Yevgeny Prigozhin được nhìn thấy trong video công bố chỉ vài giờ trước với lá cờ Nga trong tay, trên một đống đổ nát được coi là tàn tích của tòa thị chính Bakhmut lúc nửa đêm 2/4. Ông tuyên bố đã chiếm lĩnh thị trấn Artryomovsk (cách gọi Bakhmut của Nga) “theo luật” kèm những lời khiêu khích theo phong cách của mình. Điều đó ám chỉ rằng chiến tranh vẫn còn tiếp diễn nhưng sẽ sớm kết thúc ở chiến trường “cối xay thịt” dai dẳng nhất trong cuộc chiến này.

230403 bakhmut 01
Thủ lĩnh Wagner với lá cờ Nga trên tay ở tàn tích tòa thị chính Bakhmut lúc nửa đêm 2/4.

“Chúng tôi đã treo cờ Nga với dòng chữ ‘hồi ức hữu hảo tới Vladlen Tatarsky’ và cờ của PMC Wagner trên đỉnh của tòa thị chính trấn Bakhmut,” ông Yevgeny Prigozhin (62 tuổi) nói trong video.

“Theo luật, Bakhmut đã được đánh chiếm. Kẻ thù [hiện nay] tập trung ở các khu phía tây.”

Thông báo của ông Prigozhin được đưa ra chỉ vài giờ sau khi blogger quân sự nổi tiếng người Nga Vladlen Tatarsky (tên thật là Maksim Fomin) bị giết trong một vụ nổ khủng bố nhắm vào ông trong một quán cà phê ở Saint Petersburg vào chiều Chủ Nhật, với hàng chục nạn nhân.

Video cảnh thủ lĩnh Wagner Prigozhin cắm cờ chiến thắng với những lời tục tĩu phong cách nhà binh nhằm khiêu khích quân Zelensky:

Ngay trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật cho biết tình hình quân sự “đặc biệt nóng bỏng” ở khu vực Bakhmut. Trong bài phát biểu qua video hàng đêm của mình, ông “cảm ơn những người lính của chúng ta đang chiến đấu ở Avdiivka, Maryinka, và Bakhmut, đặc biệt là Bakhmut,” và hứa hẹn một tương lai sáng lạn sau khi quân của ông triển khai phản công. Cuộc phản công mùa xuân này đã được chờ đợi khá lâu nhưng vẫn chưa xảy ra.

Hồi tháng 2, ông Prigozhin từng dự đoán rằng quân của ông sẽ chiếm lĩnh Bakhmut vào tháng 4.

“Pháo đài” Bakhmut, theo cách ông Zelensky miêu tả tàn tích đổ nát của nơi từng có 70.000 cư dân này, đã được quân Ukraine lựa chọn làm chiến trường giằng co để tiến hành chiến tranh tiêu hao, với lối miêu tả sẽ đánh “đến người Ukraine cuối cùng” và điều ấy dẫn đến tổn thất rất cao cho cả 2 phe.

Giới quan sát nhiều lần gọi “chảo lửa” hay “cối xay thịt” này có thể sánh với những chiến trường lịch sử thời Đại Thế chiến I và II.

Hồi đầu tuần trước ông Prigozhin đã miêu tả Kyiv đang tử thủ Bakhmut, bất chấp những tổn thất “gần như chết sạch”, và thừa nhận quân của Wagner cũng “bị đánh đập tơi bời.”

Một chiến tranh tiêu hao lâu dài trên đất nước Ukraine —nơi mà nhiều khu dân cư sầm uất đã trở thành gạch vụn và giờ chỉ còn 30 triệu dân so với 41 triệu dân trước chiến tranh theo các ước tính— được kỳ vọng sẽ khiến tổn hại nặng cho Nga về nhiều phương diện. Không chỉ về kinh tế, quân sự, mà còn cả về ngoại giao, khi Nga mang trên đầu chiếc mũ tội ác chiến tranh.

“Tuần tới Ukraine trở nên cường đại hơn, khi kẻ thù ngày càng bị cô lập, ngày càng tuyệt vọng. Nga phải bị đánh bại về quân sự, kinh tế, và ngoại giao” ông Zelensky đã tuyên bố như vậy vào tuần trước.

Bình luận của giới quan sát

Reuters đưa tin, nhà phân tích quân sự nổi tiếng người Ukraine Oleh Zhdanov cho biết giao tranh đã nhấn chìm trung tâm thị trấn. Phe Ukraine đã đẩy lùi 25 cuộc tấn công của kẻ thù, nhưng các phe Nga đã chiếm được nhà máy kim loại AZOM mà quân đội Ukraine đã bảo vệ trong nhiều ngày.

“Kẻ thù đang tấn công trung tâm thị trấn từ phía bắc, đông và nam, và đang cố gắng kiểm soát hoàn toàn thị trấn,” ông Zhdanov, người có quan hệ mật thiết với quân đội Ukraine, cho biết trong một video đăng trên YouTube.

“Ở một số nơi thì chúng tôi đã thành công, và ở một số nơi chúng tôi thậm chí đã tổ chức các cuộc phản công. Nhưng kẻ thù đôi khi ghi nhận một số thành công về số lượng lực lượng và số lượng các cuộc tấn công hàng ngày của họ.”

Một nhà phân tích quân sự khác, Yuri Butusov, cho biết Ukraine bị cản trở do thiếu kế hoạch phòng thủ, đặc biệt là gần Avdiivka, thị trấn thứ hai bị tấn công ở khu vực Donetsk.

“Chúng tôi vẫn thiếu kế hoạch xây dựng các vị trí phòng thủ cố định, được cân nhắc kỹ lưỡng và được bảo vệ tốt,” ông Butusov cho biết trong một cuộc phỏng vấn cuối tuần với Đài phát thanh NV của Ukraine.

“Đây là bản chất của cuộc khủng hoảng gần Avdiivka và ở các khu vực khác của mặt trận. Kẻ thù đang đánh bật hết vị trí này đến vị trí khác. Và [chúng ta] không có hậu phương.”

Nhật Tân