Ngôi sao nhạc pop Hồng Kông Trương Học Hữu (Jacky Cheung) đang tổ chức chương trình “Jacky Cheung 60+ Concert Tour” tại Trung Quốc Đại Lục. Hôm 7/3, thông tin ông hủy 3 buổi biểu diễn ở Thượng Hải vì cảm thấy không khỏe đã trở thành chủ đề nóng. Thậm chí có tin đồn ông bị bệnh nặng và đang nằm tại bệnh viện Trung Sơn, Thượng Hải. Bệnh viện này ngay lập tức bác bỏ tin đồn.

19578728775 f429770242 o
Ngôi sao nhạc pop Hồng Kông Trương Học Hữu, ảnh chụp ngày 31/5/2015 (Nguồn: Gene Wang / Flickr)

Trương Học Hữu hủy 3 buổi biểu diễn ở Thượng Hải, tin đồn bị bệnh nặng vì COVID-19

Ông Trương Học Hữu, 62 tuổi, ban đầu dự kiến ​​tổ chức “Jacky Cheung 60+ Tour Concert” tại Thượng Hải trong 3 ngày liên tiếp bắt đầu từ ngày 8/3, với 15 buổi biểu diễn dự kiến. Tuy nhiên, nhà tổ chức buổi hòa nhạc đã đưa ra tuyên bố khẩn cấp một ngày trước đó, “do Trương Học Hữu cảm thấy không được khỏe, cần tĩnh dưỡng nên hủy biểu diễn hòa nhạc, do đó đơn vị tổ chức buộc phải thông báo tạm dừng 3 buổi diễn vào ngày 8, 9 và 10/3, mong nhận được sự thông cảm và cảm thông của khán giả”.

Ngay lập tức trên mạng lan truyền thông tin Trương Học Hữu đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Bệnh viện Trung Sơn Thượng Hải và các nhân viên của bệnh viện sau đó đã đứng ra bác tin đồn, nói rằng Trương Học Hữu không nằm tại bệnh viện này, 

Người hâm mộ ở Trung Quốc Đại Lục đã mua vé xem buổi biểu diễn sớm của Trương Học Hữu vẫn lo lắng về tình trạng của ông. Phía công ty quản lý của Trương Học Hữu, Universal Music Group, cho biết: “Tạm thời không có phản hồi. Xin cảm ơn.”

Trước đó, ông Trương Học Hữu đã đăng một phản hồi trên mạng xã hội, thừa nhận rằng mình đang mắc bệnh COVID-19 và nói: “Tôi đã làm thất vọng nhiều người hâm mộ và bạn bè đã đến Thượng Hải để ủng hộ tôi, đồng thời cũng khiến các đối tác trong nhóm của chúng tôi lo lắng, tôi rất áy náy vì sự bất tiện và phiền phức gây ra, tôi xin lỗi!”

Ông cũng cho biết: “Khi trở về Hồng Kông sau chương trình hòa nhạc ở Thượng Hải vào ngày 3/3, tôi bị tiêu chảy trong hai ngày liên tiếp. Bác sĩ chẩn đoán tôi dương tính với COVID-19. Đúng vậy, tôi đã thất thủ. Hiện tôi đang phải điều trị đặc biệt chống COVID và tôi cảm thấy vẫn ổn, tiêu chảy đã ngừng. Tôi sốt nhẹ, ho nhẹ, đau nhức cơ và xương. Tôi hiện đang tự cách ly tại nhà. Tuy nhiên, xét nghiệm nhanh hôm nay vẫn hai vạch, cho thấy kết quả xét nghiệm tiếp tục dương tính.”

p3461292a543560417
Trương Học Hữu đã đăng một phản hồi trên mạng xã hội, thừa nhận rằng mình đang mắc COVID-19. (Ảnh chụp màn hình)

Trương Học Hữu cũng cho biết ông sẽ thực hiện tốt việc tự chăm sóc y tế đảm bảo virus không tiếp tục lây lan, và sẽ nghỉ ngơi đầy đủ, uống thuốc đúng giờ, uống nhiều nước ấm và bắt đầu tập thể dục để hồi phục và lấy lại sức càng sớm càng tốt. Ông còn nói: “Tôi hy vọng có thể biểu diễn như bình thường vào tuần tới. Tôi sẽ gặp lại tất cả các bạn trên sân khấu ở Thượng Hải. Trương Học Hữu, cố lên!”

Được biết, Trương Học Hữu đã thực hiện các chuyến lưu diễn ở nhiều nơi trong những năm gần đây.

Tháng 8 năm ngoái (2023) khi sang Malaysia hát, ông đã bị chóng mặt do mất cân bằng dịch tai và ngã xuống sân khấu trước công chúng, tuy nhiên ông đã nhanh chóng đứng dậy và hoàn thành màn trình diễn.

Cách đây không lâu ông cũng đã thông báo rằng chuyến lưu diễn hòa nhạc của ông cũng sẽ đến thăm Đài Loan, với tổng cộng 9 buổi biểu diễn tại Taipei Arena từ ngày 31/5 đến ngày 16/6 năm nay.

Fan hét lên “không hiểu tiếng Quảng Đông“, Trương Học Hữu đáp lại như thế này

Trương Học Hữu đã khởi động chương trình “Jacky Cheung 60+ Concert Tour” vào năm ngoái, tổ chức 24 buổi hòa nhạc liên tiếp tại Hong Kong Coliseum ở quê nhà, thu hút nhiều người hâm mộ Đại Lục. Một ngày trước buổi biểu diễn, ông đến bãi đậu xe của Hong Kong Coliseum để chào đón những người hâm mộ đang chờ đợi ông trong gió lạnh, một fan nữ nhân cơ hội đã lớn tiếng phản ứng với ông: “Có thể hát tiếng phổ thông nhiều hơn trong buổi hòa nhạc tối nay hay không? Tôi từ xa đến, nghe không hiểu được tiếng Quảng Đông.”

Trương Học Hữu vẫn giữ nụ cười và nhẹ nhàng nói với cô bằng tiếng phổ thông: “Học một chút (tiếng Quảng Đông).” Câu trả lời EQ siêu cao đã thu hút vô số người hâm mộ và khán giả reo hò.

Điều này đã gây ra một làn sóng thảo luận. Người hâm mộ Hồng Kông cho biết: 

“Nếu bạn không hiểu tiếng Quảng Đông, đừng cạnh tranh vé với người khác. Xã hội này không thể nào ai cũng phải theo ý bạn được.”

“Đến khu vực nói tiếng Quảng Đông, việc cho phép đồng bào nói tiếng Quảng Đông nói tiếng Quảng Đông là một sự tôn trọng tiếng Quảng Đông.”

“Lẽ nào ra nước ngoài xem hòa nhạc cũng yêu cầu người nước ngoài nói tiếng phổ thông Trung Quốc sao?”

Nhiều ca sĩ Hồng Kông đã gặp phải tình huống này trước đây, Trần Dịch Tấn (Eason Chan) đang hát ở Ma Cao, khán giả yêu cầu ông nói tiếng phổ thông với giọng ra lệnh, ông ở trên sân khấu nhắc nhở một cách lịch sự: “‘Phiền bạn nói tiếng quốc ngữ’ (tiếng phổ thông Trung Quốc), nói như thế thì nghe hay hơn một chút, có đúng không? Bạn xem – tôi đã nói tiếng phổ thông rồi đấy!”

Trên thực tế, Trương Học Hữu đã từng nói về vấn đề ngôn ngữ khi tổ chức hòa nhạc ở Trung Quốc trước đó: “Tôi luôn nói tiếng Quảng Đông ở Hồng Kông nên khi nói trôi chảy, tôi quên mất tiếng phổ thông. Nhưng tôi có thể được coi là nói tiếng phổ thông không tồi trong số các ngôi sao Hồng Kông, có đúng vậy không? Bạn biết một số ngôi sao Hồng Kông của chúng ta giỏi, tiếng phổ thông nói mà đến tôi cũng nghe không hiểu. Vì vậy, tôi sẽ nỗ lực hơn, để lấy thể diện cho các ngôi sao Hồng Kông của chúng tôi, bằng cách nói tiếng phổ thông tốt hơn, cố lên Trương Học Hữu”.