao tầng, và đã rải tổng cộng 1 triệu nhân dân tệ. Số tiền người dân nhặt được khác nhau, có người nhặt được 100 tệ, có người nhặt được 2000 tệ, có người còn nhặt được 7000 tệ. Bảo vệ cũng đứng ra thu lại tiền. Cảnh sát sau đó đã đưa người đàn ông này đi.

Hôm 10/6, trên Weibo có một đơn khiếu nại viết tay được cho là của người đàn ông này, tự xưng là Hồ Băng (Hu Bing), sống ở tiểu khu Lục Mãn Đình Phương, thuộc quận Phủ Thành, TP. Phủ Thuận. Anh đã dùng tên thật để tố cáo thế lực đen tối ở địa phương Phủ Thuận, nói rằng: “Cả nhà, cả họ tôi đã bị bắt cóc, kẻ giả mạo là người xấu đã ngụy trang thành người nhà của tôi! Toàn bộ gia đình tôi đang bị nhóm đó tra tấn và giết hại! Chúng vu khống tôi bị bệnh tâm thần.”

Đơn khiếu nại chỉ ra rằng tố cáo lên Bộ Công an Trung Quốc cũng vô ích, “Cảnh sát và bọn cướp cấu kết với nhau, các quan chức ở trung tâm, có ô bảo vệ rất lớn”. Đơn khiếu nại cũng chỉ ra rằng băng đảng xã hội đen còn lắp đặt camera ẩn trong nhà, đánh cắp danh tính, đánh cắp tài sản, đánh cắp trứng, đánh thuốc mê để hãm hiếp, chợ đen ngầm, buôn người, buôn bán nội tạng chợ đen, mại dâm trẻ em, giả mạo người khác, v.v. Đơn khiếu nại cũng chỉ ra cụ thể tòa nhà nào và khu vực nào ở Phủ Thuận có nhóm xã hội đen sinh sống tại đó.

Đơn khiếu nại chỉ ra rằng căn cước của anh ấy đã bị tổ chức này thay thế, “Tôi đã trở thành một hộ gia đình chui không có danh tính”. Đơn khiếu nại còn chỉ ra, băng nhóm tà ác này cũng kiểm soát ngành công nghiệp taxi ở Bắc Kinh, Thẩm Dương và Phủ Thuận, cũng như cảnh sát ở Thẩm Dương và Phủ Thuận, đồng thời giám sát Internet và các cuộc gọi điện thoại, kiểm soát địa chỉ cá nhân của người khác, sau đó ngụy trang thành người khác để “bắt cóc, buôn bán, tra tấn và giết người thật! AI giả dạng người!

p3342552a456144395
Khiếu nại của người đàn ông ném tiền ở Thẩm Dương: Thế lực ngầm đã bắt cóc, buôn bán, tra tấn và giết hại người thật! AI giả dạng người!  (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Một cư dân mạng Weibo chỉ trích: “Rải tiền trước, sau đó rải tờ rơi nói rằng gia đình đã bị xã hội đen bắt cóc. Không biết tại sao các phương tiện truyền thông lại đưa tin theo kiểu giải trí hóa việc này?”

Có cư dân mạng hét lên: “Hãy đẩy lên tìm kiếm nóng! Có oan tình, đừng để việc này chìm xuống!”

Cư dân mạng trên Twitter bình luận: “Xã hội này thối nát, vừa cười vừa nhặt tiền, không quan tâm nguyên nhân sự việc, không quan tâm người này có nhảy lầu hay không!”

“Cuộc sống như một con bài thương lượng?”

“Ai sẽ lấy tính mạng của mình để đặt cược như thế?”.