Hôm thứ Ba (2/1), Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, các nhà chức trách nước này đã bắt giữ 33 người bị tình nghi lên kế hoạch bắt cóc và làm gián điệp cho cơ quan tình báo Mossad của Israel.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết, các nghi phạm đã bị vây bắt trong các cuộc đột kích diễn ra trên khắp thành phố Istanbul và bảy tỉnh thành khác.

Vẫn chưa rõ những người bị bắt là công dân Israel hay là người dân địa phương bị cáo buộc đang làm việc cho Mossad.

Văn phòng của Bộ trưởng Yerlikaya đã công bố đoạn băng video cho thấy các nhân viên an ninh có vũ trang đã phá cửa và còng tay các nghi phạm trong nhà của họ.

Văn phòng công tố nhà nước Istanbul cho hay, 13 nghi phạm khác vẫn chưa bị bắt.

Các cuộc đột kích diễn ra vài tuần sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo về “những hậu quả nghiêm trọng” nếu Israel cố gắng nhắm mục tiêu vào những nhân vật của nhóm chiến chinh Hamas người Palestine đang sống hoặc làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi các cuộc đột kích được công bố, phát biểu trên đài truyền hình, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh: “Có một hoạt động ngấm ngầm và những nỗ lực phá hoại được thực hiện nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ và các lợi ích của nước này. Chúng tôi chắc chắn sẽ phá hủy âm mưu này.

Mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã bị rạn nứt sau khi chiến tranh bùng nổ ở Gaza gần ba tháng trước.

Tổng thống Erdogan đã trở thành một trong những chỉ trích gay gắt nhất thế giới đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Tuần trước, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã so sánh Thủ tướng Netanyahu với Adolf Hitler và yêu cầu các đồng minh phương Tây của Israel ngừng ủng hộ “chủ nghĩa khủng bố” do quân đội Israel tiến hành ở Gaza.

Tổng thống Erdogan cũng đã triệu hồi đại sứ của Ankara tại Tel Aviv về nước, đồng thời thúc đẩy một phiên tòa xét xử các chỉ huy quân sự và các nhà lãnh đạo chính trị của Israel tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague.

Hôm thứ Hai (1/1), đảng Hồi giáo bảo thủ cầm quyền AKP của Tổng thống Erdogan cũng đã lãnh đạo hàng chục nghìn người xuống đường phố của Istanbul để tham gia một trong những cuộc biểu tình chống Israel lớn nhất kể từ khi cuộc chiến Israel – Hamas bùng nổ.

CHẤM DỨT QUÁ TRÌNH TAN BĂNG

Cuộc chiến ở Gaza đã chấm quá trình tan băng dần dần trong mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ – Israel vốn đã bắt đầu diễn ra với việc hai bên tái bổ nhiệm đại sứ vào năm 2022.

Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã nối lại các cuộc đàm phán về một dự án đường ống khí đốt tự nhiên quan trọng ở Biển Địa Trung Hải, vốn đã bị đình trệ quá lâu. Dự án này có thể định hình lại những liên minh địa chính trị trên khắp các khu vực của Trung Đông.

Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được lời cảm ơn từ Israel vào năm 2022 sau khi Ankara bắt giữ một nhóm các công dân Thổ Nhĩ Kỳ và Iran bị cáo buộc lên kế hoạch sát hại và bắt cóc các du khách Israel ở Istanbul.

Tổng thống Erdogan và Thủ tướng Netanyahu đã gặp nhau một thời gian ngắn bên lề cuộc họp của Liên Hợp Quốc ở New York vào tháng Chín. Hai bên đã thảo luận về việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh chính thức trong năm nay.

Cơ quan tình báo MIT của Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các cuộc đột kích định kỳ nhằm vào những người bị tình nghi là đặc vụ Israel đang làm việc tại các thành phố lớn như Ankara và Istanbul.

Hầu hết những người bị bắt đều bị cáo buộc thực hiện công việc giám sát những người Palestine sống ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Istanbul đã từng là nơi trú ngụ của một trong những văn phòng chính trị ở nước ngoài của Hamas cho đến khi cuộc chiến ở Gaza bùng nổ.

Thổ Nhĩ Kỳ một cách không chính thức đã yêu cầu các lãnh đạo Hamas rời khỏi nước này, vài ngày sau khi các chiến binh Hamas tiến hành các cuộc đột kích vào miền nam Israel hôm 7/10, khiến khoảng 1.140 người thiệt mạng, hầu hết là dân thường, theo thống kế của hãng tin AFP dựa trên số liệu chính thức của Israel.

Các chiến binh Hamas cũng bắt giữ khoảng 250 người làm con tin. Các quan chức Israel tin rằng hơn một nửa trong số các con tin vẫn bị giam giữ ở Gaza.

Bộ Y tế Gaza cáo buộc chiến dịch quân sự không ngừng nghỉ của Israel, vốn được cho là nhằm tiêu diệt Hamas, đã giết chết khoảng 22.000 người ở Gaza kể từ ngày 7/10, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Các cơ quan của Liên Hợp Quốc đã lên tiếng cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tăng đối với 2,4 triệu người dân của Gaza, những người vẫn đang bị bao vây và bắn phá, hầu hết trong số họ phải di tản và co ro trong các nơi trú ẩn và lều bạt, trong bối cảnh thiếu lương thực nghiêm trọng.

Gia Huy (Theo CNA)