Ông Tập Cận Bình hiện đang ở Nam Phi để tham gia hội nghị thượng đỉnh các nước bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi (tên viết tắt của 5 nước này là BRICS). Một video lan truyền trên mạng cho thấy tùy tùng của ông Tập đã bị lực lượng bảo vệ chặn lại trước cửa.

Tap Can Binh
Tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS, phiên dịch của ông Tập Cận Bình bị chặn lại ngoài cửa. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã đến Nam Phi vào tối ngày 21/8, chuyến đi này là lần thứ hai ông Tập ra nước ngoài trong năm nay sau chuyến thăm Nga.

Ngày 23/8, một video đã lan truyền trên Twitter. Trong video, ông Tập Cận Bình bước đi một mình trên thảm đỏ. Khi bước qua cánh cửa lớn, một tùy tùng xách chiếc túi da nhanh chóng rảo bước theo sau.

Tuy nhiên, ngay khi người tùy tùng này chuẩn bị bước qua cửa và đuổi kịp ông Tập thì một người đàn ông vạm vỡ xuất hiện, nghi là nhân viên bảo vệ, đã chặn anh ấy lại, đẩy ra ngoài và đóng cửa lại. Mọi chuyện diễn ra chỉ cách ông Tập Cận Bình vài bước chân.

Những tiếng đôi co tranh chấp của hai bên đã thu hút sự chú ý của ông Tập Cận Bình. Trong video, ông Tập dừng bước, quay đầu nhìn lại. Lúc này cánh cửa đã đóng lại, tùy tùng của Tập buộc phải tách khỏi ông.

Theo một cư dân mạng đăng lại video, người tùy tùng này là phiên dịch viên của ông Tập Cận Bình.

(Nội dung tweet: “Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi, phiên dịch viên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tụt lại phía sau Chủ tịch, và cố gắng đuổi kịp ông, nhưng bị nhân viên bảo vệ chặn lại.”)

Trong một video được lan truyền khác, có thể thấy ông Tập Cận Bình vẫn bước về phía trước sau khi cánh cửa đóng lại, nhưng đi được vài bước thì ông có chút do dự. Dường như không có phiên dịch viên ở cạnh, khiến ông cảm thấy hơi lúng túng.

(Nội dung tweet: “Người phiên dịch chạy vội để đuổi kịp ông Tập Cận Bình, nhưng nhân viên bảo vệ lực lưỡng đã chặn anh ấy lại ngay trước cửa. Ông Tập Cận Bình quay đầu lại 2 lần, cuối cùng vẫn một mình đi đến địa điểm tổ chức sự kiện! Hãy nghĩ đến lý do vắng mặt: Không có phiên dịch, ông Tập Cận Bình bị an ninh chặn lại ở cánh cửa cuối cùng. Vì không nói được tiếng Anh và không thể giải thích rõ ràng, nên ông ấy không thể xuất hiện tại Diễn đàn doanh nghiệp BRICS…”)

Hiện tại, video này đã được lan truyền nhanh chóng trên Twitter, cư dân mạng thảo luận sôi nổi.

“Phải nói là nhân viên an ninh rất chuyên nghiệp.”

“Nhân viên bảo vệ ở Nam Phi đã làm rất tốt. Mà lát nữa ai sẽ dịch đây?”

“Thật xấu hổ.”

“Mất mặt quá.”

“Hài hước! Có nhiều trò đùa quá.”

“Ồ, đó là cuộc cách mạng hải ngoại.”

“Trước đây chưa từng xuất hiện tình huống này.”

“Giật cả mình. Không biết người bị chặn trước cửa là phiên dịch hay vệ sĩ.”

“Đây là người phiên dịch trong phân cảnh nổi tiếng giữa Tập Cận Bình và Trudeau (Thủ tướng Canada).”

“Đúng là phiên dịch viên của ông ấy. Ông ấy vẫn luôn sử dụng người phiên dịch này từ khi còn là Phó chủ tịch. Anh ấy là một phiên dịch viên nhỏ bé với đôi chân nhanh nhẹn.”

“Người bị chặn lại chắc chắn là phiên dịch viên nhỏ bé Tôn Ninh.”

“Có phải là ảo giác không? Sao tôi lại cảm giác mặt ông Tập Cận Bình tím đen lại nhỉ?”

“Ông ấy thậm chí còn đổi bài phát biểu của mình cho Bộ trưởng Bộ Thương mại đọc. Nghe nói cả nhóm rời khỏi cuộc họp và xảy ra chuyện lớn.”

Theo báo cáo của VOA, ban đầu ông Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ tham dự diễn đàn kinh doanh của hội nghị thượng đỉnh BRICS vào ngày 22/8 và có bài phát biểu, nhưng lại bất ngờ không xuất hiện tại hiện trường.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào (Wang Wentao) đã đọc bài phát biểu của mình tại diễn đàn thay cho ông Tập Cận Bình. Thông qua ông Vương Văn Đào, ông Tập đã chỉ trích Tổng thống Mỹ Joe Biden, chia thế giới thành hai phe dân chủ và độc tài.

Thông tin đề cập rằng các quan chức Trung Quốc chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về việc ông Tập vắng mặt tại diễn đàn, các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc khi đưa tin cũng không đề cập đến việc ông Vương Văn Đào đã phát biểu thay cho Tập Cận Bình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã đăng một bức ảnh về địa điểm tổ chức cuộc họp trên nền tảng X (trước đây là Twitter), kèm theo dòng chữ: “Chủ tịch Tập Cận Bình có bài phát biểu tại lễ bế mạc Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS năm 2023”.

Ông Brian Hart, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), một tổ chức tư vấn ở Washington, viết điều này thật kỳ lạ. Bà Hoa Xuân Oánh nói rằng ông Tập Cận Bình “đã có bài phát biểu” nhưng ông Tập lại vắng mặt trong cuộc họp. Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào đã phát biểu thay ông Tập. Xin lưu ý rằng bức ảnh này được chụp từ phía sau và ông Tập không ở đó.

Bình Minh (t/h)