Hôm thứ Tư (22/11), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow có nghĩa vụ về mặt đạo đức trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza. Một ngày trước đó, ông Putin nói với các nhà lãnh đạo BRICS rằng ông rất xúc động khi xem các video mô tả trẻ em Palestine được phẫu thuật mà không gây mê.

Đầu tháng này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cáo buộc Israel thường xuyên nhắm mục tiêu vào các cơ sở y tế. Theo cơ quan giám sát quốc tế, việc trẻ em tử vong là chuyện xảy ra hàng ngày tại vùng đất đang bị bao vây này của người Palestine.

Phát biểu trước nội các Nga qua video, ông Putin nói: “Đây là sứ mệnh rất quan trọng, nhân đạo và cao cả. Chúng ta cần giúp đỡ những người rơi vào đau khổ vì những gì đang diễn ra.”

Nhà lãnh đạo Nga tiếp tục khẳng định việc cung cấp viện trợ cho thường dân Palestine ở Gaza là “nghĩa vụ thiêng liêng của chúng tôi”.

Tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến bất thường của BRICS một ngày trước đó, ông Putin lưu ý rằng “cái chết của hàng nghìn người, sự di chuyển hàng loạt của thường dân, và thảm họa nhân đạo đã nổ ra” là nguyên nhân dẫn đến “mối quan ngại sâu sắc nhất”.

“Khi các vị xem cách những đứa trẻ phải phẫu thuật mà không được gây mê – điều này tất nhiên sẽ khơi dậy những cảm xúc rất khó nói”, trích lời ông Putin.

Ông Putin lưu ý rằng việc đảm bảo các lệnh ngừng bắn mang tính nhân đạo là nhiệm vụ then chốt trong ngắn hạn, ngoài ra, Moscow cũng muốn thấy một nền hòa bình lâu dài tại khu vực. Tổng thống Nga cho rằng điều này chỉ có thể đạt được trên cơ sở các nghị quyết trước đây của Liên Hợp Quốc kêu gọi thành lập hai nhà nước – Israel và Palestine.

Theo ông Putin, các quốc gia thành viên BRICS khác đồng ý với lập trường của Nga ở nhiều khía cạnh, thể hiện qua cách họ bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Ông nhận định rằng BRICS có thể “đóng một vai trò quan trọng” trong việc giải quyết cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ ở Trung Đông.

Đầu tháng này, người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng “trung bình cứ 10 phút lại có một trẻ em thiệt mạng ở Gaza”. Quan chức này cũng cho biết, Israel đã tấn công các cơ sở y tế, xe cứu thương và bệnh nhân ở Gaza và Bờ Tây ít nhất 250 lần kể từ ngày 7/10, khiến hệ thống y tế ở Gaza “bị tê liệt”.

Israel đã triển khai chiến dịch quân sự sau cuộc đột kích chết người của phiến quân Hamas khiến 1.200 người Israel, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng vào ngày 7/10. Theo cơ quan y tế Palestine, kể từ đó, số người chết ở Gaza đã lên tới khoảng 14.000 người.

Hôm thứ Tư (22/11), chính phủ Israel đã phê chuẩn một thỏa thuận với Hamas, theo đó nhóm chiến binh này sẽ thả 50 con tin để đổi lấy 150 tù nhân nữ và trẻ em Palestine bị Israel giam giữ, kèm theo lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày.

Vy An (Theo RT)