“Chúng tôi vĩnh viễn không quên” những bàn tay vấy máu của kẻ thù, Israel bày tỏ quyết tâm trả thù. Trước đó, một lãnh đạo cao cấp Hamas nói rằng Hamas sẽ thả con tin nếu Israel ngừng chiến, khi trả lời phỏng vấn.

231024 hamas 02 scaled
Cuộc sống của dân chúng Gaza trong bom đạn. (Ảnh cắt từ video của Reuters)
  • Video mới nhất của Reuters về một số hình ảnh trong giao tranh Israel-Gaza:

 

Trong những tweet theo phong cách ‘biến đau thương thành hành động’ mà Quân đội IDF liên tục đăng trong thời gian oanh tạc Dải Gaza những ngày qua, ở thông điệp mới nhất có đoạn:

“Bàn tay của những tên cầm đầu Hamas… là nhuốm đầy máu tanh… của ngày 7/10, ngày thảm sát. Chúng tôi vĩnh viễn không quên. Bàn tay của chúng dính đầy máu của người Israel…”

Reuters báo cáo hôm Thứ Ba ngày 24/10: Trong khi số người Palestine mất mạng ở Gaza đã vượt quá 5.000 (theo Y tế Gaza), Quân đội Israel IDF tuyên bố đang chuẩn bị “tấn công không ngừng” nhằm xóa sổ phiến quân Palestine Hamas.

Hôm Thứ Hai 23/10, Hamas đã thả 2 phụ nữ trong số hơn 200 con tin mà họ bắt đi ngày 7/10. Sau đó, Hamas lại thả tiếp 2 con tin nữa. Tổng cộng đã thả 4 con tin.

“Chúng tôi muốn đưa Hamas tới trạng thái hoàn toàn tan rã,” Trung tướng Herzi Halevi của Israel tuyên bố. “Con đường này là con đường của những cuộc tấn công không ngừng nghỉ, đánh vào Hamas ở mọi nơi và bằng mọi cách.”

Ông tiết lộ rằng cuộc tấn công trên bộ của Israel sẽ bắt đầu ở phía Nam, nói “chúng tôi đã chuẩn bị tốt các hoạt động trên bộ ở phía Nam.”

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn kiên trì ủng hộ các hoạt động của Israel với thông điệp “Israel có quyền tự vệ”.

Cũng theo Reuters báo cáo, người của Tòa Bạch Ốc, Ngũ Giác Đài, và Bộ Ngoại giao Mỹ đều đã kêu gọi IDF thận trọng trong các cuộc tấn công, vì lo lắng an toàn cho các con tin.

Khi được hỏi về khả năng ngừng bắn, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói: “Nên thả những con tin, và sau đó chúng ta có thể nói chuyện.”

231024 hamas 01
Lãnh đạo cấp cao của Hamas Khaled Meshaal. (Ảnh cắt từ video phỏng vấn của Sky News)

Cũng hôm Thứ Hai 23/10, Sky News cho đăng nội dung cuộc phỏng vấn với ông Khaled Meshaal, một nhân vật quyền lực trong Hamas, người sống sót sau nhiều lần Israel ám sát trong suốt 3 thập kỷ qua, cũng là một trong số những cái tên được chỉ đích danh trong danh sách bàn tay đẫm máu trong thông điệp ‘biến đau thương thành hành động’ nói trên.

“Các ông hãy bảo [Israel] dừng hành động xâm lược này, và tìm người trung gian [hòa giải] như Qatar hoặc Ai Cập, hoặc là một nước Ả-Rập hay ai đó, tìm con đường mà họ có thể được thả, thì chúng tôi sẽ thả họ về nhà,” ông Khaled Meshaal nói với Sky News.

Ông khẳng định rằng không cách nào thả con tin nếu Israel vẫn tiếp tục đội mưa bom dày đặc như thế này. Ông cho hay 22 con tin đã chết trong bom đạn của Israel.

“Chúng tôi muốn dừng những trận bom ngẫu hứng, hủy diệt tất cả và diệt chủng, sao cho các chiến binh Al Qassam có thể đưa họ ra khỏi nơi đó và trao cho Hội Chữ thập Đỏ hoặc cơ quan nào đó.”

Cuối cùng ông Khaled Meshaal nói: “Israel nên rút khỏi tất cả các vùng đất chiếm đóng và chúng ta sẽ có cơ hội, cơ hội thực sự.”

Cuộc xung đột nổ ra từ ngày 7/10 khi phiến quân Hamas đột nhiên xông ra khỏi Gaza và tấn công vào Israel khiến 1.400 người thiệt mạng (theo Israel báo cáo) và bắt đi hơn 200 con tin về Gaza.

Israel tuyên bố tình trạng chiến tranh, và liên tục công hãm dải đất Gaza nhỏ hẹp 2,3 triệu dân Palestine suốt từ ngày 8/10. Theo Gaza, trên 5.000 người Palestine đã mất mạng. Phong tỏa hoàn toàn khiến người Palestine sống trong cảnh cùng cực. Liên Hợp Quốc nói tối thiểu phải có 100 xe tải viện trợ nhân đạo mỗi ngày —các nhu yếu phẩm: nước, lương thực, thuốc men, dầu khí đốt— thì mới đủ. Tuy nhiên, chỉ khoảng 20–30 xe tải được cho phép vào suốt từ Thứ Bảy tuần trước.

Biểu tình ủng hộ Palestine nổ ra khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở những quốc gia nhiều người Hồi giáo.

Mỹ tuyên bố ủng hộ “quyền tự vệ của Israel” mặc dù có các thông điệp yêu cầu thận trọng trong chiến tranh.

Nhật Tân