Một thẩm phán ở New York hôm thứ Ba (26/9) phán quyết rằng cựu Tổng thống Donald Trump đã lừa gạt các ngân hàng và các công ty bảo hiểm trong nhiều năm điều hành công ty bất động sản.

Tổng chưởng lý New York Letitia James (Đảng Dân chủ) đã phát đơn kiện dân sự ông Trump, cáo buộc cựu tổng thống cố tình thổi phồng giá trị tài sản của ông với biên độ đáng kể trong các tuyên bố tài chính, theo hãng tin AP.

Thẩm phán Arthur Engoron là người thụ lý vụ kiện nêu trên và hôm thứ Ba (26/9) ông đã đưa ra phán quyết đứng về phía bà Letitia James. Thời điểm đưa ra phán quyết này là đi trước cả yêu cầu của bà James về phiên tòa diễn ra vào ngày 2/10.

Thẩm phán Engoron quyết định rằng ông Trump khi nói quá về giá trị tài sản và của cải chung của mình, thì ông đã có thể đảm bảo nhận được những lợi ích từ các thể chế tài chính, chẳng hạn như phí bảo hiểm thấp và các điều khoản vay vốn có lợi.

Bà Letitia James khởi kiện để yêu cầu ông Trump nộp phạt 250 triệu USD, đồng thời muốn có lệnh từ tòa án cấm ông Trump và các con trai của ông giữ vai trò lãnh đạo trong các công ty có trụ sở tại New York. Thẩm phán Engoron sẽ chưa áp đặt bất cứ hình phạt nào đối với ông Trump cho đến khi kết thúc phiên tòa không có bồi thẩm đoàn mà ông dự kiến có thể kéo dài đến tháng Mười Hai năm nay.

Về phần mình, ông Trump cho rằng bà James là một công tố viên có thành kiến với ông và là một trong số nhiều cá nhân đang khởi kiện ông với động cơ chính trị. Ông Trump gọi bà James cùng ba công tố viên khác là “bộ tứ gian trá”. Ba người còn lại trong nhóm này là Công tố viên Địa hạt Manhattan Alvin Bragg, Biện lý Đặc biệt Jack Smith và Công tố viên Địa hạt Fulton Fani Willis.

Ông Trump khẳng định rằng vô số các vụ án mà “bộ tứ gian trá” đưa ra chống lại ông là một phần của một “cuộc săn phù thủy” rộng lớn hơn vốn được tạo ra nhằm mục đích chính ngăn chặn ông tái tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024.