Tối ngày 1/6, tại Quảng trường Mel Lastman Square ở Bắc York, Canada, tổ chức Toronto ủng hộ Phong trào Dân chủ Trung Quốc đã tổ chức buổi thắp nến cầu nguyện để kỷ niệm 35 năm Sự kiện Lục Tứ (Thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn ngày 4/6/1989). Ban tổ chức cho biết có khoảng 2.000 người đã tham gia sự kiện này. Tại Mỹ hôm 2/6, các thành viên của Đảng Dân chủ Trung Quốc và người dân thuộc mọi tầng lớp đã tổ chức một cuộc mít tinh lớn ở trung tâm thành phố Flushing, nơi tập trung nhất của người Hoa ở New York, để kỷ niệm 35 năm sự kiện này.

id14262607 0008
Vào tối ngày 1/6/2024, tại Quảng trường Mel Lastman Square ở Bắc York, tổ chức Toronto ủng hộ Phong trào Dân chủ Trung Quốc tổ chức buổi thắp nến cầu nguyện để kỷ niệm 35 năm Sự kiện Lục Tứ. Sự kiện đã thu hút người dân từ Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và các nhóm dân tộc khác tham gia. (Ảnh: Yiling/ Epoch Times)

Các đơn vị đồng tổ chức sự kiện năm nay bao gồm Mặt trận Dân chủ và Hiệp hội Dân sự. Chủ đề của dạ tiệc là: Tiếp tục ánh nến ở Công viên Victoria và Kiên trì từ chối sự xâm nhập của ĐCSTQ. Tại sự kiện này, các đoạn video tin tức về vụ việc ngày 4/6/1989 và các đoạn video về phong trào chống dẫn độ năm 2019 ở Hồng Kông cũng được phát lại, mọi người cùng mặc niệm một phút lặng để tưởng nhớ những người đã hy sinh mạng sống của mình cho dân chủ và tự do.

Sự kiện này được chủ trì bởi và Lý Lan Cúc (Li Lanju, phó chủ tịch Hiệp hội Dân chủ Toronto) và ông Tưởng Giai Ký (Jiang Jiaji, đại diện của Mặt trận Dân chủ), nhiều người ủng hộ dân chủ và các chính trị gia đã phát biểu lên án sự cai trị tàn bạo của ĐCSTQ, kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt đàn áp và khôi phục dân chủ, tự do cho nhân dân Trung Quốc. Thị trưởng Toronto, bà Olivia Chow cũng đã đến hiện trường để ủng hộ. Bà cho biết bà sẽ luôn cùng mọi người kỷ niệm Sự kiện Lục Tứ.

id14262604 DSC 0085
Vào tối ngày 1/6/2024, tại Quảng trường Mel Lastman Square ở Bắc York, tổ chức Toronto ủng hộ Phong trào Dân chủ Trung Quốc tổ chức buổi thắp nến cầu nguyện để kỷ niệm 35 năm Sự kiện Lục Tứ. Sự kiện đã thu hút người dân từ Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và các nhóm dân tộc khác tham gia. (Ảnh: Yiling / Epoch Times)
id14262613 DSC 0006
Vào tối ngày 1/6/2024, tại Quảng trường Mel Lastman Square ở Bắc York, tổ chức Toronto ủng hộ Phong trào Dân chủ Trung Quốc tổ chức buổi thắp nến cầu nguyện để kỷ niệm 35 năm Sự kiện Lục Tứ. Sự kiện đã thu hút người dân từ Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và các nhóm dân tộc khác tham gia. (Ảnh: Yiling / Epoch Times)
id14262614 DSC 0015
Vào tối ngày 1/6/2024, tại Quảng trường Mel Lastman Square ở Bắc York, tổ chức Toronto ủng hộ Phong trào Dân chủ Trung Quốc tổ chức buổi thắp nến cầu nguyện để kỷ niệm 35 năm Sự kiện Lục Tứ. Sự kiện đã thu hút người dân từ Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và các nhóm dân tộc khác tham gia. (Ảnh: Yiling / Epoch Times)
p3499424a250014715
Một số bức tranh của Ricker Choi, người Hồng Kông, được trưng bày tại sự kiện kỷ niệm Lục Tứ. (Ảnh: Vision Times)
p3499423a701683249 ss
Một số bức tranh của Ricker Choi, người Hồng Kông, được trưng bày tại sự kiện kỷ niệm Lục Tứ. (Ảnh: Vision Times)

Mít tinh ở Khu phố Tàu 

Vào Chủ nhật (ngày 2/6), các thành viên của Đảng Dân chủ Trung Quốc và người dân thuộc mọi tầng lớp đã tổ chức một cuộc mít tinh lớn ở trung tâm thành phố Flushing, nơi tập trung lớn nhất của người Hoa ở New York, để kỷ niệm 35 năm Phong trào Dân chủ năm 1989.

Tại địa điểm mít tinh, các khẩu hiệu như “Đả đảo Đảng Cộng sản [Trung Quốc]”, “ĐCSTQ hạ đài”, “Chính nghĩa tất thắng” “Trung Quốc tự do” lần lượt được vang lên. Mọi người đã đăng một số danh sách và hình ảnh về những sinh viên bị giết ở Quảng trường Thiên An Môn cách đây 35 năm, cũng như ảnh của những người đấu tranh cho tự do đã bị ĐCSTQ đàn áp đến chết trong các thời kỳ khác nhau hoặc vẫn đang bị giam giữ.

Ông Ninh Tiên Hoa (Ning Xianhua), người tổ chức cuộc mít tinh và là Chủ tịch Trụ sở tổng bộ Đảng Dân chủ Trung Quốc, cho biết đây là năm kỷ niệm thứ 6 của họ: “Chúng tôi muốn nhân cơ hội này để truyền đạt cho thế giới: Lịch sử sẽ không bị lãng quên, nhân dân sẽ không quên, và món nợ máu ngày 4/6/1989 mà ĐCSTQ nợ nhân dân phải được trả”.

“Chúng tôi ở đây để tưởng nhớ những người đã hy sinh mạng sống của mình vì tương lai của đất nước Trung Quốc, một xã hội công bằng hơn, tự do, dân chủ và nhân quyền 35 năm trước.” Ông Vương Quân Đào (Wang Juntao), đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Trung Quốc, nói với các phóng viên tại hiện trường. “Chúng tôi ở đây để cho thế giới nghe thấy tiếng nói của người dân Trung Quốc thực sự, đó là: ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc”.

id14262828 174921
Vào ngày 2/6/2024, mọi người từ mọi tầng lớp tuần hành sau sự kiện kỷ niệm Lục Tứ (sự kiện Thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn ngày 4/6/1989) ở Flushing. Từ trái sang phải: Ông Ninh Tiên Hoa, người tổ chức cuộc mít tinh và là Chủ tịch Trụ sở tổng bộ Đảng Dân chủ Trung Quốc; bà Trương Tinh (Zhang Jing), người sáng lập và chủ tịch của tổ chức Nữ quyền Trung Quốc; ông Trần Phá Không (Chen Pokong) nhà bình luận thời sự chính trịg. (Ảnh: Shi Ping / Epoch Times)
id14262827 174920
Vào ngày 2/6, hàng trăm người thuộc mọi tầng lớp xã hội ở New York đã tổ chức một cuộc mít tinh ở trung tâm thành phố Flushing để kỷ niệm 35 năm vụ Thảm sát Thiên An Môn. (Ảnh: Shi Ping / Epoch Times)
id14262830 174923
Vào ngày 2/6, hàng trăm người thuộc mọi tầng lớp xã hội ở New York đã tổ chức một cuộc mít tinh ở trung tâm thành phố Flushing để kỷ niệm 35 năm vụ Thảm sát Thiên An Môn. (Ảnh: Shi Ping / Epoch Times)
id14262829 174922
Vào ngày 2/6, hàng trăm người thuộc mọi tầng lớp xã hội ở New York đã tổ chức một cuộc mít tinh ở trung tâm thành phố Flushing để kỷ niệm 35 năm vụ Thảm sát Thiên An Môn. (Ảnh: Shi Ping / Epoch Times)

Trí Đạt (t/h)