Năm nào ca sĩ Namewee (Malaysia) cũng sáng tác ca khúc chủ đề loài cầm tinh năm đó, năm nay là năm Nhâm Thìn nên anh chế tác ca khúc liên quan “Hậu duệ của rồng”, ca khúc vẫn tiếp tục thể hiện phong cách hài hước châm biếm…

p3447241a225631462
Ca sĩ Wee Meng Chee đã phát hành bài hát mới “Hậu duệ của rồng”, đầy hàm ý mỉa mai nhắm vào tình hình chính trị Trung Quốc (Ảnh: Chụp màn hình Facebook của Wee Meng Chee).

Ca sĩ Wee Meng Chee (nghệ danh Namewee, tên phiên âm Hán Việt là Hoàng Minh Chí) chưa bao giờ ngại đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm về chính trị, mới đây anh đã phát hành ca khúc mới “Hậu duệ của rồng” (The People Of The Dragon), MV có cảnh người mặc áo choàng màu vàng và đeo mặt nạ Winnie the Pooh hát điệp khúc, đoạn kết cũng tái hiện cảnh hoang đường có ý mỉa mai liên quan sự kiện Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái nhiệm tại Đại hội 20 năm ngoái với tỷ lệ ủng hộ 100%.

Phần mở đầu của MV mô phỏng tình trạng các tác phẩm điện ảnh, truyền hình Trung Quốc phải được Cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Nhà nước phê duyệt cấp giấy phép…  Ngoài ra còn có nhiều chi tiết ẩn ý trong đạo cụ và bài hát của MV, việc dùng cảnh hóa trang vua mang áo rồng vàng hợp ca như châm biếm “Hoàng đế Tập Cận Bình”.

Trong 4 ngày kể từ khi phát hành, MV đã vượt 2,32 triệu lượt xem, trở thành hiện tượng mới về chủ đề “mỉa mai Đảng Cộng sản Trung Quốc”; ngay cả nghệ sĩ piano nổi tiếng trên Internet người Anh Kavanagh (Brendan Kavanagh) cũng để lại lời nhắn mời hợp tác.

Namewee còn đích thân giới thiệu ở cuối MV rằng anh rất vinh dự được “Chủ tịch đáng kính” [Tập Cận Bình] mời hát và trình bày bài hát mừng năm rồng của văn minh Trung Quốc 5.000 năm, dành tặng cho mọi người Hoa khắp nơi trên thế giới, để cùng nhau bảo vệ tôn nghiêm Trung Quốc “là ‘hậu duệ của rồng’ thì phải luôn nhớ yêu Đảng, yêu nước, yêu Chủ tịch nước!”…

Do trước đó vào năm 2021, ca khúc “Trái tim pha lê / Trái tim thủy tinh (Fragile) châm biếm cư dân mạng yêu nước Trung Quốc của Wee Meng Chee đã nhanh chóng bị nhà chức trách Trung Quốc cấm ở Trung Quốc, nên lần này thậm chí anh còn cố tình nhắc nhở ngay tiêu đề tác phẩm: “Hãy mau nghe sớm! Nếu bị cấm sẽ không thể nghe được!”.

MV đã nhận được hơn một triệu lượt xem chỉ trong một ngày sau khi được đưa lên YouTube. Namewee chia sẻ mỉa mai trên Facebook rằng, “Sức hút của Chủ tịch [Tập Cận Bình] là không thể ngăn cản”, đồng thời cũng không quên chế giễu những nghệ sĩ sang Trung Quốc phát triển: “Chúng tôi chỉ bị đau chân, phải quỳ xuống đất để dễ nhặt Nhân dân tệ hơn, thế thôi! Tổ quốc muôn năm!”…

Nhiều cư dân mạng đã để lại lời nhắn ca ngợi Namewee:

“Người có đầu gối cứng nhất trong làng giải trí, tôi hoàn toàn ngưỡng mộ anh ấy! Wee Meng Chee là tuyệt nhất!”

“Cảm ơn bạn đã tiếp tục ủng hộ dân chủ, bảo vệ tự do bằng những bài hát hài hước”

“Tôi thích những sáng tạo kết hợp thời sự bằng tài năng nghệ thuật riêng mà không né tránh quyền lực.”…

Sau khi Namewee phát hành “Hậu duệ của rồng”, nghệ sĩ piano nổi tiếng trên mạng người Anh Kavanagh – người gần đây vướng vào tranh cãi xúc phạm Trung Quốc, cũng để lại lời nhắn dưới video: “Tôi yêu bài hát này”, đồng thời nồng nhiệt mời Wee Meng Chee đến nước Anh cùng quay ambum…

Mộc Vệ (t/h)