Trẻ con thích điện thoại, tivi, ipad là chuyện đương nhiên vì hình ảnh, âm thanh ở đó là các kích thích mạnh, tác động thẳng tới não gây ra sự hứng thú, quan tâm ở trẻ. Vì thế trẻ không cần cố gắng gì cũng cảm thấy… vui, hưng phấn. Trái lại, kích thích của sách ban đầu rất yếu. Về cơ bản, cá nhân muốn hưởng thụ niềm vui từ đọc sách thì phải NỖ LỰC. Niềm vui đến từ đọc sách là niềm vui có được từ sự nỗ lực và bền bỉ. Khi đọc quen, đạt đến một trình độ nào đó, cá nhân sẽ thấy sự nỗ lực khi đọc là rất tự nhiên.

Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc lại rằng, ở lĩnh vực nào thì không biết chứ riêng trong lĩnh vực học tập, phát triển thì cho dù là thiên tài, tỉ lệ giữa nỗ lực và thu nhận, giữa bền bỉ, cố gắng và đạt được luôn là tỉ lệ thuận.

Ngay cả những người thông minh nhất vẫn phải nỗ lực rất nhiều để có thể tạo ra cái mới, để có thể thăng hoa, tạo ra được phát minh, thành quả quan trọng.

Ấy thế thì căn cứ nào để những người bình thường, người hơi có tí thông minh cho rằng chẳng cần nỗ lực gì chỉ cần vui vẻ trẻ trung là có được kết quả tốt?

Trong đọc, năng lực tập trung và nền tảng rộng lớn cực kì quan trọng. Cho dù thông minh mà không đọc thường xuyên, chăm đọc thì cũng sẽ không có kiến thức nền và không thể tập trung khi phải đọc cái gì khó, đọc trong thời gian dài.

Người Việt ta viết, nghiên cứu, làm cái gì cũng nho nhỏ xinh xinh, giản dị (nói lịch sự thì là thế, còn khắt khe hơn sẽ nói là đơn giản, sơ sài, bé nhỏ) một phần là vì năng lực tập trung yếu. Các công trình chỉ mang tính ngắn hạn, quy mô nhỏ bé và khó đạt đến độ hoàn hảo cao.

Bạn nào cãi tôi thì cứ vào nhà sách, thư viện mà quan sát. Sách nào viết để… cất đi, trưng bày không ai đọc thì là các sách to, dày, đẹp. Sách nào để đọc, để dùng, được nhiều người đọc thì mỏng dính!

Từ trẻ con đến người lớn cứ nhìn thấy cái gì nhiều chữ tí là kêu váng lên “dài quá, sức đâu mà đọc”.

Mà không chỉ chuyện chữ nghĩa văn chương, học thuật. Lao động chân tay cũng thế. Các bác thợ có khi cứ 10 phút lại làm một điếu thuốc lào hay chén nước chè. Năng lực tập trung ở tầm rất… thấp.

Nguyễn Quốc Vương

Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Tham khảo các tác phẩm của tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương tại đây

Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:

Mời xem video: