Dịch bệnh tại Trung Quốc lại nóng lên sau Tết âm lịch. Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, một trường mẫu giáo ở Thượng Hải phát hiện hàng loạt học sinh “dương tính” ngay sau khi học kỳ bắt đầu nên đã đưa ra thông báo khẩn cấp yêu cầu cả lớp phải cách ly trong hai tuần.

Dich benh o trung quoc 2 1
Học sinh Trung Quốc vừa học vừa truyền dịch hồi tháng 11/2023. (Ảnh: MXH)

Tài khoản @11127Lau trên mạng xã hội X vào ngày 26/2 đã đăng 4 ảnh chụp màn hình cho biết, ngay sau kỳ nghỉ tết âm lịch ở Thượng Hải, nhiều trẻ được gửi đến các trường mẫu giáo lần lượt có kết quả xét nghiệm dương tính và bị “cách ly” trong hai tuần vào đầu năm mới. “Đây rất có thể là thảm họa vắc-xin hoặc một đợt bùng phát dịch bệnh mới”.

Một trong những ảnh chụp màn hình hiển thị “Thông báo cách ly” có nội dung: “Quý phụ huynh thân mến, trong lớp này có một trường hợp dương tính với COVID-19 và toàn bộ lớp cần phải được cách ly. Thời gian cách ly là từ ngày 22 đến ngày 28/2, các hoạt động hàng ngày đều diễn ra trong lớp, không thể tham gia các hoạt động khác của trường và thời gian đến và về của lớp sẽ lệch nhau. Yêu cầu phụ huynh luôn chú ý đến tình trạng thể chất của con mình và báo cáo kịp thời.”

Ngoài ra còn có ảnh chụp màn hình cho thấy thời gian cách ly đã được kéo dài đến ngày 1/3.

Hai ảnh chụp màn hình còn lại là “bức thư gửi phụ huynh” và một bài đăng có vẻ là của một phụ huynh. Bài đăng cho biết trường mẫu giáo Thượng Hải mở cửa vào ngày 19/2, con nhỏ đến trường vào ngày 21, kết quả là ngày 22 thông báo trong lớp có trẻ dương tính. Sau đó, giáo viên thông báo: “Thêm một trẻ dương tính và thời gian cách ly sẽ được kéo dài. Ôi trời ơi!” Năm 2024, mới đi học mẫu giáo 2 ngày và sau đó bị cách ly 2 tuần. “Gần đây có chuyện gì vậy?”

p3457401a173503170
Do trường mẫu giáo phát hiện một trường hợp dương tính với COVID-19, nên nhà trường đã ban hành thông báo cách ly. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình)
p3457402a320221906
Một trường hợp dương tính khác xuất hiện ở trường mẫu giáo và thời gian cách ly được kéo dài. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình)
p3457403a957483205
Thư nhà trường mẫu giáo gửi phụ huynh. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình)
p3457404a899800926
Phụ huynh trẻ mẫu giáo cho biết con mình sẽ bị cách ly trong hai tuần. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình)

“Làn sóng ho” đang ập đến sau dịp nghỉ tết, nhiều gia đình “dương tính cả nhà”. Trong thời gian Tết, các bệnh viện ở Ôn Châu, Chiết Giang tại Trung Quốc đều chật kín. Truyền thông Đại Lục đưa tin có 30.000 người đến bệnh viện, chủ yếu là vì nhiễm trùng đường hô hấp. Tuy nhiên, hầu hết các báo cáo liên quan đã bị xóa, điều này cho thấy tình hình thực tế có thể nghiêm trọng hơn, một số cư dân mạng thẳng thắn nói rằng “đó là loại virus Corona mới”.

Theo Sohu News ngày 19/2, dữ liệu từ các khoa cấp cứu của 4 bệnh viện bao gồm Bệnh viện liên kết số 1 của Đại học Y Ôn Châu, Bệnh viện Trung tâm thành phố Ôn Châu, Bệnh viện Nhân dân Ôn Châu và Bệnh viện Trung y và Tây y thành phố cho thấy từ đêm giao thừa đến ngày Mùng 8 tháng Giêng (từ ngày 9 đến 17/2), khoảng 30.000 người đến bệnh viện, tình trạng bệnh nhân chủ yếu là nhiễm trùng đường hô hấp trên như cảm lạnh, sốt, phần lớn bệnh nhân vào phòng cấp cứu là bệnh nhân đường hô hấp với nhiễm trùng phổi.

Từ mùng Một đến ngày mùng Ba Tết, số bệnh nhân tại khoa cấp cứu của Cơ sở Nam Bạch Tượng và Cơ sở Đường Công Viên của Bệnh viện trực thuộc số 1 của Đại học Y Ôn Châu tiếp tục tăng và vượt quá gấp đôi mức bình thường mỗi ngày. Trong đó, số lượng bệnh nhân đến khu cấp cứu ngoại trú đã lên gấp 3 lần so với thông thường và bệnh nhân đang xếp hàng chờ đợi tại phòng khám cấp cứu 24/24. Một bác sĩ cho biết, trong thời gian Tết, phòng cấp cứu ở Bệnh viện trực thuộc số 1 đã chật kín, số bệnh nhân nhập viện cấp cứu đã đạt đến đỉnh điểm mà khu cấp cứu có thể tiếp nhận, “có thể đặt thêm giường thì đều đã đặt thêm”.

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết ở Trung Quốc, nhiều công ty ở Trung Quốc Đại Lục lần lượt quay trở lại làm việc, nhưng “làn sóng ho” tại các văn phòng đang đáng lo ngại. Theo bản tin của “Dushi Kuaibao” ngày 21/2 dẫn lời cô Wang (36 tuổi) nói: “Trở lại làm việc trong năm mới, văn phòng có 7 người thì 5 người đang bị ho. Người thì viêm họng, người thì vừa hết sốt. Tôi là người bị nặng nhất”.

Ngày 7/2, cô Wang thấy cổ họng đau âm ỉ và ngày hôm sau sốt 38°C, xét nghiệm dương tính COVID-19. Cơn sốt cuối cùng cũng giảm bớt vào ngày đầu năm mới và sau đó xuất hiện cơn ho khan dữ dội: “Tôi bị viêm họng đau như lưỡi dao cạo, ho nhiều đến nỗi có khi mất tiếng. Cuối cùng đến ngày thứ 7 thì kháng nguyên cũng âm tính, tôi rất vui nên mời bạn bè đi ăn hải sản, nhưng sau đó tôi lại sốt và ho”.

Trong một video trên TikTok vào ngày 16/2, một chủ tài khoản mạng xã hội tuyên bố, “COVID-19 JN.1 đang đến, nhiều người xung quanh đã dương tính trở lại, chủ yếu do bị lây nhiễm trong thời gian đi chơi Tết. Một đồng nghiệp từ Bắc Kinh trở về quê nhà ở vùng Đông Bắc đón năm mới, anh ta bị nhiễm COVID-19 khiến ho đau như dao cạo và lây nhiễm cho cả gia đình mình”.