Việc thi vào lớp 10 khó làm cho học sinh phải học kiểu ôn thi điên cuồng và cha mẹ căng thẳng. Trong khi đó việc vào học đai học lại rất dễ. Trừ một số trường tốp đầu ra thì việc vào học đại học nào đó không có gì là khó cả nếu có thể nộp học phí và đảm bảo chi phí sinh hoạt.

Kết quả khách quan sinh ra từ sự đối lập này là sinh viên khi vào đại học rơi vào trạng thái tâm lý muốn xả hơi, nghỉ ngơi tận hưởng tuổi thanh xuân sau những tháng ngày học hành tẻ nhạt, khắc nghiệt và căng thẳng.

Vào đại học cũng là cơ hội tốt để thanh niên nông thôn vốn bị cha mẹ quản lý chặt chẽ về thời gian, các mối quan hệ xã hội được sống phóng túng theo ý mình.

Kết quả là rất nhiều cháu rơi tự do trong cả việc học và sinh hoạt đời thường.

Đại học hoặc thành nơi hưởng thụ tuổi trẻ theo lối thỏa mãn bản năng hoặc là nơi ngồi ngủ gật chờ tốt nghiệp.

Và thế là chuyên môn cũng chẳng học được gì mà văn hóa nói chung cũng không nâng tầm được.

Trong khi đó nhiễm thêm nhiều cái xấu của thành thị phồn hoa như xa hoa, phù phiếm, lười lao động chân tay…

Tất nhiên không phải sinh viên nào cũng thế nhưng những ai đã từng có trải nghiệm với sinh viên cao đẳng, đại học thì sẽ thấy hiện tượng trên không phải là sự bịa.

Nguyễn Quốc Vương
Tựa do tòa soạn đặt

Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương

Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:

Mời xem video: