Tình hình dịch COVID-19 (virus corona mới, viêm phổi Vũ Hán) đang xôn xao trong dư luận Trung Quốc Đại Lục, được miêu tả là đang “hoành hành”, nhưng chính quyền bưng bít che đậy, hiện nay có lẽ là không thể che đậy được. Vào ngày 14/3, Ủy ban Y tế thành phố Bắc Kinh tuyên bố hiện tại virus Corona mới hiện đang trong thời kỳ lưu hành, chủng lưu hành chính là JN.1.

dich benh o trung quoc 2 1
(Ảnh minh họa: Getty Images)

Chính quyền Bắc Kinh: Virus Corona mới đang lây lan ở Bắc Kinh

Theo “Nhân dân Nhật báo” trực tuyến chính thức đưa tin, Ủy ban Y tế thành phố Bắc Kinh ngày 14/3 thông báo rằng mức độ hoạt động của virus cúm ở Bắc Kinh đã giảm xuống mức dịch thấp, loại virus Corona mới hiện đang trong thời kỳ lưu hành và chủng đột biến JN.1 là chủng dịch bệnh chính. Theo báo cáo, từ 0h ngày 1/2 đến 24h ngày 29/2, Bắc Kinh báo cáo có 21 loại bệnh truyền nhiễm đáng chú ý (là bất kỳ bệnh nào mà luật pháp quy định phải báo cáo cho các cơ quan chức năng của chính phủ theo luật định) và 88.971 ca nhiễm bệnh, các bệnh được báo cáo chủ yếu là viêm gan siêu vi, lao, ho gà, giang mai, nhiễm virus Corona mới, và bệnh cúm, các bệnh tiêu chảy truyền nhiễm khác, v.v.

Ông Vương (Wang), một công dân Bắc Kinh, mới đây nói với tờ Epoch Times rằng trước tình hình dịch bệnh, Chính phủ Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ) không còn dám áp đặt lệnh phong tỏa và không biết dùng cách gì để kiểm soát nên rơi vào tình trạng hỗn loạn. Bệnh viện sẽ không chẩn đoán người nhiễm COVID-19, chẩn đoán chính thức là cúm A, B hoặc cúm nhưng họ không nói là COVID-19, COVID-19 đã trở thành một từ nhạy cảm. Tôi đoán đây là mệnh lệnh từ trên không cho nhắc đến COVID-19. Bà Cát, một công dân Bắc Kinh, cũng cho biết bà nghe bạn bè, người thân kể rằng trong dịp Tết Nguyên Đán, một số người ở độ tuổi 50, 60 đột ngột qua đời.

Người dùng mạng xã hội X có tên “xianghuang” cũng nói, “Người dân Bắc Kinh cũng tiết lộ, tình hình dịch bệnh tại địa phương đang tiếp tục lây lan, các ca đột tử do phổi trắng, nhồi máu cơ tim, nhồi máu não gia tăng. Ông Trương, một người dân ở vùng nông thôn Hà Bắc nói: ‘Có rất nhiều người bị sốt và cảm lạnh, (bệnh viện) chật kín nên chúng tôi không thể chuyển vào. Có những người bị bệnh phổi trắng, và gia đình chúng tôi có 2 người phổi phổi trắng. Bây giờ có khá nhiều trường hợp xuất huyết não, nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, ở làng chúng tôi có một người chết đột ngột đã ngoài 50 tuổi, còn có một người khác cũng đã hơn 40 tuổi bị xuất huyết não’.”

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc mới đây đã công bố tình hình nhiễm virus Corona mới trên toàn Trung Quốc vào tháng Hai. Có 358 trường hợp nặng mới và 22 trường hợp tử vong ở Trung Quốc Đại Lục, tất cả những người tử vong đều chết vì các bệnh lý nền kết hợp với nhiễm virus Corona mới. Loại virus Corona mới trong các ca nhiễm tại địa phương đều là đột biến Omicron và các chủng lưu hành chính là đột biến dòng JN.1.

Điều đáng nói là thế giới bên ngoài đã đặt nhiều nghi vấn về tính xác thực của dữ liệu và thông tin dịch bệnh chính thức của chính quyền Trung Quốc. Dư luận thường tin rằng các dữ liệu liên quan đã bị thu hẹp nghiêm trọng.

Chủ đề “Dịch virus Corona mới gần đây lưu hành ở Bắc Kinh” khiến cư dân mạng than thở

Vào ngày 15/3, trong phần bình luận của nền tảng video ngắn Douyin của Đại Lục về chủ đề “Ủy ban Y tế Bắc Kinh: Virus Corona mới hiện đang trong thời kỳ lưu hành”, nhiều cư dân mạng Đại Lục đã than thở về sự bất lực và tuyệt vọng của họ. Họ nói rằng họ không chỉ “dương tính”, mà còn gây ra các bệnh khác.

p3463791a923203798
Chủ đề về loại virus Corona mới lây lan ở Bắc Kinh đã khiến nhiều cư dân mạng than thở trong phần bình luận. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình Douyin)

Một cư dân mạng ở Liêu Ninh cho biết: 

“Nhờ loại virus Corona mới, tôi đã xuất hiện bệnh viêm mũi và viêm da tiết bã. Tôi chưa từng mắc căn bệnh khó chịu này trong 30 năm qua.”

“Địa điểm là Đại Liên, hôm qua xét nghiệm dương tính rồi, sốt, đau họng, ho. Hết sốt, ho, sổ mũi, nghẹt mũi, vẫn đau họng. Đeo khẩu trang mỗi ngày để bảo vệ cũng vô dụng”.

Một số cư dân mạng Hồ Bắc cho biết: “Đau đớn quá. Vụ dịch lớn năm ngoái xảy ra vào ngày 25/11/2023. Sau khi bị sốt, tôi bắt đầu ho, tiêm thuốc và phải nhập viện, không thể dừng uống thuốc … Nhiễm mycoplasma vẫn chưa lành, cứ lặp đi lặp lại, hễ gió lạnh thổi là bị ho, không thể uống một ngụm nước lạnh nào, trái cây cũng không ăn được. Hôm qua lại bắt đầu tái phát, ho không ngừng được.”

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận: 

“Ho gà đường hô hấp là do virus Corona mới gây ra.”

“Nuốt rất đau và cổ họng tôi như dao cạo.” 

“Đau đầu, sốt đến nỗi chẳng buồn nói nữa!” 

“Mọi người có nhận thấy năm nay có rất nhiều người bị cảm, ho và viêm họng. Lớp mẫu giáo của con gái tôi có rất nhiều trẻ bị sốt và phải dùng thuốc. Tôi thực sự không nói nên lời và ngày nào cũng lo lắng.” 

“Đồng nghiệp dương tính rồi, lãnh đạo không cho cho phép tôi nghỉ phép, kết quả là tôi bị nhiễm bệnh vào ngày thứ hai, đến ngày thứ ba, cả gia đình lập tức bị nhiễm”.

Một số cư dân mạng weibo cho biết: 

“Tuần trước, gia đình một người quen đã bị nhiễm COVID-19 lần thứ ba. Hôm qua, một người quen đã qua đời vì bị nhiễm COVID-19.”

“Mơ mơ hồ hồ rồi bị dương tính! Mặc dù tôi không bị sốt nhưng làn sóng độc này thực sự khiến tôi rất đau khổ.”

Một số cư dân mạng weibo đặt câu hỏi liệu đây có phải là “bệnh X” độc hại hơn hay không. “Virus X chắc chắn sẽ lây lan – không ai biết nó là gì, nhưng nó chắc chắn sẽ lây lan, và nó được cho là độc hại gấp 20 lần so với COVID-19, lẽ nào mọi người không cảm thấy kỳ quái?”

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết sự xuất hiện của “bệnh X” là khó tránh, cư dân mạng nghi ngờ đã bùng phát

Tổ chức Y tế Thế giới hồi đầu năm cảnh báo “bệnh X” nguy hiểm gấp 20 lần so với COVID-19. Vào ngày 9/3, tại cuộc họp báo “lưỡng hội” của ĐCSTQ về sinh kế của người dân, ông Vương Hạ Thanh (Wang Hesheng), Cục trưởng Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia Trung Quốc, tuyên bố rằng sự xuất hiện của “bệnh X”“khó tránh khỏi”, nhưng có thể phòng ngừa và ứng phó với việc gây ra đại dịch. Chủ đề này từng trở thành chủ đề tìm kiếm nóng.

Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi về sự bùng phát của “bệnh X” ở Trung Quốc Đại Lục: 

“Khi một đứa trẻ nói với bạn rằng tôi không thể chịu được nữa, rất có thể nó đã tè trong quần.”

“Thực ra nó đã bùng phát rồi, là bệnh suy giảm miễn dịch, sau đó là bệnh nào cũng có thể mắc, cho nên gọi nó là bệnh X.”

“Nếu thực sự nó muốn đến thì giống như COVID-19, cũng không có cách nào ngăn được”.

Theo báo cáo trên trang web truyền thông Tây Ban Nha “20 Minutes” ngày 22/1, những năm gần đây, Tổ chức Y tế Thế giới đang nghiên cứu khả năng một căn bệnh chưa rõ nguyên nhân gây ra đại dịch nghiêm trọng, nhằm mục đích chuẩn bị hệ thống khẩn cấp về y tế và sức khỏe đối với bất kỳ đợt bùng phát dịch bệnh nào. Khi Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos vào ngày 17/1, ông đã cảnh báo về “một loại bệnh ‘chưa biết’, có tỷ lệ tử vong cao gấp 20 lần COVID-19”.