Một người biểu tình tại Myanmar đã tường thuật lại với hãng tin Reuters rằng anh đã bị quân đội giam giữ trong vòng 3 giờ và đã bị đánh bằng thắt lưng, dây xích, gậy tre và dùi cui.

 

Hôm 9/3, một người đàn ông tại Myeik, Myanmar, cho hay anh đã bị những người lính đánh đập trong một nhà giam. Bức ảnh trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy lưng người đàn ông có nhiều vết bầm tím. 

Trong một bài tường thuật hiếm hoi về việc đối xử với các nhà hoạt động xã hội bị cầm tù, người đàn ông nói với Reuters anh là một trong 60 người bị cảnh sát bắt hôm 9/3 tại Myeik khi họ đang trốn trong một ngôi nhà sau khi  cuộc biểu tình bị giải tán. 

Người đàn ông cung cấp những bức ảnh mà anh nói do gia đình anh chụp lại, cho thấy nhiều vết thương ở lưng, cổ và vai.

Reuters đã xác minh những bức ảnh đúng là của người đàn ông. Hãng tin đã nói chuyện với người đàn ông qua điện thoại, nhưng không thể thẩm tra lời tường thuật của anh ta.

Theo lời tường thuật, những người biểu tình bị nhét vào một xe tải và giao cho quân đội tại căn cứ không quân Myeik. Tại đó, đàn ông và phụ nữ bị tách riêng, bị chụp ảnh rồi đưa tới một căn phòng, người đàn ông nói, yêu cầu giấu danh tính vì lo sợ bị bắt giam lần nữa.

“Chúng tôi bị đánh suốt, cả khi chúng tôi đang đi đến căn phòng. Những người lính nói, ‘đây là phòng địa ngục, vì sao lũ đàn ông chúng mày không thử nhỉ?” người đàn ông nói.

Anh miêu tả bị bắt quỳ gối trong một vòng tròn có năm người quỳ đối diện nhau, tất cả bị đánh vào lưng, đầu, cổ và hai bên thân người của họ. Anh nói sau đó được thả tự do cùng nhiều người khác mà không có lời giải thích nào. Một số người khác chính thức bị bắt giữ và tống vào tù.

 Pyae Phyo Aung, cựu thành viên liên đoàn sinh viên tại Myeik, đã tiếp xúc với những người biểu tình được thả, nói với Reuters rằng đã có 32 người bị bắt trong vụ này, theo một danh sách anh giúp tập hợp cho các nhóm xã hội dân sự. Anh kể đã thấy một người biểu tình khác có nhiều vết thương ở lưng và hông.

“Khi tôi gặp anh ấy, anh ấy thậm chí không thể ngồi được. Anh ấy phải nằm sấp vì những vết thương ở hông,” Pyae Phyo Aung nói.

Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ được bầu của Suu Kyi trong cuộc đảo chính ngày 1/2, bắt giam bà cùng nhiều chính trị gia khác.

Giới quân sự nói đảng Liên minh Dân chủ Quốc gia (NLD) của bà Suu Kyi chiến thắng cuộc bỏ phiếu hồi tháng 11 do gian lận – một cáo buộc bị uỷ ban bầu cử quốc gia bác bỏ – và đã thiết lập một uỷ ban hành chính để cai quản đất nước trong khi chờ đợi một cuộc bầu cử mới vào một ngày chưa xác định.

Lực lượng an ninh đã thẳng tay đàn áp với những cuộc biểu tình trên toàn quốc mỗi ngày với vũ lực ngày càng tăng.

Ít nhất hai người, đều là quan chức NLD, đã bị chết trong tù sau khi bị bắt hôm thứ Bảy tuần trước. Lý do cái chết của họ không được biết. Giới quân sự không bình luận về điều này.

Gia Huy (theo Reuters)

Xem thêm: