Khi học tiểu học, cậu bé tự kỷ Ronin Norris đã bắt đầu xem các video liên quan đến nhân viên y tế. Cậu muốn có chứng chỉ CPR để giúp đỡ mọi người. 

tự kỷ
(Ảnh: East Central Fire & EMS)

Sau một năm mong mỏi, cuối cùng cậu bé mắc chứng tự kỷ ở Indiana – Ronin Norris – đã chính thức trở thành người Mỹ trẻ nhất được nhận chứng chỉ CPR (hồi sức tim phổi).

Ronin Norris chỉ mới 9 tuổi nhưng đã được nhận bằng CPR thông qua chương trình phối hợp của Lãnh thổ Cứu hỏa Đông Trung tâm và Trung tâm Hướng nghiệp Đông Allen.

Khóa học này sẽ giúp trẻ em được “đào tạo thực hành” và nhận chứng chỉ xác nhận được phép thực hiện CPR khi xảy ra tình huống khẩn cấp. 

Mẹ của Ronin – bà Devin Norris – cho biết cậu bé đã rất mong chờ được nhận tấm bằng suốt cả năm trời. 

“Ronin mong đến ngày sinh nhật không phải vì đó là ngày sinh nhật mà vì đó là ngày nó được nhận chứng chỉ CPR. Robin đếm ngược từng ngày”, bà nói.

Cuối cùng, cậu bé đã được nhận chứng chỉ mơ ước 2 ngày trước sinh nhật. 

Khi lớn lên, Robin muốn trở thành nhân viên y tế nên ngay từ bây giờ cậu đã hình thành thói quen mang theo một túi sơ cứu bên người. Chiếc túi nhỏ chứa băng, bông gòn, nước rửa tay lúc nào cũng đồng hành cùng cậu đến trường.

Bà Devin Norris cho biết Ronin là kiểu người luôn cống hiến hết mình vì đam mê.

Giảng viên EMT tại Trung tâm Hướng nghiệp East Allen chia sẻ rằng ông vừa tự hào vừa ấn tượng về cậu bé 9 tuổi.

Người hướng dẫn Scott Mabee nhận xét: “Thật tuyệt vời khi thấy một cá nhân trẻ tuổi muốn cống hiến cho cộng đồng của mình và trở thành một nhân viên y tế”.

Ronin được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ khi mới 3 tuổi. Ngay từ lúc đó cậu bé đã bị thu hút bởi việc thực hiện sơ cứu cho người khác. 

Khi đến tuổi học tiểu học, cậu bé bắt đầu xem các video về nhân viên y tế và theo học lớp huấn luyện để một ngày nào đó sẵn sàng “vào việc”. 

“Tình yêu đối với ngành nghề này xuất phát từ niềm đam mê giúp đỡ mọi người của Ronin”, bà Devin Norris cho biết.