Tuy đã bị cảnh sát bắt nhiều lần nhưng người đàn ông này vẫn thản nhiên giả bệnh không trả tiền. Ông ta thậm chí còn mỉm cười khi vào phòng giam.

đau tim
(Ảnh minh họa: Sunvic/ Shutterstock)

Mới đây, một người đàn ông Litva 50 tuổi sống ở Tây Ban Nha đã bị cảnh sát bắt vì thường xuyên giả bệnh để không phải thanh toán hóa đơn ở nhà hàng. 

Chỉ trong vòng 1 năm, người đàn ông này đã giả vờ bị đau tim 19 lần để “bùng” tiền. Cảnh sát Quốc gia Alicante đã để mắt đến ông ta từ lâu vì hành động đáng ngờ đó. Tháng trước, ông ta lại tiếp tục bị bắt khi đang diễn vở kịch đau tim lần thứ 20.

Theo hãng tin EFE, ngày hôm đó người đàn ông đã vào nhà hàng sang trọng El Buen Corner và gọi hai ly whisky cùng paella hải sản. Tổng bữa ăn của ông ta có giá 36,75 USD.

Một nhân viên nhà hàng nhận thấy vị khách lạ đang có ý ra về mà không thanh toán nên đã lại gần để nhắc nhở. Người đàn ông nói rằng ông ta sẽ về phòng khách sạn để lấy tiền mặt nhưng nhân viên không đồng ý. Khi thấy nhà hàng quá cứng rắn, người đàn ông này đã nằm vật ra đất giả vờ lên cơn đau tim.

Rất tiếc, nhân viên nhà hàng không hề bị mắc bẫy. Họ đã gọi điện ngay cho cảnh sát. 

“Ông ta đã bị bắt nhiều lần ở thành phố Alicante. Phương thức hoạt động lần nào cũng giống nhau”, người phát ngôn của sở Cảnh sát Quốc gia Alicante cho biết.

Dù đã bị bắt giữ nhưng người đàn ông vẫn từ chối cung cấp địa chỉ. Vụ việc được cảnh sát bàn giao cho cơ quan tư pháp địa phương.

Cơ quan này từ chối tiết lộ thêm thông tin về vụ việc vì lý do an ninh.

Theo một sĩ quan từng bắt giữ người đàn ông này bốn lần trước đó, ông ta thường đặt những món đắt tiền như tôm hùm, thịt bò cao cấp và rượu whisky. Khi bị bắt, ông ta luôn mỉm cười thoải mái và không hề nao núng khi phải ngồi tù một hoặc hai đêm.