Nam Kỳ ngao du

Dù đã đọc nhiều cuốn của người Pháp viết về trải nghiệm của họ ở Việt Nam, tôi vẫn ngạc nhiên khi đọc cuốn này.

Thường thì các cuốn trước kia tôi đọc đều được viết bởi những người từng là quan chức, công chức, sĩ quan, binh lính Pháp đã từng làm các công việc cai trị, các công việc có tính thực dân và đàn áp ở Việt Nam (cho dù mức độ khác nhau).

Đến cuốn này là một sự khác biệt.

Léon Werth (1878-1955) là một nhà văn, bạn chí thân của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry-người viết tác phẩm “Hoàng Tử bé” bất hủ, một người có tư tưởng coi trọng tự do, nhân phẩm cá nhân, ghét tư tưởng thực dân và chế độ thuộc địa.

Ông đến Sài Gòn năm 1924 theo lời mời của một người bạn là luật sư Paul Monin. Vốn thích phiêu lưu ông đã không chỉ thăm Sài Gòn mà còn ngao du khắp xứ Nam Kỳ. Cuốn sách này ghi lại chuyến đi đó của ông.

Đọc cuốn sách này chúng ta sẽ bước vào thế giới tưởng tượng để trở lại Nam Kỳ 100 năm về trước với thiên nhiên, con người, phong tục và tất nhiên cả nỗi khổ đau quằn quại của một xứ bị người Pháp cai trị toàn diện.

Trong chuyến đi này, Léon Werth đã gặp Nguyễn An Ninh (1899-1943) một trí thức Tây học, một nhà yêu nước tiêu biểu lúc bấy giờ. Cuốn sách hé lộ cho ta thấy sự kính trọng mà tác giả dành cho Nguyễn An Ninh. Tác giả không ngại ngần bày tỏ sự tôn trọng lòng yêu nước, chí khí của những người như Nguyễn An Ninh và khinh bỉ tư tưởng cũng như những hành vi thực dân, tàn bạo của người Pháp ở xứ Nam Kỳ.

Đọc những đoạn ông trao đổi với Nguyễn An Ninh ta có thể suy tưởng để hiểu thêm về một lớp trí thức đáng kính đầu thế kỉ 20.

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

Nguyễn Quốc Vương
Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Mời liên hệ đặt mua sách
Tham khảo các tác phẩm của tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương tại đây

Xem thêm:

Mời xem video: