Các chuyên gia tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bịa đặt dữ liệu dân số để che đậy số người chết hàng loạt do COVID-19. Có bao nhiêu người đã chết trong đại dịch? ĐCSTQ đã ngụy tạo dữ liệu dân số để che giấu bí mật này.

GettyImages 1451768067
Xử lý thi thể tại một lò hỏa táng ở ngoại ô phía đông Bắc Kinh. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 17/1, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố: “Dân số cả nước của Trung Quốc vào cuối năm 2023 (bao gồm 31 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương và quân nhân tại ngũ, ngoại trừ cư dân Đài Loan, Hồng Kông, Macao và người nước ngoài sống ở 31 tỉnh, khu tự trị và đô thị) đạt tổng cộng 1.409.670.000 người, giảm 2,08 triệu người so với cuối năm trước.”

Trong đó, “9,02 triệu dân số được sinh ra trong năm, tỷ lệ sinh là 6,39‰; 11,1 triệu người chết, tỷ lệ tử vong là 7,87‰; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là -1,48‰.”

Dữ liệu của chính phủ cho thấy, năm 2023, tổng dân số Trung Quốc tăng trưởng âm năm thứ hai liên tiếp. Lần đầu tiên kể từ Nạn đói lớn năm 1961, mức giảm dân số gấp 2,4 lần so với năm 2022.

Số người chết vào năm 2023 vượt 10 triệu người trong năm thứ 3 liên tiếp, tăng 690.000 người so với 10,41 triệu người vào năm 2022. Đây là tỷ lệ tử vong đạt mức cao nhất kể từ “Cách mạng Văn hóa” năm 1974.

Số ca sinh vào năm 2023 đã giảm xuống dưới 10 triệu trẻ trong năm thứ 2 liên tiếp, giảm 540.000 trẻ so với 9,56 triệu trẻ vào năm 2022.

Ông Vương Hách, một chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc, nói với Epoch Times rằng dữ liệu dân số năm 2023 do ĐCSTQ công bố cho thấy, trong số các yếu tố dẫn đến suy giảm dân số, số người chết tăng (690.000) lớn hơn số ca sinh giảm (540.000). Điều này cho thấy, yếu tố chi phối dẫn đến tăng trưởng dân số âm của Trung Quốc là sự gia tăng tỷ lệ tử vong.

Số liệu về số người chết do ĐCSTQ công bố trong 4 năm xảy ra dịch bệnh từ 2020 – 2023 đã bị các chuyên gia nước ngoài nghi ngờ.

Ông Vương Hách cho rằng cấp cao nhất của ĐCSTQ lẽ ra phải nắm vững dữ liệu về số người chết. Nhưng để che đậy một lượng lớn người chết trong dịch bệnh, họ đã ra lệnh cho Cục Thống kê Quốc gia làm giả dữ liệu về dân số.

Số liệu dân số do Cục Thống kê ĐCSTQ công bố cho thấy, bắt đầu từ năm 2022, dân số Trung Quốc sẽ bắt đầu tăng trưởng âm, số người chết bắt đầu tăng nhẹ và tỷ lệ sinh bắt đầu giảm. Tổng dân số thay đổi từ tăng sang giảm.

id14160857 2024 01 17 211754
Bảng thống kê: Cột 1: năm, cột 2: dân số sinh, cột 3: dân số tử vong, cột 4: tăng giảm dân số. (Ảnh: Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc)

Ông Ngô Gia Long, nhà kinh tế tổng hợp Đài Loan, cũng nói với Epoch Times rằng: “Thông tin nhân khẩu học nội bộ của ĐCSTQ cho biết, dân số chỉ từ 800 triệu đến 1 tỷ người mà thôi. Vì vậy, hiện giờ họ chỉ đang dần dần bù đắp cho dữ liệu về sự suy giảm dân số.”

ĐCSTQ cố gắng hết sức để che đậy số người chết vì dịch COVID-19, ngoại giới khó có được con số chính xác.

Ngày 16/1/2023, lần đầu tiên trang web Epoch Times đăng bài viết “Nhà sáng lập Pháp Luân Công: ĐCSTQ che đậy dịch bệnh và số người chết ở Trung Quốc lên tới 400 triệu người”. Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, tiết lộ, ĐCSTQ đã che đậy dịch bệnh hơn 3 năm, 400 triệu người đã chết và 500 triệu người sẽ chết ở Trung Quốc khi làn sóng dịch bệnh này kết thúc.

Ông Vương Hách tin rằng có sự khác biệt rất lớn giữa dữ liệu dân số năm 2023 do ĐCSTQ công bố và dân số thực tế của Trung Quốc.

Vấn đề lớn nhất ở đây là gì? ĐCSTQ đã thực hiện rất nhiều thủ đoạn nhằm che đậy số liệu về số người chết trong thời kỳ dịch COVID-19 ở Trung Quốc. Ngay cả dữ liệu về hài cốt hỏa táng dùng làm tham chiếu về số người chết cũng bị chặn.

Trong 3 quý đầu năm 2023, Bộ Nội vụ Trung Quốc đã không công bố số lượng hài cốt hỏa táng như thường lệ trong thống kê dân sự. Thời điểm ĐCSTQ không công bố số lượng hài cốt hỏa táng trùng với thời điểm dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc.

Ngày 18/7/2023, dữ liệu do Sở Nội vụ tỉnh Chiết Giang công bố trên trang web chính thức cho thấy, có 171.000 hài cốt được hỏa táng trong quý đầu tiên của năm 2023, tăng 72,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu từ tỉnh Chiết Giang đã bị xóa, nhưng vẫn được giữ lại trên ảnh chụp màn hình của trang web.

id14071987 6adfc8cd23aaab5f0b89d1fef31fd932
Ngày 13/7/2023, Sở Dân chính tỉnh Chiết Giang công bố số liệu về hài cốt hỏa táng trong quý 1 năm 2023, con số này tăng hơn 72% so với năm ngoái. (Ảnh chụp màn hình Internet)

Ông Vương Hách nói: “Họ có thể lừa dối trong một thời gian và có thể trì hoãn trong một thời gian.”

“Tuy nhiên, vì dữ liệu dân số là dữ liệu cốt lõi về nội tình và sức mạnh của một quốc gia, vậy nên ĐCSTQ đã từ mình dối người. Điều này sẽ dẫn đến những sai lầm trong các quyết định kinh tế và vĩ mô quan trọng của họ.”

Về lâu dài, các chuyên gia của Liên Hợp Quốc tin rằng dân số Trung Quốc sẽ giảm 109 triệu người vào năm 2050, gấp hơn 3 lần dự báo năm 2019.

Dự kiến ​​đến năm 2035, dân số trong độ tuổi nghỉ hưu trên 60 tuổi của Trung Quốc sẽ vượt quá 400 triệu người, tương đương với vượt quá tổng dân số của Mỹ. Điều đó có thể khiến hệ thống lương hưu của Trung Quốc cạn tiền.

Chi phí chăm sóc và giáo dục con cái cao đã khiến nhiều cặp vợ chồng Trung Quốc từ bỏ việc sinh con, trong khi sự bất ổn của thị trường việc làm khiến phụ nữ không muốn tạm dừng sự nghiệp.

Năm 2023, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục, lương của nhiều công nhân cổ trắng giảm xuống và cuộc khủng hoảng bất động sản cũng làm giảm tài sản của các gia đình Trung Quốc. Những yếu tố này càng làm suy yếu thêm sự sẵn lòng sinh con của giới trẻ Trung Quốc.

Dữ liệu dân số do chính quyền ĐCSTQ công bố đã vẽ ra một triển vọng kinh tế ảm đạm.

Bình Minh (t/h)