Tối ngày 18/10, Lầu Năm Góc công bố một báo cáo vào, cho thấy kể từ tháng 8/2022, quân nhân và phi công thương mại Hoa Kỳ báo cáo, ít nhất 291 lần nhìn thấy “Vật thể bay không xác định” (UFO hay UAP).

shutterstock 12102830291
Lầu Năm Góc (Ảnh: Ivan Cholakov / Shutterstock)

Nghiên cứu mới nhất của “Văn phòng Giải quyết Bất thường trên toàn miền” (AARO) của Chính phủ liên bang Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ ngày 31/8/2022 – 30/4 năm nay đã nhận được tổng cộng 291 báo cáo về các hiện tượng không xác định trên không.

Trong đó, 17 báo cáo liên quan đến sự cố xảy ra trước tháng 8/2022 và 274 báo cáo còn lại xảy ra trong khoảng thời gian đó. AARO cho biết, số lượng mô tả về các hiện tượng dị thường không xác định (UAP, tên chính thức hiện nay của UFO) đã tăng lên 801 vụ.

Báo cáo công bố hôm thứ Tư (18/10) là báo cáo đầu tiên do Lầu Năm Góc và Giám đốc Văn phòng Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ cùng chuẩn bị theo luật mới được Quốc hội thông qua.

Cũng dựa trên luật của quốc hội, báo cáo tình báo không bảo mật đầu tiên của Hoa Kỳ về UAP được công bố vào tháng 6/2021, nêu chi tiết 144 sự cố, nhưng chỉ một vụ trong số đó được giải thích.

Do trọng điểm ban đầu về UAP của chính phủ Hoa Kỳ tập trung vào các báo cáo do quân nhân giao nộp, nên tổng số báo cáo đang được điều tra vẫn thiên nhiều về các báo cáo gần cơ sở quân sự và không phận, mặc dù con số này đang giảm.

Báo cáo cũng hạ thấp mức độ nguy hiểm tiềm tàng trên không mà UAP có thể gây ra. Nghiên cứu cho biết, mặc dù sự hiện diện của UAP trong không phận gây ra mối nguy hiểm tiềm tàng cho an toàn bay, nhưng không có báo cáo nào trong số này chỉ ra rằng UAP đã điều động đến gần các máy bay dân sự hoặc quân sự không an toàn, đặt chúng vào đường bay hoặc các hoạt động bay, hay đe dọa trực tiếp tới chuyến bay.

AARO cho biết, nhiều báo cáo từ các nhân chứng quân sự nêu lên các vấn đề tiềm ẩn về an toàn bay. Trong một số trường hợp, UAP được báo cáo có thể biểu hiện một hoặc nhiều đặc điểm đáng lo ngại, như bay với tốc độ cao hoặc tính cơ động bất thường.

Báo cáo mới nhất đề cập đến khoảng thời gian đầu năm nay, khi đó một khinh khí cầu bị nghi ngờ là do thám của Trung Quốc bay qua Hoa Kỳ, và cuối cùng bị bắn hạ ngoài khơi bờ biển Nam Carolina.

Trong những ngày sau đó, quân đội Mỹ đã bắn rơi nhiều vật thể bay không xác định đang bay trong không phận Bắc Mỹ. Chúng được cho là những khinh khí cầu dự báo thời tiết, hoặc những vật thể nhỏ khác dùng để nghiên cứu.

Các quan chức Hoa Kỳ vẫn bảo lưu một khả năng, rằng ít nhất một số tàu vũ trụ có thể thuộc về Trung Quốc, Nga hoặc các tác nhân nước ngoài khác.

Báo cáo lưu ý, mặc dù không phải tất cả các báo cáo về UAP đều được cho là có liên quan đến hoạt động nước ngoài, nhưng những trường hợp này vẫn đang được điều tra.

Nghiên cứu này được đưa ra ngay sau phiên điều trần quốc hội gây sốc vào tháng 7. Khi đó, cựu quan chức tình báo Hoa Kỳ David Grusch tuyên thệ với Quốc hội, rằng ông đã biết về “Kế hoạch kỹ thuật đảo ngược và truy xuất sự cố UAP kéo dài hàng thập kỷ”. Thậm chí ông còn cho rằng từ lâu Lầu Năm Góc đã sở hữu xác người ngoài hành tinh thực sự.

Vào tháng 6, Lầu Năm Góc đã đưa ra một tuyên bố cho biết, đến nay, AARO chưa phát hiện ra bất kỳ thông tin nào có thể xác nhận sự tồn tại của các chương trình trong quá khứ hoặc hiện tại, nhằm sở hữu hoặc đảo ngược các vật liệu ngoài Trái đất.

Ngay sau phiên điều trần, ông Mark Milley, cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, nói với tờ The Washington Times rằng ông không hề biết về một kế hoạch như vậy.

Ông nói, với tư cách là chủ tịch, ông đã được văn phòng UAP [Lầu Năm Góc] thông báo nhiều lần. Ông không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy người ngoài hành tinh có tồn tại, hoặc có một kế hoạch che đậy nào đó.

Trong một cuộc phỏng vấn vài tuần trước khi nghỉ hưu, ông Milley nói, trên thực tế, có thể giải thích rất nhiều điều bằng đủ thứ khác nhau, như khinh khí cầu. Ông nghĩ về toàn bộ chuyện khinh khí cầu của Trung Quốc. Nhưng có một số điều thực sự hơi kỳ lạ và không thể giải thích được.

Ngày 12/9, CBS News đưa tin, ông Jaime Maussan, một nhà báo và nhà nghiên cứu về UAP đã trưng bày với các nhà lập pháp về di hài của sinh vật “không phải con người” tại phiên điều trần công khai đầu tiên của quốc hội Mexico.

Ông cho biết, việc xác định niên đại bằng carbon-14 do Đại học Tự trị Quốc gia Mexico thực hiện, đã xác định hài cốt này có niên đại từ 700 – 1.800 năm tuổi.

Mỗi hài cốt chỉ có 3 ngón trên bàn tay và một cái đầu thon dài. Chí ít là bề ngoài của họ giống với hình ảnh người ngoài hành tinh trong những bộ phim khoa học viễn tưởng Hollywood “E.T the Extra-Terrestrial” (E.T Sinh vật ngoài hành tinh).

Reuters dẫn lời truyền thông địa phương cho biết, mục đích của phiên điều trần lần này là để tranh luận về cách diễn đạt của UAP trong “Luật Bảo vệ vùng trời”. Nếu luật được thông qua, Mexico sẽ trở thành quốc gia đầu tiên chính thức công nhận sự tồn tại của người ngoài hành tinh trên Trái đất.

Bình Minh (t/h)