Vào tháng 7 năm 2023, website của một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại New York đã bị tấn công vì công bố bằng chứng gây sốc về nạn thu hoạch nội tạng sống tại Trung Quốc do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hậu thuẫn.

Vào ngày 17 tháng 7 năm 2023, một nhóm các nhà nghiên cứu có trụ sở tại New York đã công bố một báo cáo mới về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc bao gồm lời khai chứng của một bác sĩ ở tỉnh Hắc Long Giang và những lời trăng trối của một người tập Pháp Luân Công – người chỉ sống sót một thời gian ngắn sau khi thận của cô bị lấy đi tại một bệnh viện quân sự địa phương ở Cáp Nhĩ Tân.

Trong vòng vài giờ sau khi Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) công bố báo cáo, trang web của họ đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDOS) quy mô lớn. Điều này cho thấy phản ứng lo sợ và mong muốn bịt miệng WOIPFG của chế độ cộng sản Trung Quốc.

“Vào đêm báo cáo được đưa lên mạng, ĐCSTQ đã biết ngay”, tiến sĩ Uông Chí Viễn, đồng tác giả của báo cáo WOIPFG, nói, “Họ bắt đầu tấn công trang web của chúng tôi cùng ngày. Chúng tôi bị tấn công mạng 3 giờ sau khi báo cáo được đăng. Các cuộc tấn công mạng đã làm đóng cửa trang web nhiều lần mỗi ngày trong khoảng thời gian khoảng một tuần.”

Website WOIPFG bị tấn công sau bằng chứng gây sốc về thu hoạch tạng sống
Xem báo cáo của WOIPFG theo đường dẫn: https://www.upholdjustice.org/node/626

WOIPFG là một tổ chức phi chính phủ được thành lập với mục tiêu nghiên cứu và tổng hợp thông tin một cách có hệ thống về những thủ phạm liên quan đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã đang diễn ra tại Trung Quốc trong 24 năm qua. WOIPFG cũng là tổ chức đi đầu trong việc tập hợp các bằng chứng liên quan đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống tại Trung Quốc do Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn. Những bằng chứng mà họ thu thập được đã được trích dẫn bởi các tổ chức nhân quyền, tòa án độc lập quốc tế, báo cáo nhân quyền quốc tế từ các chính phủ và các tổ chức phi chính phủ.

Nội dung gây sốc trong báo cáo mới của WOIPFG

Báo cáo của WOIPFG công bố ngày 17 tháng 7 năm 2023 đã kể lại câu chuyện gây chấn động của cô Trương Tú Cầm, một người tập Pháp Luân Công 46 tuổi ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Cô Trương là nạn nhân của tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Vụ việc thu hoạch nội tạng sống này xảy ra vào ngày 28 tháng 4 năm 2019. Mặc dù bị thu hoạch tạng, cô Trương đã không chết ngay và đã tỉnh lại ngay trước khi bị đưa đi hỏa táng. Một bác sĩ chịu trách nhiệm xử lý thi thể đã giúp đỡ cô Trương và quay lại đoạn video những lời trăng trối cuối cùng của cô.

Cụ thể, cuối năm 2018, sau khi Trương Tú Cầm bị bắt cóc, cô đã bị tra tấn bằng nhiều cách khác nhau, thậm chí bị cưỡng hiếp. Nửa năm sau, cô được chuyển đến Bệnh viện Quân đội Cáp Nhĩ Tân 211. Một quả thận của cô đã bị mổ lấy tại đây khi cô đang còn sống, các cơ quan nội tạng chính khác cũng bị mổ ra để kiểm tra. Vì các cơ quan này bị tổn thương nghiêm trọng do tra tấn và không thể sử dụng để cấy ghép, nên chúng không được lấy ra, các vết mổ cũng không được khâu lại.

Sau khi ca mổ diễn ra, một vị bác sĩ đã vào để dọn dẹp phòng mổ và xử lý thi thể theo quy chuẩn bệnh viện. Lúc này Trương Tú Cầm đã tỉnh lại và nắm lấy áo vị bác sĩ. Người bác sĩ kể lại trong lời chứng:

“…bất ngờ có người túm lấy áo tôi, tôi bàng hoàng phát hiện ra người bị mổ cướp nội tạng đang nằm trên bàn mổ vẫn còn sống. Tôi nhìn lại thì phát hiện cô ấy chỉ bị lấy đi một quả thận.

Gan bị mổ ra nhưng không lấy đi, có lẽ là do vết thương quá nặng, nội tạng đã bị tổn thương không thể sử dụng được. Các nội tạng khác cũng bị tổn hại không thể sử dụng, nên họ không động đến…

Cô ấy rõ ràng là đã bị tra tấn, trên người cô có rất nhiều vết sẹo. Bởi vì bị tra tấn, nên nội tạng bị tổn thương đến mức hầu như không còn bộ phận nào có thể sử dụng được. Vết mổ của cô ấy không được khâu lại.

Trong tình trạng này người bình thường rất khó có thể sống sót, nên không ai nghĩ rằng cô ấy vẫn còn sống. Cô ấy chỉ nói “Giúp tôi với”, sau đó lại ngất đi.”

Vị bác sĩ lén đưa Trương Tú Cầm xuống tầng hầm, khâu vết thương và tiêm thuốc cho cô. Biết mình không thể sống sót, Trương Tú Cầm đã nói với vị bác sĩ này sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, bao gồm cả sự thật về nạn thu hoạch nội tạng từ người tập Pháp Luân Công còn sống do Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn. Cô đã cầu xin vị bác sĩ này nói lại sự thật, giúp chấm dứt tội ác. Vị bác sĩ đã quay video lời khai trong cơn hấp hối của Trương Tú Cầm.

WOIPFG đã thu được lời chứng của vị bác sĩ. Hai phần của đoạn video cũng đã được xuất bản dưới dạng bản ghi chép trong báo cáo của WOIPFG. Đoạn video vẫn còn ở Trung Quốc do vị bác sĩ lo ngại về an ninh cá nhân. Ông Uông Chí Viễn cho biết để bảo vệ sự an toàn của các bên và tôn trọng mong muốn của các nhân chứng, hiện tại WOIPFG cũng chưa thể công bố thêm một số chi tiết. WOIPFG hiện đã liên hệ với các cơ quan điều tra cấp quốc gia, hệ thống tư pháp và luật sư để thẩm định bằng chứng.

Đây là bằng chứng gây sốc và có sức nặng lớn nhất từ trước tới nay về tội ác thu hoạch nội tạng sống tại Trung Quốc, khi bao gồm cả video nạn nhân cũng như lời chứng của nhân chứng trực tiếp.

Nhân chứng quan trọng quyết định công khai danh tính

Ngay sau khi trường hợp của cô Trương Tú Cầm được WOIPFG công bố, ông Trịnh Trị, một nhân chứng trực tiếp từng tham gia vào quá trình mổ cướp nội tạng sống khi còn là thực tập sinh tại Bệnh viện Đa khoa Quân đội Thẩm Dương (nay là Bệnh viện Đa khoa của Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Bắc), đã quyết định công khai danh tính.

Vào năm 2015, ông Trịnh Trị, sống ở Canada, đã sử dụng bút danh George để vạch trần toàn bộ quá trình ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ cơ thể sống mà ông đích thân trải qua vào năm 1994. Do lo ngại về an toàn của bản thân và gia đình, ông Trịnh Trị đã không công khai danh tính thật.

Website WOIPFG bị tấn công sau bằng chứng gây sốc về thu hoạch tạng sống
Ngày 31/7/2023, ông Trịnh Trị trả lời phỏng vấn độc quyền với The Epoch Times, và công khai tiết lộ tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. (Ảnh chụp màn hình video)

Tuy nhiên sau khi đọc được về trường hợp của cô Trương Tú Cầm và lời trăng trối của cô, ông Trịnh Trị đã quyết định chấp nhận trả lời phỏng vấn độc quyền với tờ The Epoch Times, và công khai danh tính để khiến bằng chứng về tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ có thêm sức thuyết phục.

  • Xem bản dịch tiếng Việt phỏng vấn ông Trịnh Trị tại đây.

Lời nhắn nhủ của Trương Tú Cầm

Dưới đây là trích đoạn lời nhắn nhủ của cô Trương Tú Cầm:

“Khi mọi người xem được video này, chắc hẳn tôi đã qua đời. Xin hãy nhớ rằng tôi là một học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết bởi nạn mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ.

Tôi tên là Trương Tú Cầm. Sáng nay, tôi đã bị đưa đến đây và bị ép buộc phải cắt bỏ một quả thận. Các bạn thấy rằng tôi vẫn còn sống. Đây là tội ác mổ cướp nội tạng mà tà đảng chưa bao giờ dám thừa nhận.

Hàng chục người chúng tôi bị giam giữ cùng nhau đều bị bắt đi từng người một và dần biến mất. Không thể đếm được số học viên Pháp Luân Công bị thu hoạch nội tạng trong những năm này.

Hãy để những tội ác xấu xa và vô nhân đạo như thế này bị phơi bày càng sớm càng tốt! Để tất cả những tội ác này không thể tiếp diễn! Để những người dân vô tội không còn bị tra tấn và giết hại vì đức tin của họ!

Tôi hy vọng cái chết của tôi có thể đánh thức lương tri của thế giới!”

Xem thêm về trường hợp của cô Trương Tú Cầm và lời khai chứng của bác sĩ tại đây.

Xem báo cáo của WOIPFG tại đây.

Theo FalunInfo.net
Minh Nhật biên tập

Mời xem video: