Khi Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun chuẩn bị trở lại Trung tâm Lincoln ở New York để biểu diễn 14 buổi vào đầu tháng Tư, New York Times đã đang âm thầm chuẩn bị bôi nhọ danh tiếng của Shen Yun, nhằm ngăn cản mọi người đến xem biểu diễn.

New York Times
Trụ sở tờ báo New York Times tại thành phố New York, Mỹ. (Ảnh: Osugi/Shutterstock, Royalty-free stock photo)

Ngày 18/3, tờ Epoch Times tiếng Anh đã đăng một bài viết tiết lộ, New York Times đang lên kế hoạch tấn công Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Đây là ví dụ mới nhất về sự vu khống và đe dọa mà Shen Yun phải gánh chịu từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tay sai của họ suốt 18 năm qua.

Một số nhà bình luận cho rằng vì lợi ích tài chính, New York Times đã trở thành cơ quan ngôn luận nói thay cho ĐCSTQ. Một khi mọi người xem Shen Yun, họ sẽ bác bỏ những thông tin sai lệch này.

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại New York, với 8 đoàn hiện đang lưu diễn khắp thế giới theo chương trình mới của năm 2024, với hàng trăm buổi biểu diễn tại hơn 130 thành phố. Sau đó, một trong các đoàn này sẽ mang hơn 30 buổi biểu diễn đến 5 thành phố ở các bang New York, New Jersey và Connecticut trong Vùng Đô thị New York.

Trong khi đó, từ lâu, tờ New York Times đã hạ thấp hoặc phớt lờ các hồ sơ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của ĐCSTQ. Hiện thời báo này đang nhắm mục tiêu vào các nhà bất đồng chính kiến ​​​​Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Để làm hài lòng ĐCSTQ, tờ New York Times dự định sẽ viết bài công kích Shen Yun.

Thông tin mà Epoch Times có được cho thấy, New York Times đã mất gần 6 tháng để chuẩn bị một bài báo công kích này.

Bài báo chưa được công bố này sẽ nhắm vào Shen Yun, giúp ĐCSTQ đóng vai trò thúc đẩy chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia.

Đoàn Nghệ thuật Shen Yun có trụ sở tại New York, với tôn chỉ phục hưng nền văn hóa Trung Hoa truyền thống, và triển hiện một “Trung Quốc trước chủ nghĩa cộng sản”. Do vậy, gần hai thập kỷ qua, họ đã trở thành cái gai trong mắt ĐCSTQ.

Hơn nữa, nhiều nghệ sĩ Shen Yun là học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định, dưới sự chỉ đạo của nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”, có tác dụng kỳ diệu trong việc nâng cao đạo đức và sức khỏe thể chất. Nhiều học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại Lục đã bị ĐCSTQ bức hại tàn bạo.

Một số chương trình múa của Shen Yun cũng phản ánh cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Điều này khiến Shen Yun trở thành mục tiêu hàng đầu của chính quyền Trung Quốc và các đặc vụ của họ.

Phóng viên Trung Quốc đáng ngờ 

Theo hồ sơ mà Epoch Times thu được, 2 phóng viên Michael Rothfeld và Nicole Hong bắt đầu đưa tin về Shen Yun sau khi làm việc tại chuyên mục Trung Quốc của New York Times được 6 tháng. Họ chuyên tìm kiếm các cuộc phỏng vấn với những nghệ sĩ không hài lòng đã rời Shen Yun từ nhiều năm trước.

Điều kỳ lạ là tờ New York Times liệt kê lý lịch của Nicole Hong là “một phóng viên điều tra tập trung vào New York và các khu vực lân cận”. Mới tham gia đưa tin về các vấn đề Trung Quốc vào năm ngoái, nhưng Nicole đã bắt đầu chỉ trích Shen Yun.

Năm 2023, cô làm phóng viên nước ngoài tại văn phòng Seoul trong 6 tháng, đưa tin về tình hình ở Trung Quốc.

Trước khi gia nhập New York Times, Nicole Hong đã làm việc 7 năm tại Wall Street Journal. Tại đây, cô tập trung vào việc thực thi pháp luật liên bang và các vấn đề pháp lý của tiểu bang. Cô là thành viên của nhóm đã giành được Giải Pulitzer 2019 nhờ đưa tin về cựu Tổng thống Donald Trump.

Cô và Rothfeld bắt đầu gửi email cho một số cựu vũ công Shen Yun. Được biết, những câu hỏi trong những email này đôi khi rất cụ thể và gây khó chịu, để lại ấn tượng với các nghệ sĩ rằng các phóng viên này đang cố gắng moi móc những thông tin có thể được sử dụng để chống lại Shen Yun. Một cựu vũ công Shen Yun chỉ được hỏi về một sự cố cụ thể như chấn thương đầu gối.

Shen Yun
Chỉ huy Dàn nhạc của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, Trần Anh. (Ảnh: Epoch Times)

Chỉ huy Dàn nhạc của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, cô Trần Anh, nói với Epoch Times rằng: “Chúng tôi biết rằng những phóng viên này đang phỏng vấn một số rất nhỏ những người có thể có những lời lẽ chỉ trích về Shen Yun. Họ dường như phớt lờ đại đa số (nghệ sĩ) tin rằng công việc ở Shen Yun rất tích cực và có ảnh hưởng sâu rộng.”

“Chúng tôi cũng biết rằng một số người được phỏng vấn đã đi du lịch tự do đến Trung Quốc. Điều này khiến (chúng tôi) hết sức cảnh giác. Bởi vì trong hoàn cảnh bình thường, bất kỳ ai làm việc cho Shen Yun hoặc tập luyện Pháp Luân Công sẽ gặp nguy hiểm lớn nếu họ quay trở lại Trung Quốc.

Nhưng những người này đã đến Trung Quốc một cách tự do và đi lại nhiều lần. Chúng tôi còn có một số hồ sơ ghi chép về những chia sẻ của họ, trong đó một số người được phỏng vấn rất hài lòng với trải nghiệm của họ tại Shen Yun, nhưng giờ họ lại nói với New York Times điều ngược lại.”

“Tất cả những điều này cho thấy, New York Times đang nhất quyết tấn công muốn chúng tôi, câu chuyện xoay quanh những cuộc phỏng vấn rất đáng nghi vấn.”

Shen Yun 1
Chương trình biểu diễn nghệ thuật Shen Yun năm 2009.

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun là đoàn nghệ thuật âm nhạc truyền thống và múa cổ điển Trung Quốc hàng đầu thế giới. Họ đã phát triển từ 1 đoàn vào năm 2007 lên 8 đoàn đến nay.

Mỗi đoàn đều có dàn nhạc riêng, hàng năm đều lưu diễn vòng quanh thế giới, với  hàng triệu khán giả. Từ lâu, Epoch Times đã là nhà tài trợ truyền thông cho Shen Yun.

Nhiều vũ công và giáo viên Shen Yun nói, giống như các môn nghệ thuật ưu tú khác, múa cổ điển Trung Quốc đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn.

id14206219 7id5609194 12042023 DSC3922 600x400 1
Ngày 4/12/2023, Jimmy Cha tập luyện trong phòng tập múa trong khuôn viên Đại học Phi Thiên ở Middletown, New York. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)
id14206220 6id5609281 43521651ac9a5340d61ced8a 600x388 1
Ngày 19/9/2023, cô Alison Chen dạy học sinh trong lớp học múa tại khuôn viên Đại học Phi Thiên ở Middletown, New York. (Ảnh: Samira Bouaou/ Epoch Times tiếng Anh)

Lịch sử thân ĐCSTQ của New York Times

Các tài liệu nội bộ của ĐCSTQ cho thấy, đảng này coi khuôn viên Shen Yun có tên là “Long Tuyền” (Dragon Spring) ở ngoại ô New York là “trụ sở” của các hoạt động chống bức hại của các học viên Pháp Luân Công.

Một tài liệu chỉ thị của ĐCSTQ mà Epoch Times có được có nội dung như sau: “Thực hiện các cuộc tấn công có kế hoạch và chiến lược vào các trụ sở và căn cứ của Pháp Luân Công ở nước ngoài”.

Một tài liệu khác quy định các ngành cụ thể sẽ được lôi kéo trong cuộc đàn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công. Văn bản này yêu cầu huy động “các chuyên gia, học giả, nhà báo, những người thân Trung Quốc khác có ảnh hưởng lớn ở Hoa Kỳ và các nước phương Tây… lên tiếng cho chúng ta, nỗ lực để nhiều kênh truyền thông nước ngoài hơn đăng tải nhiều tin tức có lợi cho chúng ta hơn”.

Ông Larry Liu, Phó giám đốc Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDIC), nhận xét rằng New York Times dường như cũng đang làm như vậy. FDIC là một tổ chức phi lợi nhuận, chuyên theo dõi cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

id14206226 1id5609189 EpochImages 5042296973 xl 600x400 1
Ấn bản ngày 25/11/2018 của New York Times đã đăng một phần về “Quy tắc của Trung Quốc”. Phần này bao gồm các ký tự tiếng Trung khổng lồ trên nền đỏ và đưa tin nhiệt tình về ĐCSTQ trong khi chê bai Hoa Kỳ. (Ảnh: Samira Bouaou/ Epoch Times)

Năm 2001, ông Arthur Sulzberger Jr., nhà xuất bản lúc bấy giờ của tờ New York Times, đã dẫn đầu một phái đoàn gồm các cây bút và biên tập viên của tờ báo này đến Bắc Kinh để đàm phán với ĐCSTQ, nhằm dỡ bỏ lệnh phong tỏa trang web của tờ báo này ở Trung Quốc.

Trang web này đã được bỏ chặn vài ngày sau khi tờ báo đăng bài phỏng vấn nịnh nọt Giang Trạch Dân, lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ.

Chính Giang Trạch Dân đã bất chấp mong muốn của các quan chức cấp cao khác của ĐCSTQ, đích thân phát động chiến dịch “tiêu diệt” Pháp Luân Công.

Theo ước tính chính thức của Chính chính phủ Trung Quốc, ngay trước khi ĐCSTQ tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc, chỉ riêng tại Trung Quốc đã có 70 triệu đến 100 triệu học viên Pháp Luân Công.

Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, kể từ khi cuộc đàn áp diễn ra, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ trong các nhà tù, trại cưỡng bức lao động và các cơ sở giam giữ khác. Hàng trăm nghìn học viên đã bị tra tấn dã man trong thời gian bị giam giữ.

Khi cuộc bức hại tiếp tục leo thang, cả tờ Washington Post Wall Street Journal đều báo cáo gay gắt về những tội ác mà chế độ Cộng sản Trung Quốc đã gây ra, đồng thời vạch trần tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Nhưng New York Times lại đi theo hướng ngược lại. Họ đưa tin nhiều về hoạt động tuyên truyền của ĐCSTQ.

Theo báo cáo từ Minghui.org, trang web đặt tại Hoa Kỳ chuyên theo dõi cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, trong năm 2023, có 209 trường hợp học viên Pháp Luân Công mới được báo cáo đã bị chính quyền Trung Quốc bức hại đến chết.

Mới đây, tiểu bang Utah đã ký thành luật một dự luật chống lại hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng khủng khiếp của chính quyền cộng sản Trung Quốc, mà nạn nhân chủ yếu là các “tù nhân lương tâm” tu luyện Pháp Luân Công.

Động thái này đã khiến Utah trở thành tiểu bang thứ hai của Hoa Kỳ thực hiện hành động lập pháp chống lại hành vi lạm dụng này.

Theo một báo cáo do Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDIC) công bố ngày 21/3, New York Times liên tục không đưa tin về những hành động tàn bạo chống lại Pháp Luân Công. Thay vào đó, họ phóng đại những tuyên truyền vu khống chống lại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, gây ra những hậu quả tàn khốc.

Báo cáo nghiên cứu chi tiết này đã phân tích 159 bài báo trên tờ New York Times kể từ năm 1999, và phát hiện ra rằng tờ báo này đã cố tình bóp méo câu chuyện về Pháp Luân Công một cách nghiêm trọng và vô trách nhiệm.

Ngày 10/3, ông Elon Musk, CEO của nền tảng truyền thông xã hội X, cũng nói rằng New York Times chỉ là một công cụ tuyên truyền thuần túy khi đề cập đến một vụ kiện được đệ trình nhiều năm trước, cáo buộc tờ báo này thao túng danh sách những cuốn sách bán chạy nhất. Họ có thể tùy ý loại bỏ những cuốn sách họ không thích.

Jan Jekielek, một phóng viên cấp cao của tờ Epoch Times tiếng Anh, bình luận rằng từ năm 2001, New York Times đã thiếu sót lớn trong việc đưa tin về những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của Chính phủ Trung Quốc đối với người dân của họ.

Anh nói, báo cáo này về Shen Yun dường như là một ví dụ khác về cách làm lâu nay của New York Times trong việc xoa dịu ĐCSTQ. Điều đặc biệt đáng lo ngại là tờ báo này vẫn có ảnh hưởng rất lớn trong giới truyền thông, và nhiều kênh truyền thông truyền thống vẫn lấy họ làm chuẩn mực.

Jan Jekielek cho biết thêm, mặc dù New York Times đã có một số báo cáo xuất sắc trong những năm qua, nhưng họ dường như luôn mắc phải sai lầm thảm khốc vào những thời điểm quan trọng.

Anh đăng trên nền tảng xã hội X rằng: “Ông Elon Musk đã nói ‘New York Times là một tờ báo tuyên truyền thuần túy.’ Hiện giờ New York Times đang thực hiện một bài viết đình đám về công ty múa cổ điển Trung Quốc cây nhà lá vườn của Hoa Kỳ, một công ty phục vụ một triệu khán giả mỗi năm; một công ty là hiện thân của giấc mơ Mỹ khi (thành viên của họ) chủ yếu bao gồm những người nhập cư và lớn lên từ con số không.”

Đoàn múa truyền thống Trung Hoa mà ĐCSTQ không muốn bạn nhìn thấy

Mỗi năm, Shen Yun biểu diễn trước một triệu khán giả trên khắp thế giới. ĐCSTQ đã sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau, nhằm cản trở các chuyến lưu diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, như buộc nhiều nhà hát phải hủy bỏ các buổi diễn, đàn áp gia đình các nghệ sĩ Shen Yun ở Trung Quốc, và lợi dụng hệ thống pháp luật Hoa Kỳ vì mục đích riêng của mình.

6 năm trước, tháng 12/2017, ông Nicholas Hune-Brown, phóng viên của tờ The Guardian của Anh, đã đăng một bài viết có tựa đề “Đoàn múa truyền thống Trung Quốc mà Trung Quốc không muốn bạn nhìn thấy”.

Bài viết nói rằng Chính phủ Trung Quốc luôn theo sau Shen Yun ở khắp mọi nơi như hình với bóng. Tại Ecuador, Ireland, Berlin và Stockholm của Thụy Sĩ, các rạp hát và chính quyền địa phương đều tuyên bố rằng họ đã nhận được thư, hoặc các chuyến thăm từ Đại sứ quán Trung Quốc, nhằm ngăn chặn buổi biểu diễn của Shen Yun.

Tháng 2/2014, ông Jörg Seefeld, người quản lý sự kiện của Stage Theatre (Nhà hát Sân khấu) ở thành phố Potsdam của Đức, đã tiếp cố vấn văn hóa của Đại sứ quán Trung Quốc tại địa điểm mà Shen Yun dự kiến ​​sẽ biểu diễn, nhằm gây sức ép hủy bỏ buổi biểu diễn. Ông Seefeld đã từ chối và buổi biểu diễn vẫn diễn ra như kế hoạch ban đầu. Ông nói với tờ Berliner Zeitung, rằng ông đến từ Đông Đức, “[cách mà chính quyền Trung Quốc] đối phó với người Trung Quốc giống như cách mà kẻ thống trị đối phó với chúng tôi năm xưa, họ (người Trung Quốc) chỉ là cảm thấy sợ hãi”.

Ông Edward McMillan-Scott, cựu Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu, cho biết buổi biểu diễn của Shen Yun đã mang đến cho mọi người sự hiểu biết sâu sắc về nền văn hóa trong quá khứ của Trung Quốc. Ông hy vọng rằng một ngày nào đó loại hình văn hóa này sẽ được hồi sinh ở Trung Quốc.

Tháng 5/2023, FBI đã bắt giữ 2 người bị nghi ngờ đóng vai trò là đặc vụ của ĐCSTQ. Họ muốn tước bỏ tư cách phi lợi nhuận của Shen Yun, bằng cách hối lộ một đặc vụ FBI đóng giả là quan chức IRS với hàng chục nghìn USD.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, hai người bị cáo buộc là đặc vụ của ĐCSTQ này cũng tìm cách ngăn chặn sự phát triển của Shen Yun, như kiện các cơ sở đào tạo và môi trường trường học của Shen Yun.

Gần đây, các hành động chống lại Shen Yun của ĐCSTQ tại Hàn Quốc cũng đã thu hút sự chú ý của các nhà lập pháp tại Quốc hội Hoa Kỳ.

Để ngăn chặn buổi biểu diễn ca múa Shen Yun ở Hàn Quốc, các quan chức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc đã tự mình đến thăm chính quyền địa phương và các nhà hát mà không thông báo cho Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Họ đe dọa lãnh đạo của chính quyền địa phương và quản lý nhà hát, không cho phép Đoàn Nghệ thuật Shen Yun thuê rạp.

Tháng 11/2023, Bộ Ngoại giao cùng một số nhà lập pháp Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại trước việc chính quyền Bắc Kinh đang gây áp lực lên các nhà hát Hàn Quốc, nhằm ngăn Đoàn nghệ thuật Shen Yun biểu diễn ở nước này.

Dân biểu Cộng hòa Ralph Norman trả lời Epoch Times rằng: “Điều đó thể hiện cảm giác bất an kỳ lạ của các quan chức Trung Quốc khi phá hoại những điều nhắc nhở thế giới về nền văn hóa và di sản nổi bật của đất nước họ trước sự cai trị tàn khốc từ chế độ cộng sản của họ”.

Dân biểu Cộng hòa Nicole Malliotakis không ngạc nhiên khi chế độ Trung Quốc đang “làm mọi thứ có thể để đàn áp quyền tự do ngôn luận và tự do biểu diễn đó” bởi vì “nó không phù hợp với câu chuyện của họ.”

Bình Minh (t/h)