Sophia Sullivan từng được tặng thú bông khi đang phải đối mặt với nỗi đau mất cha. Vậy nên cô tin rằng món đồ chơi mềm mại này có thể giúp xoa dịu tâm hồn mọi người.

đau khổ
Cô bé hiểu cảm giác đau đớn khi mất người thân như thế nào và muốn giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh giống như mình vượt qua khó khăn. (Ảnh minh họa: Vyaseleva Elena/ Shutterstock)

Nhân dịp lễ cuối năm, Sophia Sullivan, một cô gái nhân hậu đến từ Clayton, Bắc Carolina, đã chuẩn bị rất nhiều món quà ấm áp để tặng cho hàng xóm của mình.  

Tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng cô bé đã có thể chuẩn bị hàng trăm con thú nhồi bông và những tấm thiệp đặc biệt để tặng trẻ em, các tổ chức từ thiện và sở cảnh sát địa phương.

“Món quà thế nào không quan trọng. Miễn là được tặng bằng tình yêu thương thì nó sẽ luôn ẩn chứa một ý nghĩa nào đó”, Sophia Sullivan nói.

Trong những tháng cuối năm, Sophia Sullivan và mẹ thường đã lái xe đến Durham, Wake Forest và North Raleigh để thăm những người cao niên đang sống trong cảnh cô đơn. Cô bé cũng đã thu thập và tặng thú nhồi bông cho những đứa trẻ có hoàn cảnh bất hạnh trong một thời gian dài. 

Theo trang web Moms.com: “Thú nhồi bông từ lâu đã được cho là có khả năng mang lại sự thoải mái cho trẻ em khi chúng cần được an ủi. Khi một đứa trẻ phải trải qua mất mát, thú nhồi bông cũng có thể mang lại cảm giác êm dịu cho tâm hồn của chúng”.

Vài năm trước, khi người người cha yêu quý qua đời, Sophia đã được ai đó tặng cho một món quà tương tự. Cô bé hiểu cảm giác đau đớn đó như thế nào và muốn giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh giống như mình vượt qua khó khăn.

Theo trang web Nemours Teens Health: “Bạn cần thời gian để đối mặt với sự mất mát và tìm cách thích nghi. Sự an ủi và hỗ trợ từ người khác có thể góp phần giúp bạn vượt qua nỗi đau buồn”.

Mẹ của Sophia – MaryJo Birschbach – cho biết con gái bà đã thu thập được khoảng 2.000 con thú nhồi bông trong vòng một năm nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng.

“Thú nhồi bông có thể mang lại sự thoải mái, con người cần con người. Chứng kiến con mình lớn lên và tìm thấy niềm đam mê là một trải nghiệm thực sự sâu sắc. Tôi cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng Sophia”, bà nói.