Lại một ngày 20/7 khác sắp đến! Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Công 24 năm. Đây là cuộc đàn áp nhân quyền lớn nhất trong thế kỷ 21. Bi kịch này có thể được nhìn thấy từ 2 dữ liệu sau:

id13916953 be230e1a94e5108d8f8ccea7858fa256
Tháng 4/2022, các học viên Pháp Luân Công giăng biểu ngữ có nội dung “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” trong một cuộc tuần hành ở Flushing, New York. (Ảnh: Đới Binh /The Epoch Times)

Số liệu về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công

Những thống kê dưới đây dựa trên các báo cáo từ trang web Minghui.org của Pháp Luân Công. Do ĐCSTQ phong tỏa thông tin nghiêm ngặt, những gì được tiết lộ trên trang web này tại nước ngoài chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Dẫu vậy, những số liệu trên vẫn đủ gây sốc.

  • Trong nửa đầu năm 2023, có 3.133 học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc và sách nhiễu (cụ thể 1.752 người bị bắt cóc và 1.381 người bị sách nhiễu). Trong 5 tháng đầu năm 2023, 603 học viên Pháp Luân Công đã bị kết án phi pháp.
  • Năm 2022, 633 học viên Pháp Luân Công bị kết án phi pháp, trong đó 373 người bị kết án phi pháp hơn 3 năm, chiếm 58,92% tổng số người bị kết án phi pháp. 172 học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ bức hại oan uổng và đã qua đời. Trong số đó có công chức, kỹ sư, phó chủ tịch công đoàn, phó giáo sư, phóng viên của Nhật báo Pháp luật, giáo viên, kế toán, cảnh sát, thợ kim hoàn, giám đốc tài chính và những người ưu tú khác thuộc mọi tầng lớp xã hội, phân bổ ở 23 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương ở Trung Quốc Đại Lục. 27 người trong số họ đã chết trong các nhà tù, trại tạm giam, đồn cảnh sát và bệnh viện tâm thần của ĐCSTQ. 101 người trong số họ đã chết vào năm 2022 và 41 người chết vào năm 2021.
  • Năm 2021, 1.184 học viên Pháp Luân Công đã bị kết án phi pháp, 131 học viên bị bức hại đến chết. Các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết đều phải chịu những mức độ bức hại khác nhau trong suốt cuộc đời mình.

Ông Khương Quốc Ba, một quan chức của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông đã phải chịu 77 kiểu tra tấn trong suốt cuộc đời mình. Ông bị tra tấn sống đi chết lại 39 lần.

Bà Vương Tố Mai ở Thẩm Dương bị bỏ tù oan 10 năm và phải chịu hơn 20 kiểu tra tấn trong Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh.

Trong Nhà tù nữ Hắc Long Giang, hàng ngày bà Lý Quế Nguyệt ở huyện Y Lan, tỉnh Hắc Long Giang, đều bị đánh đập, quát mắng, bỏ đói, cấm ngủ, không được đi vệ sinh, bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, bị bóp cổ, v.v.

Ông Lã Tùng Minh, một giáo viên đã giành được Giải thưởng Công lý và Lòng dũng cảm của Thành phố Tương Đàm, đã bị tra tấn nhiều lần trong tù, bị đánh rụng răng. Sau khi bị thương, khoảng 20 chiếc răng của ông rụng dần. Khi rời khỏi hang ổ tà ác, ông chỉ còn lại 6 chiếc răng.

  • Năm 2020, ĐCSTQ đã bắt cóc ít nhất 6.659 người, sách nhiễu 8.576 người, nhốt 537 người trong các trung tâm tẩy não, khiến 122 người phải sống lang thang và lục soát nhà của 3.588 người. Trong đó có 1.188 học viên Pháp Luân Công trên 65 tuổi, và người cao tuổi nhất là 94 tuổi.
  • Ít nhất 615 học viên Pháp Luân Công đã bị kết án phi pháp, ít nhất 84 người bị bức hại đến chết. 21 người trong số họ đã chết trong các nhà tù, trại tạm giam, đồn cảnh sát và ủy ban thôn của ĐCSTQ.

Trong số đó, bà Lý Linh, một nữ học viên Pháp Luân Công đến từ Sơn Đông, đã bị dân quân do bí thư thôn chỉ huy đánh đến chết.

Bác sĩ Vương Thục Khôn ở thành phố Hải Lâm, Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang cũng bị cảnh sát đánh chết.

Ông Vu Vĩnh Mãn đến từ thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh bị tra tấn đến chết trong trại giam thành phố Liêu Dương. Trại tạm giam nói dối rằng ông “đột nhiên phát bệnh”, nhưng bác sĩ pháp y phát hiện ra rằng ông bị gãy xương sườn và có vết rách trên phổi.

Từ đó có thể thấy ĐCSTQ không hề nới lỏng cuộc đàn áp Pháp Luân Công trong suốt 3 năm xảy ra đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), thậm chí còn tăng cường ở một số khía cạnh. Ví dụ, cấy ghép nội tạng tiếp tục được mở rộng, ĐCSTQ tuyên bố sẽ trở thành quốc gia ghép tạng lớn nhất thế giới vào năm 2023.

  • Theo dữ liệu chính thức, tỷ lệ hiến tạng sau khi chết não ở Trung Quốc đã tăng từ 10,7% năm 2013 lên 62,3% vào năm 2021. Điều vô lý là cho đến nay ở Trung Quốc vẫn chưa có luật về chết não, việc xác định chết não cũng không thể thực hiện được. Việc hiến và ghép tạng cho người chết não mà ĐCSTQ thổi phồng thực chất là tội ác của nhà nước.

Vụ thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công bị phanh phui vào năm 2006, là “tội ác chưa từng thấy trên hành tinh này,” cũng nằm trong số đó.

Số liệu về những kẻ bức hại Pháp Luân Công bị báo ứng

Người Trung Quốc có câu “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”, đó là luật trời. Trong suốt 24 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công điên cuồng của ĐCSTQ, quá nhiều quả báo đã xảy ra, đến nỗi “Phòng 610” chuyên đàn áp Pháp Luân Công đã bị gọi là “chức vụ chết chóc”.

Dữ liệu về các thủ phạm bức hại Pháp Luân Công dưới đây dựa trên số liệu thống kê chưa đầy đủ từ trang web Minghui.org.

  • Năm 2022, ít nhất 555 thành viên của ĐCSTQ tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công đã gặp vận xui. Năm nay 409 người bị điều tra về tội tham nhũng, chiếm 73% tổng số. Tiếp đó, 99 người bị giết, chiếm 17,8%.

Những quan chức này gồm cựu Giám đốc Sở Công an tỉnh Hắc Long Giang Vương Đại Vĩ, cựu Tổng thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Hải Nam Lưu Thành và cựu bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Hồ Nam Hoàng Quan Xuân v.v.

  • Năm 2021, 553 người bị báo ứng vì tham gia bức hại Pháp Luân Công. Trong đó 384 người bị báo ứng vào năm 2021 và 169 người bị báo ứng trong những năm trước. Ít nhất 32 kẻ hành ác đã làm liên lụy đến 37 thành viên trong gia đình họ.

Trong năm đó, 68 bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật và 155 giám đốc hoặc giám đốc sở công an của ĐCSTQ đã gặp quả báo.

Trong số các trường hợp nổi bật, Phó Giám đốc “Phòng 610” trung ương (tổ chức phi pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công) Bành Ba và Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật của tỉnh Hà Nam Cam Vinh Khôn bị cách chức.

Giám đốc Sở Công an thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến Phan Đông Thăng và Giám đốc Sở Công an Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây Khương Bá Bưu chết vì bệnh tật.

Ngày 11/6/2021, cựu Bí thư Đảng ủy huyện Nghĩa Huyện, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, người từng kêu gọi “bỏ tù tất cả học viên Pháp Luân Công”, đã nhảy lầu tự tử từ tầng 20 của tòa nhà chung cư.

Năm 2020, 392 người gặp quả báo vì tham gia bức hại Pháp Luân Công, trong đó 33 người đã liên lụy đến 52 người thân của họ. Hệ thống công an (bao gồm cơ quan công an, đồn công an, trại tạm giam) có số người gặp quả báo nhiều nhất, lên tới 126 người, chiếm 33% tổng số.

Trong số những người bị báo ứng, ĐCSTQ đã điều tra nội bộ, khai trừ kép (khai trừ đảng và cách chức) và kết án nhiều nhất, lên tới 191 người, chiếm 48% tổng số.

Ví dụ, Cựu Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Tỉnh ủy Giang Tô, kiêm Giám đốc Sở Công an Vương Lập Khoa, cựu Giám đốc Phòng 610 tỉnh An Huy Xa Kiến Quân, Phó Bí thư Ủy ban Chính trị – Pháp luật Tỉnh ủy An Huy Hứa Cương đều đã bị cách chức.

Trên đây là số liệu xét theo năm, dưới đây là số liệu của 3 tỉnh.

  • Trong 21 năm từ tháng 7/1999 – 8/2020, ít nhất 2.265 người ở tỉnh Liêu Ninh đã gặp quả báo, trong đó có 312 người bị trừng phạt và làm liên lụy đến 429 thân nhân.

Các kiểu báo ứng gồm tàn tật, tử vong, bệnh nặng, bị điều tra và kết án, tự sát, tra tấn tinh thần và tổn thất kinh tế. Trong đó, báo ứng thiệt mạng chiếm nhiều nhất, ít nhất là 790 người.

Các vụ án nổi bật gồm:

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vương Mân bị kết án tù chung thân năm 2017. Nguyên Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Tô Hoành Chương bị kết án 14 năm tù,

Phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh kiêm trưởng phòng 610 Chu Cẩm (nữ) liên lụy khiến con trai phát bệnh đột ngột và qua đời.

Cựu Giám đốc Sở Công an tỉnh Lý Văn Hỷ bị khai trừ kép, phải chịu sự dày vò về tinh thần vì cháu trai (bên ngoại) Chu Trường Ba tử vong.

  • Từ tháng 7/1999 – 10/2020, 670 người gặp báo ứng ở tỉnh Quảng Đông, 182 người trong số họ đã chết, liên lụy tới 72 người nhà.

Các trường hợp nổi bật bao gồm:

Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Vương Hoa Nguyên, nguyên Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh Quảng Đông Chu Minh Quốc (từng là Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật của 3 tỉnh và thành phố 15 năm), và cựu Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Quảng Đông Trần Thiệu Cơ bị kết án tử hình nhưng được ân xá.

Giám đốc Sở Công an Lương Quốc Tụ chết vì bệnh nan y.

Cựu Phó Giám đốc Phòng 610 của Sở Công an tỉnh Quảng Đông Mã Vĩ Linh bị kết án 10 năm tù và phạt 1 triệu nhân dân tệ (~ 140.000 USD).

Cựu Giám đốc Cục Quản lý cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Đông Thi Hồng Huy, Trần Đạt Tiên lần lượt bị điều tra, v.v.

  • Từ tháng 7/1999 – 7/2020, ít nhất 2.289 người ở tỉnh Sơn Đông bị báo ứng ở các mức độ khác nhau. Số lượng quan chức đảng và chính phủ bị báo ứng là nhiều nhất, với 566 người, chiếm 25% tổng số.

Trong số những quả báo trên, số người chết vì bị báo ứng là nhiều nhất, với 919 người, chiếm 40% tổng số.

Các trường hợp nổi bật gồm:

Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Sơn Đông Vương Nhân Nguyên chết vì ung thư khi đang đương chức.

Từ Chu Bảo vừa được thăng chức Phó tỉnh trưởng kiêm Giám đốc Sở Công an, thì phát hiện mắc bệnh ung thư dạ dày…

Số lượng học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại và số người bức hại bị báo ứng quá nhiều cho thấy quy mô, chiều sâu và phạm vi của chiến dịch “diệt chủng” của ĐCSTQ từ các khía cạnh khác nhau.

Mặc dù các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại, nhưng họ là những tín đồ kiên cường, đại thiện đại dũng, tin vào “Chân-Thiện-Nhẫn”. Họ vẫn không ngừng nỗ lực nói rõ sự thật về cuộc bức hại và bản chất tà ác của ĐCSTQ với người dân thế giới.

Điều đáng buồn nhất là những người tham gia cuộc bức hại đã bị ĐCSTQ lừa dối và thao túng. Nhiều học viên Pháp Luân Công khuyên họ hướng thiện và nói sự thật đã bị đưa đến các trại tạm giam và nhà tù, bị tra tấn, thậm chí bị bức hại đến chết hay thành người khuyết tật.

Tuy nhiên, thiện ác hữu báo là quy luật tự nhiên. Những người bức hại Pháp Luân Công không chỉ tự đẩy mình xuống vực sâu, mà còn mang tai ương đến cho người thân trong gia đình họ.

Lại một ngày 20/7 khác đang đến gần, chúng ta bày tỏ sự cảm thông, ủng hộ và tôn trọng đối với các học viên Pháp Luân Công, đồng thời khuyên ngăn những người tham gia cuộc bức hại hãy dừng bước, lấy công chuộc tội, lựa chọn một tương lai tốt đẹp cho bản thân và gia đình, thay vì sợ hãi chờ đợi báo ứng.

ĐCSTQ sắp giải thể, liệu có ai muốn phải chôn cùng với ĐCSTQ hay không?!

Vương Hách
(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, được đăng trên Epoch Times.)