Ngày 3/4, một video ghi lại cảnh học sinh tiểu học thảo luận về lý tưởng của mình trong lớp được lan truyền trên Internet. Một cậu bé nói: “Tôi muốn làm chủ tịch Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc, vì ông nội tôi là chủ tịch, mẹ tôi là phó chủ tịch. Tôi muốn kế vị cha tôi và thừa kế tài sản của gia đình chúng tôi”.

ngan hang nong nghiep TQ
Ngày 3/4, khi kể về lý tưởng của mình trên lớp, một học sinh tiểu học (ảnh trái) nói rằng cậu muốn trở thành chủ tịch Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc (ảnh phải), để thừa kế tài sản của gia đình. (Ảnh chụp màn hình)

Sau đó video này đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng Internet.

Nhân vật nổi tiếng Weibo “Vẫn là cái mân đó” nói: “Lời của trẻ nhỏ không kiêng kỵ. Ba thế hệ đều làm trong Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, thì vốn dĩ đây chính là tài sản của gia đình, điều này đâu có sai? Hơn nữa, người bình thường chúng ta chẳng lẽ lại không biết đức hạnh của doanh nghiệp trung ương và doanh nghiệp nhà nước sao?”

Nhân vật nổi tiếng Weibo “Quách Bối lạc ương bướng” cho biết: “Trong thể chế của chúng ta, tất cả chúng ta đều phải tranh giành lý lịch xuất thân. Năng lực và sự chăm chỉ không bằng mối quan hệ, sự chăm chỉ và cống hiến không bằng quà cáp.

Điểm khác biệt lớn nhất là con em (nhà giàu) có cửa, giai tầng thấp không có cơ hội. Chỉ khi cùng chung lợi ích, mới có thể bước vào vòng tròn đó. Dù đúng hay sai, nhiều chuyện phía sau đều được định đoạt theo cách này.”

Phó tổng giám đốc của Công ty TNHH Công nghệ Mạng Tĩnh Giang kiêm nhân vật nổi tiếng trên Weibo có tên “Rugao Lão miêu” cho biết: “Trẻ con không kiêng kỵ, vô tình nói ra sự thật.”

Nhà văn và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội Webo “Biên giang thuyết” cho biết: “Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Ngành ngân hàng dựa vào các nguồn lực và mối quan hệ để đạt được thành tích. Đừng nói là 3 thế hệ, việc họ hàng thân thích vây quanh ngân hàng không phải là điều hiếm gặp.  

Tôi từng có một đàn em sinh viên đại học lái chiếc Porsche đến trường. Bố cậu ấy là phó giám đốc một ngân hàng thương mại ở thành phố hạng hai. Sau khi tốt nghiệp, anh chàng này vào làm tại ngân hàng của bố mình. Chưa một ai từng gặp cậu ấy. Họ chỉ biết rằng cậu ấy có hàng tỷ nhân dân tệ đứng dưới tên mình. Cậu ấy chưa từng đến ngân hàng làm việc.

Còn việc cả gia đình đều là chủ tịch, điều này lại càng phổ biến hơn. Chủ tịch của trụ sở chính là chủ tịch, giám đốc của chi nhánh cũng là chủ tịch. Ngân hàng lớn dựa vào thâm niên, ngân hàng nhỏ dựa vào thành tích, không có gì đáng ngạc nhiên”.

Cư dân mạng bình luận, những điều này căn bản không cần phải dạy, nếu đúng như lời cậu bé nói, ông nội của cậu là cựu chủ tịch, cha cậu là chủ tịch, mẹ cậu là phó chủ tịch, vậy thì việc tiếp xúc hàng ngày tự nhiên sẽ khiến cậu bé cảm thấy mình chỉ cần “thừa kế” là có được điều này.

Nói cách khác, đây là kiểu quan niệm mà bố mẹ cậu thấm nhuần cho cậu khi ở nhà. Nếu không, sẽ hơi khó tin khi một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình bình thường lại tưởng tượng rằng bố mẹ và ông nội của mình mỗi ngày đều là chủ tịch ngân hàng?

Đồng thời cư dân mạng cũng lo lắng cho số phận của cô giáo đã quay lại video và đăng tải lên mạng xã hội.

p3471793a921591588
(Nội dung chat: “Giáo viên đăng video này vẫn ổn chứ?”, “Giáo viên này thật là thất đức.”)

Ngày 3/4, phóng viên tờ “Red Star News” đã gọi điện cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc. Một nhân viên trả lời cuộc gọi cho biết, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật ngân hàng hiện đã chú ý đến vụ việc.

Theo nguồn tin của tờ “Tài chính tuyến đầu”, trụ sở chính của Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc đã xác nhận không có tình trạng này, và đang điều tra tất cả các chi nhánh, bao gồm cả chi nhánh quận.

Theo thông tin công khai, đương nhiệm chủ tịch của Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc là ông Trạm Đông Thăng (Zhan Dongsheng), giữ chức này từ tháng 5/2021.

Bình Minh (t/h)