Hôm 19/1, một video được lan truyền nhanh chóng và gây ra nhiều tranh luận, ghi lại cảnh một nghệ sĩ piano nổi tiếng người Anh bị nhóm ‘tiểu phấn hồng’ (thanh niên yêu ĐCSTQ mù quáng) cáo buộc vi phạm quyền chụp ảnh chân dung và yêu cầu ông phải tuân thủ luật pháp Trung Quốc.

Nghệ sĩ piano người Anh gốc Ireland, ông Brendan Kavanagh được người hâm mộ đặt biệt danh là “Tiến sĩ K” vì ông có bằng tiến sĩ, chuyên chơi và quảng bá thể loại âm nhạc gần như hoàn toàn ngẫu hứng “Boogie-woogie”. Ông thường giải trí cho công chúng bằng cách chơi piano ở những nơi công cộng và giao lưu trực tiếp với khán giả trên YouTube.

Vào ngày 19/1, ông Kavanagh chơi đàn piano tại một trung tâm mua sắm ở London và phát sóng trực tiếp, nhưng ở đoạn 9 phút 14 giây (video), một nhóm du khách trẻ Trung Quốc đã xuất hiện ở phía sau ống kính. Những người này quàng khăn đỏ quanh cổ và mỗi người đều cầm trên tay lá cờ đỏ năm sao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Nhìn khung cảnh xung quanh có thể thấy đó là ga King’s Cross St Pancras, tại đó cũng có một trung tâm mua sắm.

Họ tự nhận mình đến từ “Đài truyền hình Trung Quốc” và nói không muốn giọng nói cũng như tướng mạo của mình bị camera của ông Kavanagh ghi lại.

Một nam ‘tiểu phấn hồng’ hét lên bằng tiếng Anh rằng điều này vi phạm quyền chụp chân dung của họ, đồng thời nói rằng luật pháp Trung Quốc không cho phép tự do chụp ảnh khuôn mặt người khác, và yêu cầu  ông Kavanagh “phải tuân thủ luật pháp Trung Quốc”.

tieu phan hong
(Ảnh chụp màn hình)

Sau khi nghe điều này, ông Kavanagh nói thẳng: “Đây không phải là Trung Quốc Cộng sản! Đây là Vương quốc Anh. Vương quốc Anh là một quốc gia tự do cho phép người dân quay phim và chụp ảnh ở những nơi công cộng”, điều anh nên tuân thủ là pháp luật của Vương quốc Anh, chứ không phải là pháp luật Trung Quốc.

Một người phụ nữ cũng cho biết cô cũng là người Anh và mong ông Kavanagh sẽ tôn trọng quyền lợi của họ.

id14164349 a5b48245242124a74685eab2f483ede1
(Ảnh chụp màn hình)

Ngay lúc ông Kavanagh chỉ vào lá cờ năm sao mà người phụ nữ cầm trên tay và tiếp tục phản bác, nam ‘tiểu phấn hồng’ đột nhiên gầm lớn lên, yêu cầu ông Kavanagh “đừng chạm vào cô ấy”, đồng thời lớn tiếng cáo buộc ông Kavanagh là kẻ phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử với người Trung Quốc, có người Anh ở gần đó không chịu nổi, nói thẳng: “Đây là nơi công cộng, nếu các bạn không thích thì có thể rời đi.”

Đoạn video trực tiếp này ngay lập tức được lan truyền rộng rãi, đã thu hút hơn 6,24 triệu lượt xem và hơn 63.000 bình luận ủng hộ ông Kavanagh. Một talk show nổi tiếng của Anh thậm chí còn mời ông Kavanagh đến chia sẻ sự việc trong chương trình.

Vào ngày 21/1, ông Kavanagh đã bày tỏ quan điểm cụ thể về vấn đề này trên kênh YouTube của mình, phần giới thiệu video là: The Chinese Video – Worldwide Interest And TalkTV Interview Tonight (Video về vấn đề người Trung Quốc – Mối quan tâm toàn cầu Và Phỏng vấn của TalkTV tối nay, Click để xem video)

Video mới của ông Kavanagh đã được hơn 210.000 người xem trong vòng 4 giờ sau khi phát hành.

id14164360 76425daaaabc5831a970f9beeb04f2ab
(Ảnh chụp màn hình)

Vụ việc này không chỉ thu hút sự chú ý của người dân nhiều nước mà còn gây ra những cuộc thảo luận của người Hoa trên mạng xã hội X.

“Nếu bạn không chủ động xông vào buổi phát sóng trực tiếp của người khác, người khác sẽ không thèm nói chuyện với bạn, thậm chí không ai để ý đến bạn. Bây giờ thì xong rồi, bạn sẽ gây rắc rối vô cớ và trở nên nổi tiếng.” 

“Hãy đưa tất cả những tiểu phấn hồng này về Trung Quốc Cộng sản, họ đến từ đâu thì hãy về đó, đừng có truyền bá hệ tư tưởng của ĐCSTQ và đầu độc các nước Âu Mỹ. Những người này hoặc là con của những quan chức tham nhũng hoặc là con của những kẻ gian thương (những người lao động bình thường không có tiền cho con đi du học). Chuyển tiền từ Trung Quốc. ra nước ngoài và tận hưởng cuộc sống ở nước ngoài, nhưng họ lại làm việc tuyên truyền lớn cho ĐCSTQ, thật khiến người ta thấy kinh tởm. Họ không đại diện cho người Hoa.”

Người liên quan nói rằng “bảo vệ cờ 5 sao”, bối cảnh tuyên truyền nước ngoài vô tình bị lộ

Cùng với việc dư luận tiếp tục lan rộng, danh tính của nhóm ‘tiểu phấn hồng’ này cũng được cư dân mạng phát hiện. Có thông tin cho rằng người phụ nữ ban đầu nói với ông Kavanagh rằng cô đến từ “Đài truyền hình Trung Quốc”, thực chất là người điều hành một kênh trên “Xiaohongshu” (mạng xã hội ở Trung Quốc Đại Lục tương tự Instagram) và chia sẻ mọi điều quan trọng khi đi du học, là du học sinh Trung Quốc “Lưu Mộng Dĩnh” (Liu Mengying). Người mắng ông Kavanagh tại hiện trường là một giáo viên người Trung Quốc ở Anh, từng làm cố vấn cho tờ Financial Times vào tháng 9 năm ngoái và có quan hệ mật thiết với Viện Khổng Tử. Về phần người phụ nữ tự xưng là người Anh, cô là người dẫn chương trình người Anh có tên Trương Ninh (Zhang Ning) và thường tổ chức nhiều hoạt động khác nhau do Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh tổ chức. Về vấn đề này, một số người nghi ngờ rằng nhóm người này đang thực hiện một hoạt động tuyên truyền lớn ở nước ngoài vào ngày xảy ra tranh cãi với ông Kavanagh, cho nên họ tránh bị ghi hình.

Tuy nhiên, Lưu Mộng Dĩnh mới đây đã thực hiện một video đặc biệt để thanh minh cho sự việc này, khẳng định chỉ quay phim chúc mừng tết âm lịch nên cầm cờ năm sao trên tay “vì nội dung quay video hôm đó tương đối bí mật và nền tảng yêu cầu tương đối riêng tư, vì vậy không ai trong chúng tôi sẽ tiết lộ nội dung của sự kiện này ra bên ngoài trước.” Cô cũng cho biết, sau khi nhóm của cô nói rõ rằng mình là người Trung Quốc, thì ông Kavanagh vẫn liên tục gọi là “người Nhật”, đồng thời ông ấy mô tả lá cờ năm sao là cờ ĐCSTQ và còn có ý kéo lá cờ năm sao: “Chúng tôi phải chủ động ngăn chặn, dùng hành động của mình để ngăn chặn và bảo vệ lá cờ ‘Tổ quốc’, chính vì vậy mà người bạn nam đi cùng tương đối kích động.”

Tuy nhiên, trong video của ông Kavanagh trích dẫn câu ngạn ngữ “Khi ở Rome, hãy làm như người La Mã làm”, có ý nói những ‘tiểu phấn hồng’ tại hiện trường nên “nhập gia tùy tục”. Nhưng đoạn phim cho thấy một người đàn ông Trung Quốc có mặt tại hiện trường cáo buộc ông Kavanagh phân biệt chủng tộc.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho biết trong phần bình luận bên dưới video thanh minh của Lưu Mộng Dĩnh: 

“Sống trong một thế giới cổ tích, nghĩ rằng mình là hiện thân của sự hoàn hảo, nhưng cuối cùng đã không che giấu được bản chất thật của mình.”

Việc giữ bí mật video của bạn là việc riêng của bạn. Tại sao bạn lại muốn người khác phục vụ mình?”

“Lời giải thích này vô ích, tôi đã xem hết video. Chàng trai trẻ rất thô lỗ và bộc lộ bản chất tiểu phấn hồng của mình. Đây là ở nước Anh chứ không phải ở Trung Quốc, nơi có hàng trăm ngàn camera giám sát đâu.” 

Một số cư dân mạng cũng chỉ ra: “Các bạn đã sai. (1) Địa điểm công cộng. Điều khoản bảo mật là việc của bạn. (2) Nếu bạn cho rằng ‘piano công cộng’ bị người khác chiếm giữ, bạn nên đến gặp nhân viên ở đó để nói chuyện. (3) Tôi chưa từng nghe nói âm nhạc này là âm nhạc phân biệt chủng tộc. Bạn có bằng chứng pháp lý không? Hay đó chỉ là cảm giác của bạn? (4) Các bạn có vấn đề về hiểu tiếng Anh và vấn đề giao tiếp bằng tiếng Anh còn lớn hơn.”

Một số cư dân mạng cho rằng: “May mắn thay, nghệ sĩ piano được phát trực tiếp toàn bộ quá trình vụ việc. Giải thích của bạn càng miêu tả thì càng tối, nhưng video đã chỉnh sửa sẽ rất hiệu quả khi đưa lên Internet Trung Quốc, bởi vì bạn lấy hình tượng yêu nước và bảo vệ lá cờ, nhưng thật đáng tiếc các bạn vẫn là làm nhục Trung Quốc. Khi bạn được cho là thành viên của ĐCSTQ thì bạn coi đó là phân biệt đối xử với bạn, điều đó cho thấy bạn cũng coi ĐCSTQ chẳng là gì, và bạn lại còn nói rằng bản thân mình là người Anh. Bạn chẳng phải là đang làm nhục Trung Quốc.

Theo trang fanpage dịch thuật nước ngoài “Translation Matters” chỉ ra, vụ việc này thực tế có hai đoạn video trực tiếp, video thứ hai là nơi mọi người chứng kiến ​​mâu thuẫn giữa hai bên, hầu hết mọi người đều thấy trong video trực tiếp, là do người Trung Quốc là đến chào hỏi ông Kavanagh và giới thiệu một người trong nhóm cũng có thể chơi piano, lúc đầu cả nhóm không cầm lá cờ năm sao trên tay, cho nên ông Kavanagh còn tưởng rằng họ là người Nhật Bản, và hai bên rất hòa hợp, nhảy múa theo điệu nhạc. Nhưng không ngờ nhóm người Trung Quốc này sau đó đã lấy cờ năm sao cầm trên tay và tiến đến ông Kavanagh nói chuyện về việc quay video phát trực tiếp, từ đó hai bên dẫn đến cãi vã.

Trí Đạt (t/h)