Trong thời gian nghị sự thượng đỉnh Mỹ-Trung tại San Francisco, làn sóng biểu tình chống Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lên cao ở thành phố này. Các nhóm biểu tình giơ biểu ngữ, hóa trang chế giễu, hô vang các khẩu hiệu như “Đả đảo ĐCSTQ”, “Đả đảo Tập Cận Bình”. Một video đã quay được cảnh tượng hiếm hoi: Một nhà hoạt động hóa trang thành “Hoàng đế Trung Quốc” đánh lại dư luận viên của ĐCSTQ.

01 1700136157103
Ngày 16/11/2023 gần Hội nghị thượng đỉnh APEC tại San Francisco, người biểu tình chống ĐCSTQ đã đụng độ với những người ủng hộ thân cộng. Người hóa trang thành “Hoàng đế Trung Quốc” thời xưa là nhà hoạt động dân chủ Wang Zhongwei. (Ảnh cắt từ video)

Đoàn kết cùng “Hoàng đế Kung Fu” chống ĐCSTQ

Một đoạn video quay cảnh nhà hoạt động Wang Zhongwei giận dữ đánh lại nhóm dư luận viên ĐCSTQ được cộng đồng mạng người Hoa lan truyền nhanh chóng trên Internet, khiến anh được mệnh danh là “Hoàng đế Kung Fu”.

Sáng ngày 15/11 gần Khách sạn St. Regis tại San Francisco, nơi ông Tập Cận Bình và phái đoàn Trung Quốc lưu trú, đã xảy ra đụng độ giữa hai phe: những nhà hoạt động dân chủ và phe thân cộng gồm nhiều người được thuê. Lúc đầu phe ủng hộ đến bao vây tấn công anh Wang Wei.

Wang Wei trước đó đã nói với nhóm người vây quanh rằng, “Kẻ nào nhận tiền của ĐCSTQ sẽ tuyệt tự tuyệt tôn”. Sau đó, một người phụ nữ lao tới đánh anh, tiếp đó nhiều người vây quanh cũng lao vào đánh anh ngã xuống đất, họ nói giọng Phúc Kiến.

Thấy Wang Wei bị đánh, hai người phụ nữ da trắng đã đến can ngăn giúp anh chạy thoát, nhưng trên mặt, tai, cổ và da đầu anh đều nhuốm máu.

id14119235 9119f57928dc2db113d00
Anh Wang Wei nhuốm máu sau khi bị nhóm người bao vây đánh bên ngoài khách sạn St. Regis (Ảnh: Epoch Times).

Em trai Wang Wei là Wang Zhongwei (giám đốc Truyền thông của Đảng Dân chủ Trung Quốc ở Los Angeles) đã kêu gọi những người biểu tình chống trả.

Khi đó Wang Zhongwei đang mặc áo choàng thêu rồng và đội vương miện kiểu hoàng đế Trung Quốc thời xưa, phía trước áo in dòng chữ “Trung Quốc tự do”, tay áo có một dải băng màu trắng ghi dòng chữ gây chú ý “Ban tang lễ Tập Cận Bình”.

  • Đoạn video được cộng đồng mạng chia sẻ nóng cho thấy cảnh “Hoàng đế” Wang Zhongwei đánh nhau dữ dội với nhóm dư luận viên ĐCSTQ:

Đoạn video trên nhanh chóng phổ biến trên Internet, được nhiều cư dân mạng bình luận: “Hoàng đế thật khôn ngoan!”, “Đây là nghệ thuật biểu diễn, hoàng đế đánh nô tài chó”, “Lần này tôi ủng hộ hoàng đế!”, “Cuối cùng dư luận viên cũng nếm trải nắm đấm sắt!”

Wang Zhongwei nói với phóng viên Epoch Times rằng anh không ngờ video này lại nổi tiếng đến vậy. Anh cho biết: “Chúng tôi đến đây để biểu tình ôn hòa, nhưng khi bị đánh như thế thì phải nổi giận. Họ đã đánh chúng tôi thì chúng tôi không nhân nhượng…”.

Anh Wang Wei cũng nói: “Chúng tôi chỉ có thể nói rằng đó là tự vệ, chúng tôi đã chống trả. Vì em trai tôi mặc áo rồng nên gây chú ý”.

Về lý do tham gia biểu tình chống ĐCSTQ

Vào tháng 3 năm nay, gia đình Wang Wei và Wang Zhongwei gồm 6 người đã đến Mỹ. Khi ở Trung Quốc, Wang Zhongwei là một chủ doanh nghiệp nhỏ và là một người nổi tiếng trên Internet, anh quảng cáo hàng hóa trên sóng livestream.

Về việc tham gia cuộc biểu tình lần này, Wang Wei cho biết nguyên nhân chính là do Trung Quốc bị 3 năm phong tỏa COVID-19 khiến rất nhiều người chết oan, người dân Trung Quốc đã bị ĐCSTQ hành hạ thảm hại: “Tại Trung Quốc đến một tiếng nói phản đối cũng không có, không một người nào dám đứng lên, như vậy không ổn, không phải người Trung Quốc nào cũng hèn yếu như vậy”.

Anh Wang Zhongwei cho biết, lý tưởng của Đảng Dân chủ Trung Quốc [tại Mỹ] là lật đổ thống trị của ĐCSTQ ở Trung Quốc Đại lục, thành lập chính phủ mới và thiết lập một xã hội nơi người dân Trung Quốc được hưởng tự do và dân chủ. Lần này ‘trùm ĐCSTQ’ tới San Francisco là cơ hội rất tốt để phản đối.

1700127243136
Nhà hoạt động dân chủ Wang Zhongwei mặc áo rồng và đội vương miện trên đầu kiểu hoàng đế Trung Quốc thời xưa. (Ảnh: Wang Zhongwei cung cấp)

Anh giải thích rằng anh mặc quần áo hoàng đế để chế nhạo ‘trùm ĐCSTQ’ vài năm trước đã trở thành “Hoàng đế” của Trung Quốc bằng cách tự ý sửa đổi hiến pháp để thành kẻ nắm quyền suốt đời. Anh muốn thể hiện cho mọi người trên thế giới biết trò cai trị độc tài cực đoan của ĐCSTQ.

Bất chấp thể diện cho thấy ĐCSTQ ngày càng đến gần thời khắc sụp đổ

Sau khi video “Hoàng đế Kung Fu” được cộng đồng mạng người Hoa chia sẻ rộng rãi, chủ doanh nghiệp nơi anh Wang Zhongwei làm việc cho người thông báo với anh rằng để anh ở nhà nghỉ ngơi một thời gian.

Anh nói: “Tôi cũng có thể hiểu được bọn họ, mỗi người đều có những khó khăn cuộc sống mưu sinh riêng, những đồng nghiệp khác sẽ lo lắng thu nhập của họ sẽ bị ảnh hưởng, hoạt động kinh doanh của cửa hàng sẽ bị ảnh hưởng…”.

Nhiều người gửi lời khen ngợi anh Wang Zhongwei, trong khi một số khác gửi tin nhắn lăng mạ. Nhưng anh cho biết: “Có thể coi đó là động lực cho tôi, trước đây tôi thường không quan tâm tham gia, nhưng hiện nay tôi nghĩ phải có lập trường rõ ràng. Mỗi người đều có lập trường chính trị dù là chủ động hay bị ép buộc, bây giờ tôi lựa chọn chủ động”.

Wang Zhongwei cho rằng việc này rất có ý nghĩa, vì trong các hoạt động ủng hộ dân chủ trước đó, đã có nhiều người bị thương tích do ‘bàn tay đen’ ĐCSTQ thuê đến. Anh chia sẻ: “Lần đáp trả này của chúng tôi gần như là lần đầu trong những năm gần đây nên được đặc biệt chú ý. Điều này cũng cổ vũ cho những người khác dám chống trả trên con đường phản kháng”; “Không nên sợ hãi các thế lực đe dọa của ĐCSTQ, công cụ của chúng chỉ có tác dụng ở Trung Quốc, còn ở đây chúng không hiệu quả”.

Về việc ĐCSTQ điên cuồng thuê côn đồ hành động ở Mỹ, anh Wang Zhongwei cho rằng điều đó chứng minh ĐCSTQ đang ngày càng tiến gần đến sụp đổ. ĐCSTQ không còn quan tâm đến tác động của vấn đề trong cộng đồng quốc tế, chỉ nghĩ làm sao tô vẽ cho thể diện của ‘trùm ĐCSTQ’ trong chuyến đi tới San Francisco: “Trước đây những người của ĐCSTQ còn lo lắng về hình ảnh nước lớn và nghi thức ngoại giao, bây giờ ĐCSTQ bất chấp, cho thấy ngày tàn của nó sắp đến”.

  • Video cho thấy anh Wang Zhongwei ăn mặc kiểu như hoàng đế Trung Quốc cùng những người khác xé lá cờ máu do ĐCSTQ treo trên hàng rào ven đường:

Anh Wang Zhongwei cũng đề cập rằng cái gọi là đám đông chào đón lần này thực sự là những người không biết phân biệt giữa ĐCSTQ và Trung Quốc, dù họ đã sống ở Mỹ nhiều năm, nhưng họ vẫn không hiểu rằng ĐCSTQ không đại diện cho nước Trung Quốc mà họ tưởng tượng. Tất nhiên, có một tỷ lệ lớn hơn những người thực sự chỉ đi ủng hộ vì tiền. Anh Wang nói: “Có thể thấy một số thuộc nhóm lợi ích nào đó, thứ họ ủng hộ không phải là Tập Cận Bình hay ĐCSTQ mà là quyền lực liên quan đến họ, đó là những lợi ích và tiền bạc mà họ được hưởng”.