Đợt dịch COVID-19 này tại Trung Quốc Đại Lục đã khiến nhà xác bệnh viện, nhà tang lễ và lò hỏa táng ở các nơi quá tải, thi thể xếp hàng dài chờ đợi xử lý. Trên mạng internet lan truyền nhiều video ghi lại hiện trạng hơn 10 nhà tang lễ tại Bắc Kinh, Thiên Tân, Trùng Khánh, Quảng Châu, Lan Châu…

covid trung quoc 1
Thông tin được chia sẻ trên mạng cho biết, dịch bệnh bùng phát ở Trùng Khánh, nhà tang lễ chật kín, bãi đậu xe chất đầy xác chết. (Ảnh chụp màn hình video)

Xe xếp hàng dài trước các nhà tang lễ ở nhiều nơi

Mới đây, cư dân mạng “Minshengbaitai” liên tiếp đăng thông tin nói rằng hoạt động kinh doanh nhà tang lễ ở nhiều nơi ở Trung Quốc Đại Lục đang bùng nổ, hàng dài người xếp hàng tại các nhà tang lễ, nhà xác bệnh viện và lò hỏa táng cũng kín chỗ để thi thể.

Thành phố Tế Nam (tỉnh Sơn Đông)

Thông tin cho thấy “bệnh viện ở Tế Nam không tiếp nhận điều trị, và bắt đầu có một số lượng lớn người chết.” Trong video, rất đông xe cộ đang xếp hàng chờ đến nhà tang lễ ở Truy Bác, Sơn Đông.

Thiên Tân

Trong nhà tang lễ, người nhà xếp thành hàng dài chờ nhận tro cốt, người quay video là số 116. Trong video, một lượng lớn bình cốt được bọc trong vải đỏ và đặt trên khung gỗ. Người nhà của người quá cố xếp hàng nhận tro cốt.

Nhà xác ở Quảng Châu báo cáo tình hình khẩn cấp, nhà tang lễ không còn chỗ

Trong tweet thứ hai ở trên viết: “Nhà xác của bệnh viện Quảng Châu cũng báo cáo tình trạng khẩn cấp, lại có dân thường âm thầm trở thành “giá phải trả”, không biết người nhà của người quá cố có lấy được giấy chứng tử do viêm phổi virus corona mới hay không, nếu lấy được thì có thể nhập vào cơ sở dữ liệu chính thức, nếu không thì đó thậm chí không phải là dữ liệu.

Trong “Nhóm liên lạc quản lý cơ quan y tế TPJ” có nội dung viết: “Có 16 thi thể (12 thi thể dương tính), thời gian đã tử vong lâu nhất là 72 giờ. Nhiều thi thể đã để hơn 48 giờ.”

Bệnh viện số 3 Trung Sơn “hiện có 7 thi thể, trong đó có 2 thi thể dương tính cần được đưa đi”. 

Bệnh viện tổng hợp Trung – Tây y thuộc Đại học Y khoa Nam Phương “hiện có 7 thi thể (6 thi thể dương tính), thời gian để dài nhất đã hơn 70 giờ.” 

Bệnh viện số 2 thuộc Đại học Y Quảng Châu có 24 thi thể, thời gian tử đã vong lâu nhất là 96 giờ.

Phóng viên của Epoch Times đã gọi điện đến nhà tang lễ ở quận Tùng Hoa (Conghua), Quảng Châu vào ngày 22/12. Nhân viên nhà tang lễ nói rằng: “Không có nơi để lưu trữ thi thể, kho lạnh đã hết chỗ rồi, bây giờ đã phải xếp hàng chờ đến 3 ngày sau.”

Nhân viên cho biết nhà tang lễ có 7 lò hỏa táng, hiện tại hoạt động chưa đến mức 24 giờ một ngày, “Không phải là chúng tôi thiêu không được, mà là tiếp nhận không kịp, kho lạnh không đủ.” “Mỗi ngày có rất nhiều thi thể đưa đến, tốc độ thuê kho lạnh không kịp tốc độ tiếp nhận về, tốc độ hỏa táng thi thể cũng không theo kịp tốc độ nhận thi thể.”

Ông nói rằng có quá nhiều thi thể phải được xử lý mỗi ngày, “Khoảng thời gian này tôi cũng không biết là vì sao, cảm giác như cả Quảng Châu đều hết kho lạnh.”

Một nhân viên của nhà tang lễ ở quận Tăng Thành (Zengcheng), Quảng Châu cho biết vào ngày 22, “Có 5 nhà tang lễ ở Quảng Châu, và hiện tại chỗ nào cũng chật kín. Toàn bộ Quảng Châu đã chật kín. Phải mất nhiều ngày để xếp hàng và thời gian chờ đợi ở nhà tang lễ thậm chí còn lâu hơn.

Bắc Kinh

Vào ngày 21/12, các phương tiện vận chuyển thi thể từ các nhà tang lễ ở ngoại ô phía đông Bắc Kinh đã bị tắc trên đường và họ không được phép vào khi hàng đợi đã đầy. Căn phòng của một nhà tang lễ chất đầy những xác chết được bọc trong vải vàng và các nhân viên đang bận rộn.

Kinh Châu (tỉnh Hồ Bắc)

Các lò hỏa táng cũng ngày đêm đốt xác, số lượng thi thể gấp 5 lần ngày thường. Ảnh chụp màn hình trong vòng tròn bạn bè ở tweet thứ hai bên trên nói : “Những người già đã gặp họa khi mở cửa cho virus corona mới lây lan. Hôm nay nhân viên lò hỏa táng nói rằng có 70 thi thể, trong khi trước đây 1 ngày chỉ có hơn 10 thi thể.”

Thừa Đức (tỉnh Hà Bắc)

Vào ngày 21/12, “có tới hàng trăm xe cộ xếp hàng để vận chuyển thi thể mỗi ngày.” Trong video, có rất nhiều xe cộ xếp hàng dài, một người đàn ông thở dài: “Mỗi ngày có hàng trăm xe, ôi chao, hãy chăm sóc người già của mình thật tốt!”

Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang)

Nhà tang lễ Đông Hoa Uyển (Donghuayuan): “Tôi đã nói với các thành viên gia đình của mình ở trong nước rằng nhiều người đã chết vì virus, nhưng không ai tin điều đó. Tôi phải gửi video cho họ xem.” Trong video, các thi thể đựng trong túi vải màu vàng và màu xanh vứt ngổn ngang, người đàn ông quay video cho biết: “Nhà tang lễ này không còn chỗ trống, đều là những người dương tính với virus, tuổi tác lớn, sức đề kháng yếu, đều ra đi rồi, thi thể chất đống ở đây!”

Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc)

Nội dung tweet bên dưới: “Nhà tang lễ Hán Khẩu chật kín người. Công việc làm ăn phát đạt và không biết sẽ kéo dài đến lúc nào?”

Trong video cho thấy nhà tang lễ chật kín, người quay video nói: “Nhiều người như thế này! Những ngày này còn tồi tệ hơn mấy ngày trước. Bây giờ cửa đang có người trực và không ai được phép vào.”

Lan Châu (tỉnh Cam Túc)

Trong tweet thứ hai bên trên viết: “Nhiều người Hồi giáo đã chết, và nhiều thi thể được đặt trong phòng. Một số người nói rằng đó là do vắc-xin gây ra.” Trong video, một số lượng lớn thi thể được phủ bằng vải trắng và đặt thành 3 tầng.

Số lượng xác chết trong các nhà tang lễ Trùng Khánh tăng lên nhanh chóng, tuyển dụng người khiêng thi thể

Gần đây, có nhiều xe xếp hàng dài bên ngoài nhiều nhà tang lễ ở Trùng Khánh. Đoạn video cho thấy các phương tiện xếp hàng dài bên ngoài nhà tang lễ Thạch Kiều Phố (Shiqiaopu) ở quận Sa Bình Bá (Shapingba) và bên trong có rất nhiều thi thể đang chờ được hỏa táng. Phóng viên Epoch Times đã gọi điện đến nhà tang lễ Thạch Kiều Phố vào ngày 23/12, nhân viên nói: “Hiện tại không còn chỗ, cũng không có nghi thức (lễ tang), chúng tôi chỉ có thể (xếp hàng) và hỏa táng trực tiếp.”

Bà Lý, một cư dân sống gần nhà tang lễ Thạch Kiều Phố, nói với Epoch Times vào ngày 25/12 rằng nhà tang lễ đang tuyển nhân công thời vụ, “Xe xếp hàng dài, rất đông, bên trong nhà tang lễ để rất nhiều thi thể. Nhà tang lễ Thạch Kiều Phố hiện đang tuyển nhân công thời vụ, giá thuê nhân công thời vụ khiêng thi thể là khoảng 200 đến 500 nhân dân tệ một ngày.”

Phóng viên gọi điện đến nhà tang lễ ở quận Du Bắc (Yubei) của thành phố Trùng Khánh vào ngày 23/12, nhân viên cho biết: “Kho lạnh và nhà tang lễ đã hết chỗ, kho lạnh luôn đầy nên chỉ còn xếp hàng chờ hỏa táng, còn hàng đợi đã đầy rất lâu, bởi vì mấy ngày nay các nhà tang lễ ở Trùng Khánh đều phải chờ đợi, rất bận rộn, gần đây có rất nhiều người chết.” Ông nói, nhà tang lễ này có 9 lò, “lượng hỏa táng mỗi ngày đều thay đổi rất lớn, các thủ tục được thực hiện trong cùng một ngày sẽ được hỏa táng trong cùng một ngày.”

Đoạn video cho thấy, bên ngoài Nhà tang lễ Giang Nam ở quận Nam Ngạn, Trùng Khánh cũng có một hàng dài xe xếp hàng. Một số người dân cho biết, dòng xe xếp hàng kéo dài vài km.

Trong một nhà tang lễ cách ngân hàng 4 km về phía nam ở Trùng Khánh, “Xe chở thi thể xếp hàng dài, không đưa được thi thể vào trong đành để ở ngoài.” Trong video, các thi thể phủ vải vàng có thể được nhìn thấy ở khắp nơi được cho là trong bãi đậu xe của nhà tang lễ. Vô số thi thể được bọc xong, một số trên ván gỗ, một số trên xe đẩy. Cũng có thể thấy xe chở thi thể đang xếp hàng.

Số lượng xác chết ở Thạch Gia Trang tăng vọt, lò hỏa táng của nhà tang lễ đốt đến nỗi bị hư hỏng

Ngày 21/12, một người dùng Twitter đăng bài viết và đính kèm một số ảnh chụp màn hình, nội dung cho thấy Nhà tang lễ huyện Nguyên Thị (Yuanshi) ở Thạch Gia Trang đã đưa ra thông báo vào ngày 13/12 rằng do việc sử dụng liên tục các lò hỏa táng gần đây, 3 lò hỏa táng đã gặp trục trặc ở các mức độ khác nhau. Do đó, đơn vị đã tạm dừng việc hỏa táng thi thể ở thành phố Thạch Gia Trang kể từ ngày 14/12, khi thiết bị được sửa chữa xong và có thể sử dụng bình thường sẽ có thông báo khác.

Chính quyền đổ lỗi cho “Phong trào Giấy trắng”

Theo báo cáo của Đài Á Châu Tự Do, hệ thống y tế và tang lễ của Bắc Kinh hiện đang trong tình trạng sụp đổ, chính quyền đã đổ trách nhiệm cho “Phong trào Giấy trắng“. Hơn chục nhà tang lễ ở Bắc Kinh xác nhận rằng các nhà tang lễ đều quá tải, bất chấp những hạn chế về đăng ký hộ khẩu, một số lễ hỏa táng vẫn sẽ phải lên lịch cho đến tháng 1 năm sau.

Một quan chức cấp cao trong hệ thống chính trị và pháp luật ở Bắc Kinh cho biết, trước khi nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thủ đô Bắc Kinh đã có một lượng lớn ca nhiễm trong hệ thống y tế, nhiều nhân viên y tế và người già nhiễm bệnh và tử vong. Số người chết tăng cao, nhà tang lễ quá tải, hệ thống y tế suy sụp nhưng chính quyền vẫn che giấu sự thật tình hình dịch bệnh.

Vị quan chức cấp cao này cũng chỉ ra rằng người thân của ông đã bị nhiễm bệnh trong quá trình hồi phục sức khỏe tại bệnh viện, sau đó được chuyển đến rất nhiều bệnh viện tốt nhất ở Bắc Kinh, cuối cùng vẫn chết vì COVID-19, tuy nhiên kết luận tử vong do bác sĩ viết là nhiễm trùng đường tiết niệu. Người thân trong gia đình ông đã được hỏa táng 5 ngày sau khi qua đời trong bệnh viện.

Quan chức này tiết lộ: “Hiện tại, các bệnh viện ở Bắc Kinh tràn ngập xác chết và tình hình thật kinh khủng.” Ông nói: “Việc che đậy dịch bệnh quy mô lớn đã trực tiếp dẫn đến cái chết của một số lượng lớn bệnh nhân, quan chức cấp cao đã nghỉ hưu”, “bao gồm cả một số người già chết trong bệnh viện đều có cấp bậc rất cao. Tôi biết ít nhất 6 người trong số họ trên cấp sở. Đa phần còn lại là người bình thường.” 

Trí Đạt (t/h)