Một công trình tín ngưỡng từng của UOC ở Lviv, vinh danh cho Hoàng tử Volodymyr Holy Equal-to-the-Apostle (thánh tông đồ của Chính thống Giáo), đã được chính quyền Ukraine cho máy xúc phá bỏ hôm 6/4. Đoạn video được đăng nhiều nơi trên mạng xã hội cho thấy cảnh sát có mặt ở hiện trường nhưng không làm gì. Có tiếng hét lên “thật xấu hổ” trong video.

230407 church 01
Ảnh cắt từ video cảnh phá dỡ công trình tín ngưỡng ở Ukraine.

Video một cơ sở tín ngưỡng của Chính thống Giáo Ukraine ở Lviv bị phá dỡ hôm 6/4:

Theo một tờ báo của Ukraine đưa tin, đây là cơ sở tín ngưỡng được xây dựng tùy tiện của Giáo hội Chính thống UOC. Tháng 7/2022, cơ sở này cùng các vật phẩm của nó đã bị tịch thu và chuyển sang cho giáo hội OCU (giáo hội mà nhà nước nâng đỡ), và tới hôm 6/4 nó được đập bỏ. Trong các vật phẩm, cũng theo lời tờ báo miêu tả, có những tài liệu và tuyên truyền liên quan đến Nga.

UOC vốn là một chi nhánh của Giáo hội Chính thống Nga (ROC), và nó mới trở thành giáo hội độc lập vào tháng 5/2022 (theo tuyên bố), với nguyên nhân là do chiến tranh Ukraine.

Chính quyền Ukraine hiện nay lựa chọn nâng đỡ một giáo hội khác, mới hơn, mang tên OCU, với lý do rằng UOC là giáo hội Nga.

Những ngày qua, xung đột này trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, khi các nhà thờ của UOC lần lượt được chuyển sang cho OCU với tốc độ chóng mặt, đồng thời truyền thông nhà nước đang mạnh mẽ tuyên truyền về vấn đề “độc lập tinh thần”.

Tờ EuroMaidan (ủng hộ chính quyền Ukraine) hôm 6/4 đã miêu tả hoạt động đổi chủ từ UOC sang OCU những ngày này là hiện tượng quả cầu tuyết lănđang diễn ra dưới sự phẫn nộ của nhân dân vì kịch bản hiện trường khá tương tự nhau: Một xô xát nào đó liên quan tới một người chiến binh hoặc ai đó có công đánh giặc, và thế là ‘nhân dân’ phẫn nộ kiên quyết trục xuất các ‘tu sỹ Nga’, rồi cuối cùng chính quyền có mặt kịp thời để thỏa mãn ý nguyện của nhân dân.

Có thể coi hình dáng của nhà thờ nhỏ bằng gỗ nói trên trước khi nó bị phá dỡ ở tweet này.

Nhật Tân