Sau khi phiến quân Hamas tấn công Israel, nhiều quốc gia đã thống kê số công dân của họ bị phiến quân giết hại hoặc bắt cóc. Trung Quốc đã ra tuyên bố vào ngày 8/10 ủng hộ việc thành lập một nhà nước Palestine độc ​​lập. Hiện có thông tin cho rằng 2 người Trung Quốc đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Hamas. Bắc Kinh dường như đã chặn các thông tin liên quan trong nước, thậm chí không thể tìm kiếm trên weibo.

Israel Hamas 1
Các cuộc đột kích của Hamas vào Israel đã khiến hàng trăm người thiệt mạng. Hình ảnh binh lính Israel đang di chuyển thi thể của một thường dân vào ngày 10/10. (Nguồn hình ảnh: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Uông Văn Bân, đã được hỏi trong cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Ba (10/10) về thông tin 2 công nhân Trung Quốc bị sát hại ở Sderot, biên giới phía nam Israel. Ông Uông cho biết “hiện đang trong quá trình xác nhận thông tin”.

Theo CCTV News đưa tin về cuộc họp báo của ông Uông Văn Bân, “phía Trung Quốc đang tiếp tục xác minh và tìm hiểu các thông tin liên quan mà phóng viên đề cập,” hoàn toàn không đề cập đến việc người Trung Quốc có thể đã chết ở Israel.

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc “Báo chiều Dương Thành” hôm 9/10 đưa tin, thông qua Phòng Thương mại Trung Quốc ở Israel, xác nhận rằng ít nhất 3 người Trung Quốc tại địa phương đã bị bắn và 4 người mất tích, “Phòng Thương mại đang hỗ trợ Đại sứ quán [Trung Quốc] công bố thông tin và tìm kiếm người mất tích.”

Một thông tin trên Weibo trích dẫn nội dung từ Phòng Thương mại có nội dung: “Mọi người hãy chú ý an toàn: Hamas đối xử không thương tiếc với người Trung Quốc”. Bài viết nói, “Sáng 7/10, một nhân viên Công trình Xây dựng Bắc Kinh đã chạm trán phần tử vũ trang Hamas và bị yêu cầu nằm xuống đất, hai tay ôm đầu, tuy nhiên, đối phương vẫn bắn họ sau khi thấy họ là người Trung Quốc. Nhân viên này của Tập đoàn Kỹ thuật Xây dựng Bắc Kinh, anh không may bị bắn hai phát, sau đó được trực thăng cứu hộ của Israel cứu và đưa đến bệnh viện điều trị, cho đến ngày hôm qua chúng tôi mới liên lạc lại được với anh ấy.”

Thông tin cũng cho biết tình trạng sức khỏe tại của anh không nghiêm trọng và trạng thái tinh thần ổn định. Trong khi biết ơn vì mình đã thoát chết, anh bày tỏ sự lo lắng cho những người đồng nghiệp của mình.

Trước đó, đoạn video ghi lại cảnh cô gái 25 tuổi Noa Argamani bị Hamas bắt cóc tại một lễ hội âm nhạc cũng được loan truyền trên mạng xã hội. Phòng Thương mại Trung Quốc tại Israel hôm 8/10 xác nhận mẹ của cô gái Israel bị bắt cóc là người Trung Quốc và cô gái sinh ra ở Bắc Kinh.

Khi đó, Noa Argamani bị bao vây bởi nhiều người đàn ông và chen chúc trên cùng một chiếc xe máy, cô cũng sợ hãi kêu lên: “Đừng giết tôi! Đừng giết tôi!”, bạn trai cô cũng tham gia lễ hội cùng cô và bị phần tử vũ trang Hamas đưa đi, hiện vẫn chưa rõ tung tích của cả hai người.

Một video khác cho thấy Argamani bị giam ở một địa điểm không xác định và đang ngồi dưới đất uống nước.

Mặc dù tin tức này đã được Đại sứ quán Israel tại Trung Quốc xác nhận, tuy nhiên Đại sứ quán Trung Quốc tại đó chưa xác nhận thông tin này.

Sáng ngày 8/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố về “xung đột Israel – Palestine”, bày tỏ sự ủng hộ Palestine xây dựng đất nước độc lập.

Tờ Le Monde tại Pháp hôm 7/10 đưa tin, ông Igor Aronov, một người Do Thái sống ở thị trấn Sderot, miền nam Israel, tiết lộ rằng ông đang chuẩn bị về nhà sau khi kết thúc công việc bảo vệ vào khoảng 7h sáng ngày 7/10, ông nhìn thấy khoảng 10 tay súng Hamas đã nổ súng vào người Trung Quốc trên đường.

Bài báo cho biết tại địa điểm xảy ra vụ nổ súng mà ông Igor Aronov chứng kiến ​​có 4 túi đựng thi thể màu trắng, trong đó có 2 túi chứa người Trung Quốc. Ông Aronov cho biết họ là hai “công nhân Trung Quốc” đến Israel làm việc.

Israel đất nước ở Trung Đông luôn được người Trung Quốc lựa chọn hàng đầu đến làm việc vì mức lương tương đối cao, và người dân địa phương có thái độ tốt với người Trung Quốc.

Công dân Trung Quốc khẩn trương sơ tán khỏi Israel; Đại sứ quán Trung Quốc: Hãy tự nghĩ cách

Khi Hamas tấn công Israel, nhiều thường dân bị giết và bắt cóc, Israel ngay lập tức tuyên bố tình trạng chiến tranh, khiến nhiều quốc gia phải sơ tán khẩn cấp công dân của mình.

Hôm 8/10, ông Đường Hạo, người dẫn chương trình bình luận thời sự “Ngã tư Thế giới” đã đăng thông tin cho biết, công dân Trung Quốc ban đầu muốn đi máy bay ra khỏi Israel, nhưng chuyến bay tạm thời bị hủy. Một công dân đã yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc tại Israel giúp đỡ, nhưng nhận được câu trả lời rằng “Hãy tự nghĩ cách”.

Đáp lại điều này, một số cư dân mạng đã chế giễu: 

“Buồn cười quá, tự nghĩ cách thế này thì mở Đại sự quán làm gì?” 

“Chính phủ này rốt cuộc là phục vụ ai?”

“Hãy nghĩ xem bạn đã làm được gì cho đất nước? Hừm, đừng có mang thêm rắc rối đến cho đất nước.” 

“Chửi một câu: Tôi mà lật đổ được Tập Cận Bình, tôi sẽ gửi cho bạn một chiếc máy bay đặc biệt về nước.”

Trí Đạt (t/h)