Ngày 24/7/2023, Trung tâm Quản lý Hiến tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ban hành “Thông báo về việc phát động Mùa đăng ký tình nguyện quốc gia và tuyên truyền hiến tạng”, thực hiện các hoạt động quảng bá trên toàn quốc, nhắm đến các bệnh viện, doanh nghiệp và khu dân cư, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong các trường học.

5fcb2463a3101e7c92068982
Sáng ngày 5/12/2020, tỉnh Giang Tây đã xây dựng công viên tưởng niệm người hiến tạng trên quy mô lớn. Hàng chục thanh niên cùng nhau tuyên thệ tại nghĩa trang tình nguyện hiến tạng. (Ảnh: chinadaily)

Ví dụ, Trung tâm dịch vụ hiến tạng người tỉnh Sơn Đông đã ban hành “Thông báo về việc liên kết triển khai các dự án quảng bá và tuyên truyền hiến tạng người”. Thông báo yêu cầu trước khi kết thúc thời hạn, phải có ít nhất 5.000 lượt đăng ký hiến tặng tình nguyện mới cho các dự án đăng ký cấp thành phố, và tối thiểu 3.000 lượt đăng ký mới đối với các dự án cấp quận (huyện).

Trong hơn 20 hoạt động tuyên truyền nhân danh việc khám bệnh miễn phí do các bác sĩ cấy ghép và tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Sơn Đông tổ chức, hơn 1.000 người đã tham gia vào các phòng khám miễn phí, và hơn 100 người đã hoàn thành đăng ký hiến tạng tự nguyện tại chỗ.

Khi sự kiện được tổ chức tại Đại học Tài chính và Kinh tế Ninh Ba, hơn 200 giáo viên và sinh viên đã ký cam kết tình nguyện hiến tạng ngay tại chỗ.

Dưới sự tuyên truyền sai lệch và lừa đảo của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), một số học sinh không thể nhìn rõ sự thật. Các em nghĩ rằng hành động ký vào đơn hiến tạng chính là cách thể hiện tình yêu thương.

Các hoạt động hiến tạng của ĐCSTQ không chỉ lừa dối nhiều sinh viên đại học trưởng thành, mà còn vươn bàn tay đen vào các trường cấp 2 và tiểu học. Trên mạng Internet có rất nhiều video liên quan.

Trong các video này, ban tổ chức thường tổ chức các buổi tuyên thệ hiến tạng rất hoành tráng trong các trường học, tô vẽ cho việc hiến tạng là vì mục đích cao cả và vĩ đại, kích động lòng nhiệt tình của học sinh, nhằm đánh lừa những người trẻ chưa trưởng thành và chưa có khả năng suy nghĩ độc lập ký cam kết hiến tạng miễn phí.

Các bậc phụ huynh lo sợ điều gì? Họ sợ con mình sẽ trở thành Hồ Hâm Vũ tiếp theo. Sự biến mất của Hồ Hâm Vũ vào cuối năm 2022 đã ảnh hưởng đến tâm lý của nhiều bậc phụ huynh.

Hồ Hâm Vũ biến mất khi đang đi từ ký túc xá đến lớp học buổi tối ở trường. Điều khó tin hơn nữa là hơn một tháng sau, em được phát hiện đã treo cổ trên cây bằng dây giày một cách kỳ ​​lạ. Cảnh sát Giang Tây còn tổ chức một cuộc họp báo, để xác nhận rằng đúng là Hồ Hâm Vũ đã treo cổ tự tử bằng dây giày.

Nhiều bằng chứng khác nhau khẳng định, đằng sau vụ án của Hồ Hâm Vũ có yếu tố trộm cắp nội tạng. Kể từ đó, nhiều phụ huynh đã kêu gọi con em mình không tham gia khám sức khỏe và lấy máu ở trường.

Ban đầu mọi người nghĩ rằng “sự nghiệp hiến tạng” sẽ không được thúc đẩy toàn diện, nhưng ĐCSTQ đã thông qua “Quy định hiến và cấy ghép nội tạng” khiến việc cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc sẽ trở nên công khai, hợp pháp và được thực hiện trên quy mô lớn.

Khi ĐCSTQ thúc đẩy quy mô hóa, thương mại hóa và công nghiệp hóa từ trên xuống dưới, những điều mà người dân lo lắng sẽ tiếp tục xảy ra, những sự vụ như Hồ Hâm Vũ sẽ ngày càng trở nên phổ biến hơn.

Gần đây, vụ mất tích của Trương Tân Vĩ, một học sinh trung học cuối cấp ở huyện Quán Vân, tỉnh Giang Tô, đã thu hút sự chú ý của công luận. Em biến mất vào ngày 9/12/2023. 37 ngày sau, tới ngày 14/1/2024, thi thể của em mới được tìm thấy. Tuy nhiên, toàn bộ sự việc đều chứa đầy uẩn khúc.

Theo người phát hiện thi thể khi đó, thi thể của Trương Tân Vĩ đang đứng dưới sông, hoàn toàn không giống như bị ngâm trong nước suốt 37 ngày. Có cư dân mạng cho rằng: “Sở dĩ đứng như vậy là do thi thể đã bị đông cứng trong ngăn đá, đến lúc thả xuống nước thì nó sẽ đứng lên”.

Dù trong quá trình trục vớt, sau khi được trục vớt, thậm chí khi đến trước cửa nhà tang lễ, cha mẹ em đều bị hàng trăm cảnh sát chặn lại, bao vây, không cho họ nhìn thấy thi thể con trai mình.

Ông Hoàng Khiết Phu, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc, từng đề xuất rằng Trung Quốc có tiềm năng trở thành “gã khổng lồ toàn cầu” trong lĩnh vực ghép tạng. Ông nói: “Trung Quốc có nguồn nhân lực dồi dào và thiết bị y tế tiên tiến, có tiềm năng trở thành quốc gia cấy ghép nội tạng hàng đầu”.

Đồng thời, ông cũng kêu gọi thu hút thêm nhiều bệnh nhân quốc tế đến Trung Quốc phẫu thuật ghép tạng.

“Nhân lực giàu có” mà Hoàng Khiết Phu nhắc tới chẳng phải chỉ hơn một tỷ người Trung Quốc sao? Ông ấy đã nói điều này không chút do dự.

Theo ông Hoàng Khiết Phu, hàng tỷ người này vẫn đang đồng hành, và có thể được sử dụng làm nguồn hiến tạng bất cứ lúc nào. Điều này không chỉ cho phép ĐCSTQ dẫn đầu trở thành “nhà vô địch” về ghép tạng hàng đầu thế giới, mà còn “thu hút người nước ngoài đến ghép tạng”, thúc đẩy ngành y tế cũng như thu nhập ngoại hối của ĐCSTQ.

Trong một báo cáo điều tra của tổ chức nhân quyền “Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc Đàn áp Pháp Luân Công” (WOIPFG) có trụ sở tại Mỹ, được công bố vào tháng 9/2019 nói rằng sau khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7/1999, số ca ghép tạng ở Trung Quốc đã bùng nổ với mức độ đồng bộ cao. Một lượng lớn các trung tâm ghép tạng và điều phối đã nhanh chóng được thành lập.

Báo cáo điều tra cho thấy, sau này thời gian chờ ghép tạng ở Trung Quốc cực kỳ ngắn. Nguồn cung nội tạng dư thừa. Một bệnh nhân không chỉ có thể được ghép nhiều nguồn cung nội tạng, mà còn có các chương trình khuyến mãi ghép tạng miễn phí. Thậm chí, Trung Quốc Đại Lục còn có trở thành một trung tâm ghép tạng mới của thế giới, tạo ra làn sóng “du lịch ghép tạng”.

Theo báo cáo điều tra, một lượng lớn nguồn cung nội tạng sống ở Trung Quốc đến từ tội ác diệt chủng thu hoạch nội tạng từ người tập Pháp Luân Công còn sống do ĐCSTQ gây ra và hiện tượng này chưa bao giờ dừng lại.

Cuộc điều tra của WOIPFG trùng khớp với cuộc điều tra của hai cựu Bộ trưởng nội các, kiêm công tố viên Canada David Kilgour và Luật sư nhân quyền quốc tế David Matas. Hai ông điều tra nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ trong hơn 10 năm và phỏng vấn một lượng lớn những người có liên quan.

Theo điều tra của họ, những người tập Pháp Luân Công với đức tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn” là nạn nhân chính của ngân hàng hiến tạng sống của ĐCSTQ. ĐCSTQ đã phát triển một ngành kinh doanh tội ác với lợi nhuận khổng lồ từ việc đàn áp môn tu luyện ôn hòa và có hiệu quả trừ bệnh khỏe người thần kỳ này.

Điều tà ác hơn nữa là ĐCSTQ luôn để mắt đến trẻ em. Dù là “hiến nội tạng trong trường học”, hay việc thường xuyên xảy ra những trường hợp tương tự như Hồ Hâm Vũ, Trương Tân Vĩ, chúng đều giống với nhận định của cư dân mạng: “Năm 2024, cả thế giới đang mong chờ trẻ em Trung Quốc trưởng thành.”

Mô hình cấy ghép mới ớn lạnh này của ĐCSTQ nhắm vào các học sinh nhỏ tuổi bằng cách cướp, giết và lấy nội tạng của các em một cách công khai và bí mật.

Bình Minh (t/h)