Trong cuộc phỏng vấn với anh Tucker Carlson vào tối thứ Tư (27/9), cựu người dẫn chương trình Fox News Bill O’Reilly dự đoán rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ không bị “bỏ tù ngay cả khi ông ấy bị kết án”. Ngoài ra, ông O’Reilly còn lập luận rằng theo hiến pháp của Hoa Kỳ, ông Trump không thể bị loại khỏi cuộc bỏ phiếu.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 27/9, hai người dẫn chương trình giờ vàng trước đây của Fox News đã nói chuyện với nhau hơn 45 phút trên chương trình cùng tên của Carson, Tucker on X. Chương trình này đã được phát sóng để cạnh tranh trực tiếp với cuộc tranh luận sơ bộ thứ hai của Đảng Cộng hòa được phát sóng trên đài Fox News.

Vào khoảng phút 28:30 trong cuộc phỏng vấn, anh Carlson đã đề cập đến việc ông Trump đã bị truy tố bốn lần trong năm nay, cũng như những nỗ lực sử dụng Tu chính án thứ 14 để loại bỏ cựu tổng thống khỏi cuộc bỏ phiếu tại các tiểu bang khác nhau.

Anh Carlson hỏi ông O’Reilly: “Vì vậy, ý tôi là, nếu họ sẵn sàng làm điều đó để chấm dứt nền dân chủ, thì ý tôi là, họ không sẵn sàng làm gì?

Ông O’Reilly đã đưa ra hai điểm:

Chà, tạ ơn Chúa, họ không thể làm điều đó. Vì vậy, thứ nhất, ông ấy [cựu Tổng thống Trump] sẽ không bị loại khỏi cuộc bỏ phiếu. Không có điều khoản hiến pháp nào cho phép điều đó xảy ra. Thứ hai, ông ấy sẽ không bị bỏ tù bởi vì ngay cả khi ông ấy bị kết án, không có tội danh nào mà ông ấy bị buộc tội sẽ phải ngồi tù, và nếu điều đó xảy ra, Tối cao Pháp viện sẽ ra phán quyết rằng ông ấy sẽ bị giam tại nhà, nơi ông ấy có thể điều hành chính phủ nếu ông ấy muốn. Nếu ông ấy thắng cử, ông ấy sẽ bị giam tại Nhà Trắng hoặc nơi nào đó, nhưng không có điều nào trong số đó sẽ xảy ra.

Ông O’Reilly đã đề cập đến vụ án tài liệu mật, một trong hai cáo trạng liên bang do Biện lý đặc biệt Jack Smith đưa ra để chống lại cựu Tổng thống Trump. Bộ Tư pháp của Tổng thống Joe Biden cáo buộc ông Trump đã mang theo tài liệu mật về khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình vào cuối nhiệm kỳ tổng thống. Tuy nhiên, ông O’Reilly chỉ ra rằng, Tổng thống Biden cũng phải đối mặt với một vụ việc cực kỳ tương tự.

Ông O’Reilly chỉ trích: “Vì vậy, người người dân Mỹ hiểu đây là chuyện gì. Họ hiểu rằng tài liệu trong tầng hầm ở Mar-a-Lago giống như tài liệu trong gara của [Tổng thống] Joe Biden. Cùng một vụ việc, nhưng chỉ một người bị đột kích và buộc tội.”

Sau đó, ông lưu ý rằng Biện lý đặc biệt Robert Hur, người đang giám sát cuộc điều tra tài liệu của Tổng thống Biden, không được nhiều người biết đến. Ông nói đùa rằng ông Hur đang ở “một nơi nào đó ở Tierra del Fuego”. Tierra del Fuego là một quần đảo ngoài khơi mũi cực nam của đại lục Nam Mỹ.

Ông O’Reilly tiếp tục:

Có thực sự phải mất 9 tháng để tìm ra lý do tại sao ông Joe Biden có các tài liệu trong gara của mình một cách bất hợp pháp, bởi vì ông ấy là phó tổng thống, không có quyền lấy bất cứ thứ gì? Phải mất chín tháng để làm điều đó? Không. [Tổng thống] Joe Biden đã được phỏng vấn chưa? Chưa. Jill Biden đã được phỏng vấn chưa? Chưa.

Ông kêu gọi ông Hur phỏng vấn Tổng thống Biden và con trai của tổng thống, Hunter Biden.

Ông giải thích: “Tôi nghĩ họ nên thẩm vấn Hunter Biden bởi vì Hunter Biden có lẽ đã cố gắng bán các tài liệu này cho ai đó. Đó là một trò đùa. Đó là một lời chế giễu đối với Media Matters những người hiện đang giám sát”. Media Matters là một tổ chức chính trị cấp tiến ở Hoa Kỳ chuyên chỉ trích mạnh mẽ các nhà báo và các phương tiện truyền thông bảo thủ.

Gia Huy