Chiều 24/1, hỏa hoạn bùng phát tại một cửa hàng ven đường ở thành phố Tân Dư, tỉnh Giang Tây, khiến 39 người thiệt mạng, 9 người bị thương.

1 1706105046039
Hỏa hoạn xảy ra tại một cửa hàng ở thành phố Tân Dư, tỉnh Giang Tây, khiến 39 người thiệt mạng, 9 người bị thương. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Theo tin tức của CCTV, khoảng 15h30 ngày 24/1, đám cháy đã bùng phát tại một cửa hàng trên phố ở quận Du Thủy, thành phố Tân Dư, tỉnh Giang Tây. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn đã khiến 39 người chết và 9 người bị thương.

Tòa nhà nơi xảy ra hỏa hoạn có quán Internet ở tầng dưới và cơ sở đào tạo ở tầng trên.

Nhiều video trên mạng xã hội Weibo cho thấy, đám cháy bắt nguồn từ một nhóm tòa nhà. Khói dày đặc bao trùm gần hết bầu trời. Một số người ở tầng 2 đã nhảy ra ngoài cửa sổ để thoát thân.

Một cư dân mạng Weibo cho biết: “Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại quán Internet ở tầng hầm của cửa hàng cổng phía đông Học viện Công nghệ tại thành phố Tân Dư, tỉnh Giang Tây”.

(Nội dung bài đăng: “Hỏa hoạn xảy ra ở Tân Dư, tỉnh Giang Tây hôm nay khiến 25 người thiệt mạng.”)

(Nội dung bài đăng: “Hỏa hoạn bùng phát tại cửa hàng ven đường ở Tân Dư, Giang Tây, khiến 39 người thiệt mạng.”)

(Nội dung bài đăng: Hỏa hoạn bùng phát tại tòa nhà ở Tân Dư, Giang Tây, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng.”)

Một cư dân mạng Weibo bình luận: “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có 34 người chết trong vụ lở đất ở Vân Nam, 16 người ở mỏ than ở Hà Nam, 13 người ở trường Nam Dương tại Hà Nam, 8 người ở nhà máy ở Giang Tô, 4 người ở khách sạn ở Tế Nam, và 25 người ở đây. Tết Nguyên Đán sắp đến rồi, hy vọng mọi người đều bình an!”

Gần đây, hỏa hoạn thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc Đại Lục. Vụ hỏa hoạn bùng phát tại một khách sạn ở Tế Nam vào sáng sớm cũng khiến 4 người thiệt mạng.

Điều đáng nói là sau vụ hỏa hoạn trên, truyền thông ở Hà Nam đều giữ im lặng, không một kênh truyền thông nào đưa tin điều tra.

Bà Lao Đông Yến (Dongyan Lao), Giáo sư tại Trường Luật Đại học Thanh Hoa, nhận xét: “Việc truyền thông Hà Nam không phỏng vấn hay giám sát là điều dễ hiểu (thật đáng buồn). Đây có thể là lệnh cấm. Nhưng sở cứu hỏa cũng không đưa ra báo cáo lại là một bước tiến xa hơn ‘lệnh cấm’, chắc hẳn đây là một thói quen chủ động và nội bộ hóa.”