Hơn 20 năm trước, hai thanh niên tốt bụng đã biến mất một cách bí ẩn. Để tìm ra sự thật, những người thân của họ đã dấn thân vào một cuộc hành trình nguy hiểm, họ đã có phát hiện gì? Trong một thế giới lạnh lẽo, ai cho họ niềm hy vọng? Khán giả xem phim tài liệu “Nội tạng thuộc sở hữu nhà nước” (State Organs) sẽ tìm thấy câu trả lời từ bộ phim.

mo cuop noi tang phim
Tối ngày 26/1/2024, tại Rạp chiếu phim Laemmle Glendale ở Glendale – Los Angeles, đạo diễn Raymond Zhang và biên kịch Cindy Song đã giao lưu với khán giả sau buổi chiếu phim. (Ảnh: Epoch Times)
id14169440 GDEfH62aYAAjr8 1 600x889 1
Bộ phim tài liệu “Nội tạng thuộc sở hữu nhà nước” sẽ được công chiếu tại các rạp ở Mỹ. (Ảnh: Epoch Times)

Bộ phim tài liệu này đang được công chiếu ở Glendale – Los Angeles Mỹ, vạch trần tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) liên quan đến hoạt động thu hoạch nội tạng từ người còn sống thông qua góc nhìn của chính nạn nhân và người thân họ, phim cũng có hàng loạt phỏng vấn nhân chứng là các bác sĩ liên quan, ghi âm các nạn nhân trước khi họ mất tích…

Người nhập cư kể trải nghiệm của họ ở Trung Quốc

Khán giả Chen Xiaoming (Trần Tiểu Minh) chia sẻ sau khi xem phim rằng tội ác thu hoạch nội tạng từ người sống của ĐCSTQ đã diễn ra trong nhiều năm: “Chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi, bộ phim này thực sự đã phơi bày”.

Chen Xiaoming, người bị ĐCSTQ kết án bất hợp pháp vì đức tin nhớ lại: “Khi ở Trung Quốc, tôi bị giam tại Nhà tù Vô Tích, một hôm nhà tù thông báo chúng tôi sẽ khám sức khỏe vào ngày hôm sau. Đầu tiên họ lấy mẫu máu chúng tôi (các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ), sau đó là chụp X-quang và kiểm tra phổi. Ngoài ra còn có các bác sĩ từ bên ngoài sử dụng siêu âm B để kiểm tra tình hình tổng quát cơ thể”.

Sau khi xem phim, khán giả Robert Liu cũng nghĩ đến trải nghiệm của bản thân ở Trung Quốc. Hồi đó ông ở Thẩm Dương, có quen biết một bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Huyết khối Tô Gia Đồn, thật tình cờ khi vị bác sĩ này được nhắc đến trong phim. “Bác sĩ nói rằng họ ở trên lầu thường nghe thấy những tiếng la hét rất bi thảm từ tầng hầm, họ đều biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không ai dám nói công khai”.

Ngày 9/3/2006, Epoch Times lần đầu tiên đưa tin về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ lấy từ các học viên Pháp Luân Công còn sống (được gọi là “Sự cố Tô Gia Đồn”), đưa tội ác kinh hoàng này ra ánh sáng. Ba nhân chứng đã cáo buộc ĐCSTQ giam giữ hàng ngàn học viên Pháp Luân Công trong trại tập trung bí mật ở Tô Gia Đồn thành phố Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh, thu hoạch nội tạng từ một số lượng lớn học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lợi nhuận, chúng thành lập các lò hỏa táng tư nhân để đốt thi thể xóa dấu vết.

Bản thân ông Robert Liu khi ở trong một nhà tù ở Trung Quốc đã bị buộc phải khám sức khỏe toàn diện, bị giam giữ bất hợp pháp từ năm 2011 – 2014 vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ông nhớ lại: “Trong khi tôi bị giam giữ, cơ thể tôi đã bị kiểm tra rất chi tiết. Một trong những người đến khám đã hỏi tôi trước đây tôi làm gì, tôi nói rằng tôi từng là giáo viên đại học và là chủ doanh nghiệp. Người kia nói: ‘Ồ, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc.’ Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng người kia lưỡng lự không nói”.

“Họ đã kiểm tra chi tiết về giác mạc và mọi bộ phận khác. Lúc đó tôi hơi nghi ngờ, nhưng sau đó tôi biết rằng tôi thực sự có thể được đưa vào cơ sở dữ liệu để bị thu hoạch nội tạng khi còn sống”, ông nói.

Ông Robert Liu kêu gọi mọi người hãy đứng lên để ngăn chặn tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Cindy Song, biên kịch của bộ phim, nói với khán giả: “Nhiều người cho rằng ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ người sống để kiếm tiền. Thực ra họ không phải vì tiền mà là để tiêu diệt đức tin, họ chỉ dùng tiền để dụ bác sĩ và cảnh sát thực hiện mệnh lệnh”.

Tội ác kinh hoàng gây chấn động khán giả phương Tây

David, một giáo viên phương Tây ở Los Angeles, cho biết sau khi xem phim vào tối thứ Sáu (26/1): “Tôi có rất nhiều suy nghĩ, một số nội dung khiến tôi bị sốc… Tôi biết rất nhiều điều tồi tệ đang xảy ra trên khắp thế giới, nhưng đây là tội ác do một nhà nước thao túng là điều quá khủng khiếp, khiến tôi hoàn toàn bị sốc”.

Câu nói của vị đạo diễn khiến ông xúc động: “Tôi đang nghĩ xem mình có thể giúp truyền bá thông tin này như thế nào. Đạo diễn nói mọi người có thể nỗ lực trong khả năng của mình (để ngăn chặn tội phạm), đây là điều tôi muốn cố gắng thúc đẩy”.

Trong phần giao lưu với khán giả sau buổi chiếu, đạo diễn người Mỹ gốc Hoa Raymond Zhang một lần nữa chia sẻ ý định ban đầu của mình: “Sau khi nạn diệt chủng của Đức Quốc xã xảy ra, nhiều người đã nghĩ ‘lúc đó tôi không hề biết chuyện này, nếu biết thì tôi sẽ làm điều gì đó ngăn chặn’. Bây giờ khi điều này xảy ra một lần nữa, tôi nghĩ đó là cơ hội cho tất cả mọi người. Điều khác biệt là ngày nay chúng ta đã biết để có thể hành động ngăn chặn tội ác chống lại loài người này”.

Ông nói: “Nếu mỗi người chúng ta hành động một chút và nói sự thật với mọi người xung quanh, thì có thể biến Trung Quốc thành một nơi tốt đẹp hơn và thế giới hòa bình, ổn định hơn”.

Sẽ tiếp tục công chiếu trong 3 ngày tới

Phim “Nội tạng thuộc sở hữu nhà nước” (State Organ) được sản xuất tại Canada vào năm 2023, dài 75 phút, mất khoảng 6 năm để hoàn thành từ khâu thu thập thông tin, phỏng vấn, quay phim và biên tập.

Đạo diễn Raymond Zhang nói với các phóng viên tại buổi chiếu phim: “Hôm nay tôi đã gặp một khán giả, cô ấy đã rất xúc động sau khi xem bộ phim, nói rằng cô ấy đã không ngừng khóc. Sau khi nói chuyện với cô ấy, tôi được biết rằng thế hệ trước của cô là nạn nhân của Đức Quốc xã. Bộ phim đã làm cô ấy rất xúc động, cảm thấy rằng cần phải làm gì đó để chấm dứt ngay lập tức tội ác này của ĐCSTQ đối với chính người Trung Quốc”.

Ông cho biết bộ phim được thể hiện ôn hòa: “Tôi hy vọng có thể trình bày một cách chân thực giai đoạn lịch sử này để người xem hòa mình vào câu chuyện, tự mình cảm nhận và rút ra kết luận cho riêng mình”.

Trong 3 ngày tới, phim “Nội tạng thuộc sở hữu nhà nước” (State Organ) sẽ tiếp tục được chiếu tại rạp Laemmle Glendale với 4 suất chiếu mỗi ngày, mọi người có thể mua vé trên trang web của rạp (www.laemmle.com/film/state-organs).