Đúng vậy, để Bành Lệ Viên tiếp quản quyền lực tối cao Đảng Cộng sản Trung Quốc thực ra là lựa chọn hợp lý nhất đối với Tập Cận Bình, chỉ là có thành công tiếp quản được hay không còn phải xem mệnh của bà ấy.

Tap Can Binh Banh Le Vien
Vào ngày 30/6/2022, ông Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đến Hồng Kông bằng đường sắt cao tốc, họ đeo khẩu trang khi rời nhà ga. (Ảnh chụp màn hình)

Bà Bành Lệ Viên gần đây đi khảo sát Hồ Nam. Trước đây phu nhân các cựu lãnh đạo như Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào chưa từng được như vậy, họ cũng không được truyền thông tung hô đưa tin và quan chức địa phương hộ tống nịnh nọt như vậy… Những kẻ độc tài thường ám ảnh quyền lực, ưu tiên chọn cách trao lại quyền lực cho chính những người thân trong gia đình mình.

Mao Trạch Đông đương nhiên có ý huấn luyện Mao Ngạn Anh, nếu không đã không phái người kế nhiệm duy nhất họ Mao của mình sang chiến trường Triều Tiên. Tuy nhiên, Mao không ngờ nước cờ nhỏ này lại làm hỏng ván cờ lớn của mình [Mao Ngạn Anh tử trận trong chiến tranh Triều Tiên do không kích của Mỹ], nếu không thì Trung Quốc ngày nay đã khác. Trong những năm cuối đời, Mao Trạch Đông đã đào tạo cháu trai Mao Viễn Tân và sắp xếp để vợ bé Giang Thanh vào Bộ Chính trị, cho thấy Mao rất muốn truyền ngôi cho người thân gia đình, chỉ là sau này gia tộc Mao bị đánh bại trong cuộc đấu quyền lực.

Đặng Tiểu Bình cũng không ngoại lệ, nhưng con trai cả Đặng Phác Phương là người khuyết tật nên không đủ điều kiện. Đến Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào vì không đủ uy để độc tài được quyền lực, cho nên không thể lập con cháu kế vị. Nhưng Tập Cận Bình có đủ tư cách để truyền ngôi vương cho người thân gia đình, điều này không có gì lạ nếu Tập nhìn lại kinh nghiệm lịch sử. Tập Cận Bình bắt chước Mao Trạch Đông trong mọi việc, việc huấn luyện vợ chắc chắn cũng học theo Mao. Lúc đầu bà Giang Thanh chỉ là Cục trưởng Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa, nhưng Mao đã phát động phong trào chính trị nhắm vào Võ Huấn và Lưu Thiếu Kỳ, động thái đầu tiên mà ông ta thực hiện là cử Giang Thanh về quê hương của Võ Huấn để “điều tra”. Giang Thanh sau khi điều tra về báo cáo với Mao Trạch Đông giúp Mao có tư liệu phát động phong trào.

Bây giờ Tập Cận Bình muốn phát động phong trào chính trị, đương nhiên sẽ bắt chước Mao Trạch Đông để vợ ra mặt. Bởi vì điều này đã có tiền lệ trong Đảng nên ai dám chất vấn? Giang Thanh trước đây chỉ là trưởng một đơn vị, còn bây giờ Bành Lệ Viên đã giữ chức vụ trong quân đội với cấp bậc tương đương bộ trưởng, sau khi được bố trí vào bộ chính trị có thể được giữ cấp tương đương phó chủ tịch nước, điều này không phải nói quá. Nếu bạn là Tập Cận Bình, bạn sẽ tin tưởng giao cho ai tiếp quản? Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Thái Kỳ? Đó đều là tay sai, và tay sai thì không đáng tin cậy.

Việc kẻ độc tài cho người thân kế vị là lựa chọn đương nhiên, rất hợp lý. Bởi vì kẻ độc tài có thể tin tưởng ai khác ngoài gia đình mình? Mao Trạch Đông đã thay đổi nhiều người kế nhiệm từ Lưu Thiếu Kỳ đến Vương Hồng Văn, nhưng ông ta không thể tin tưởng được họ; rồi hãy xem Đặng Tiểu Bình, cũng làm như vậy từ Hồ Diệu Bang đến Triệu Tử Dương, cũng không như Đặng muốn; hay bài học Stalin của Liên Xô cũ bổ nhiệm một người ngoài là Khrushchev…

Hơn bất kỳ ai, Tập Cận Bình biết rõ những bài học đó.

Vì vậy, có thể giao lại địa vị cho chính người thân gia đình mình, đó là sự lựa chọn hợp lý nhất của kẻ độc tài. Việc sửa đổi hiến pháp của Tập Cận Bình chẳng phải là tín hiệu sao? Hơn nữa hãy xem Bành Lệ Viên còn tham gia tiến cử và bổ nhiệm những nhân sự quan trọng của chính quyền trung ương…

Ai nghĩ Tập Cận Bình tuyệt đối không thể cho Bành Lệ Viên tiếp quản quyền lực tối cao là người còn ngây thơ!

Hướng Dương
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng cá nhân của tác giả, được đăng trên Tạp chí Mùa xuân Bắc Kinh.)