Tiểu bang Utah đã ký thành luật một dự luật chống lại hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng khủng khiếp của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Động thái này đã khiến Utah trở thành tiểu bang thứ hai của Hoa Kỳ thực hiện hành động lập pháp chống lại hành vi lạm dụng này.

Kể từ ngày 1/5, việc các nhà cung cấp bảo hiểm y tế chi trả cho các ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng được thực hiện ở Trung Quốc hoặc ở bất kỳ quốc gia nào khác được biết là đã tham gia vào hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng, cũng như chăm sóc sau thủ thuật cho bất kỳ hoạt động nào như vậy đều được xem là bất hợp pháp. Dự luật này (S.B.262) đã được cả Thượng viện và Hạ viện của tiểu bang Utah nhất trí thông qua và được Thống đốc Spencer Cox ký thành luật vào ngày 14/3.

Texas là tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ giải quyết hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này bằng luật. Đạo luật liên quan đến vấn đề này của Texas đã có hiệu luật từ ngày 1/9/2023. 

Trong nhiều năm, Trung Quốc là điểm đến chính của khách du lịch cấy ghép nội tạng bởi vì các bệnh viện Trung Quốc thường đưa ra thời gian cực kỳ ngắn để có được nội tạng phù hợp. Tuy nhiên, thời gian chờ đợi ngắn như vậy chỉ có thể thực hiện được là nhờ ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc được cung cấp bởi ngân hàng nội tạng của người còn sống. Theo phát hiện được công bố bởi Tòa án Nhân dân Độc lập ở London vào năm 2019, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cưỡng bức thu hoạch nội tạng trên “quy mô lớn” từ các tù nhân lương tâm, bao gồm các học viên Pháp Luân Công.

Hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là chủ đề thảo luận tại Trường Y Harvard vào ngày 7/3. Tại sự kiện này, một phụ nữ người Duy Ngô Nhĩ đã khóc và hỏi liệu có cách nào để dừng hành vi lạm dụng này nhanh hơn không.

Bà cảnh báo: “Đây là tình huống khẩn cấp. Chúng ta luôn nói … Chúng ta phải rút ra các bài học từ lịch sử. Tuy nhiên, vấn đề này xảy ra lặp đi lặp lại, thậm chí ngày càng tồi tệ hơn.”

Luật sư nhân quyền người Canada, ông David Matas, tác giả của cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu,” kêu gọi rằng phương Tây cần phải “tăng cái giá phải trả về mặt chính trị.”

Theo Luật sư Matas, hiện nay ĐCSTQ tính toán rằng “họ được hưởng lợi nhiều hơn từ việc giết hại hàng loạt học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ bởi vì vấn đề này không gây ra nhiều sự chú ý và họ kiếm được rất nhiều tiền.”

Luật sư Matas đề xuất: “Chúng ta phải tăng cái giá phải trả về mặt chính trị bên ngoài Trung Quốc bằng cách nâng cao sự nhận thức [cho công chúng], gia tăng các cuộc biểu tình phản đối [hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ], tăng cường luật pháp [chống lại hành vi lạm dụng này]. Hãy làm điều này nhanh hơn. Hãy sớm làm điều đó. Hãy ưu tiên cho vấn đề đó. Hãy biến điều này thành một vấn đề quan trọng cần phải làm.”

Hồi tháng Một, trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế ở Washington, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, một thành viên Đảng Cộng hòa, đã lên án hành vi lạm dụng vô đạo đức này của ĐCSTQ.

Ông Johnson chỉ trích: “Những Phật tử Tây Tạng và những học viên Pháp Luân Công bị đưa vào các trại cưỡng bức lao động, và họ đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng.”

“Hành vi diệt chủng”

Cô Maya Mitalipova, giám đốc phòng thí nghiệm tế bào gốc người thuộc Viện Nghiên cứu Y sinh Whitehead của Đại học MIT đã xem bộ phim tài liệu “Nội tạng Nhà nước” tại buổi chiếu do Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tổ chức trong khuôn viên Đại học Harvard vào ngày 7/3. Bộ phim ghi lại tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Phát biểu với đài NTD của hãng truyền thông The Epoch Time, cô Mitalipova nói: “Không một nơi nào trên thế giới mà điều này xảy ra. Đó là một hành vi diệt chủng. Đó là một hành vi diệt chủng chống lại người dân Trung Quốc.”

Bộ phim tài liệu dài 75 phút này, được sản xuất tại Canada vào năm ngoái, xoay quanh sự biến mất của hai học viên Pháp Luân công ngay sau khi ĐCSTQ phát động chiến dịch tiêu diệt môn tu luyện này vào tháng 7/1999.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần với các bài tập thiền định và các bài giảng đạo đức dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Theo ước tính chính thức của chính chính phủ Trung Quốc, ngay trước khi ĐCSTQ tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc, chỉ riêng tại Trung Quốc đã có 70 triệu đến 100 triệu học viên Pháp Luân Công.

Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, kể từ khi cuộc đàn áp diễn ra, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ trong các nhà tù, trại cưỡng bức lao động và các cơ sở giam giữ khác. Hàng trăm nghìn học viên đã bị tra tấn dã man trong thời gian bị giam giữ.

Theo một báo cáo từ Minghui.org, một trang web đặt tại Hoa Kỳ chuyên theo dõi cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đã có 209 trường hợp học viên Pháp Luân Công mới được báo cáo là bị chính quyền Trung Quốc bức hại đến chết trong năm 2023.

Cô Han Yu, một học viên Pháp Luân Công hiện sống tại New York, cho biết cha cô, cũng là một học viên, đã chết trong một nhà tù ở Trung Quốc. Khi cô nhìn thấy thi thể của cha mình, cô thấy các vết sẹo và “các vết bầm tím khắp mặt ông.”

Cô cho biết, có nhiều vết khâu từ họng đến bụng của cha cô và bụng của ông ấy chứa đầy “đá cứng.”

Sau khi đọc các bài báo năm 2007 đưa tin về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, cô nghi ngờ chính quyền Trung Quốc đã thu hoạch nội tạng của cha mình.

Hôm 7/3, phát biểu với tờ The Epoch Times, cô kể lại: “Tôi đã khóc suốt cả đêm cho đến khi không còn sức lực nữa.”

Ủy ban Điều hành Quốc hội về Trung Quốc (CECC), một ủy ban độc lập được Quốc hội Mỹ giao nhiệm vụ giám sát và báo cáo các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc, dự kiến sẽ tổ chức một phiên điều trần về hành vi thu hoạch nội tạng vào ngày 20/3. 

Trong một thông báo công bố về phiên điều trần này, CECC cho biết: “Phiên điều trần sẽ đánh giá các bằng chứng về hành vi thu hoạch nội tạng từ những người Duy Ngô Nhĩ, những học viên Pháp Luân Công, và những tù nhân chính trị bị giam giữ trước đây; đánh giá việc CHND Trung Hoa phủ nhận rằng họ đồng lõa với hành vi lạm dụng cấy ghép [nội tạng] và đánh giá sự khẳng định của họ cho rằng CHND Trung Hoa đã ngừng tìm nguồn cung ứng nội tạng từ các tù nhân bị hành quyết, đồng thời xem xét rộng rãi hơn về cách cộng đồng nghiên cứu khoa học và y tế đang giải quyết thông tin thu thập được về nạn thu hoạch nội tạng.”

Trong số các nhân chứng dự kiến sẽ tham dự phiên điều trần này có cô Mitalipova và Dân biểu bang Texas Tom Oliverson, người bảo trợ chính cho dự luật của Texas đã trở thành luật cấm các công ty bảo hiểm y tế trong tiểu bang này tài trợ cho việc cấy ghép nội tạng được thực hiện bằng các nội tạng có nguồn gốc từ Trung Quốc.