Năm nay, người dân Trung Quốc Đại Lục tổ chức lễ hội Halloween đầu tiên sau trận dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19). Đám đông tham gia  tràn ngập các đường phố ở Vũ Hán, Thượng Hải với đủ kiểu tạo hình chế giễu phòng chống dịch và nhà cầm quyền.

id14107696 cosply
Halloween năm nay, giới trẻ Thượng Hải hóa trang thành nhiều hình ảnh khác nhau nhằm châm biếm tình hình ở Trung Quốc Đại Lục. (Ảnh tổng hợp)

Thượng Hải: Gấu Pooh, nhân viên phòng chống dịch, Ngu Cơ lần lượt xuất hiện

Đêm 31/10, giới trẻ Thượng Hải tham gia lễ Halloween với nhiều bộ trang phục khác nhau xuất hiện trên đường phố, Halloween cũng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội tại Trung Quốc.

Các bộ trang phục hóa trang xuất hiện nhiều trên mạng bao gồm: “Người dơi” đi trước đội cảnh sát duy trì trật tự, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngôi sao livestream bán hàng nổi tiếng Trung Quốc “Lý Giai Kỳ”, ca sĩ “Na Anh”, v.v … Có người hóa trang thành một bị cáo với vẻ mặt buồn bã, còn có người đeo tấm áp phích có hình chỉ số Shanghai Composite Index đang đi xuống trên ngực và cầm rau hẹ trên tay, (“rau hẹ” dùng để chỉ những người bình thường bị chính quyền hoặc doanh nghiệp chèn ép, bóc lột.)

Điều đáng chú ý là trong những hình ảnh và video được đăng tải trên mạng, có thể thấy một số người bắt chước theo trang phục của nhân viên phòng chống dịch trong bộ đồ bảo hộ màu trắng (cư dân mạng Trung Quốc gọi là Đại Bạch). Có người mặc bộ đồ “Gấu Pooh” (ám chỉ ông Tập Cận Bình) nhảy múa trên đường phố; một số người lại dán “giấy trắng” khắp người, thậm chí có người còn mang theo khẩu hiệu “Tôi đang ở Thượng Hải, rất muốn bạn chết” khiến người ta nhớ đến những người cầm tờ giấy trắng để biểu tình trong thời kỳ dịch bệnh, cũng như cái chết đột ngột gần đây của cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

(Ảnh bên trái: Một người dân hóa trang thành diễn viên Ngô Kinh. Dòng chữ: Dù xa nhưng ắt bị trừng phạt.)

Còn có người hóa trang thành Trình Điệp Y, một nhân vật trong phim “Bá vương biệt Cơ” với tấm biển trên ngực ghi “Đả đảo Trình Điệp Y”; một người khác hóa trang thành một vòng hoa tế lễ của Trung Quốc, bên cạnh có một người hóa trang thành cột khẩu hiệu với dòng chữ “Tôi đang ở Thượng Hải, rất muốn bạn chết”.

Một người mặc đồ như nhân viên phòng chống dịch bệnh và người này đã bị cảnh sát bắt đi. Một du khách khác cũng bị cảnh sát bắt giữ vì anh ấy trông giống ngôi sao Châu Kiệt Luân nên thu hút người qua đường đến chụp ảnh. Còn nhiều người khác thì bị cảnh sát xua đuổi giải tán không rõ nguyên nhân. Một lượng lớn cảnh sát đã được triển khai tại hiện trường.

(Người dân Thượng Hải hóa trang thành quan tham.)

“Nghe nói có 100 triệu người trên đường Cự Lộc (Julu)”, một người dân Đại Lục mô tả cảnh tượng vào tối ngày 31/10. Anh ấy nói: “Ở đây bạn có thể làm những gì bạn muốn và nói những gì bạn muốn nói, đây chính là cảm giác được sống”.

p3410891a858446050

Nhiều hình ảnh được đăng tải cho thấy một lượng lớn xe cảnh sát đi qua khu vực đường Trung Lộ Hoài Hải ở Thượng Hải vào lúc nửa đêm. Hiện tại, không thể tìm kiếm các nội dung liên quan đến “Halloween Thượng Hải” trên nền tảng xã hội Xiaohongshu Đại Lục được nữa.

Người Thượng Hải mượn Halloween để biểu đạt suy nghĩ của mình

Một đoạn clip từ bộ phim “Bá Vương biệt Cơ” đã được lan truyền trên các nền tảng xã hội trực tuyến ở bên ngoài Trung Quốc, nội dung cho thấy Trình Điệp Y, một diễn viên sân khấu truyền thống thời kỳ Dân Quốc, đã bị bức hại trong Cách mạng Văn hóa.

(Đoạn độc thoại của Trình Điệp Y: Hôm nay là ngươi làm loạn nhỏ, họa từ trên trời rơi xuống ư. Không phải, không phải. Là mỗi một người chúng ta từng bước từng bước,  từng bước một đi đến thành quả này. Báo ứng.)

Về vấn đề này, có nhiều cư dân mạng bình luận:

“‘Bá Vương biệt Cơ’ có lẽ là một sự hiểu biết tương đối trực tiếp về Cách mạng Văn hóa đối với nhiều người vào thời điểm đó, đặc biệt là những người sinh vào những năm 1980. Trong 10 năm lố bịch đó, ĐCSTQ vẫn luôn cố gắng làm mờ nhạt nó, tin rằng nhiều người trẻ bây giờ không biết Cách mạng Văn hóa là gì nữa.”

“Thực tế, người Trung Quốc vẫn tổ chức ‘Halloween’ hàng ngày kể từ năm 1949.”

“Người dân vùng đất này đang phải đối mặt với một tai họa lớn, và không có cách nào thoát khỏi nó.”

“Trần Khải Ca (đạo diễn bộ phim ‘Bá Vương biệt Cơ’ lúc đó vẫn là một đạo diễn bình thường, nhưng bây giờ ông ấy lại đang cố gắng làm phim với chủ đề chống Mỹ xâm lược và viện trợ Triều Tiên.”

Một số cư dân mạng cho rằng: “Việc Halloween năm nay được yêu thích đến vậy, cho thấy một tín hiệu rất quan trọng: Giới trẻ lựa chọn cách bày tỏ quan điểm tốn kém như vậy, và họ đã bước vào trạng thái đấu tranh chứ không phải trạng thái bất lực.”

Từ khi các cuộc biểu tình phản đối Zero-COVID nổ ra ở nhiều thành phố lớn tại Trung Quốc vào cuối tháng 11 năm ngoái, không có hoạt động cộng đồng nào có mức độ lớn tương tự ở Trung Quốc trong gần một năm qua. Mặc dù chủ đề Halloween ở Thượng Hải là giải trí, nhưng một số người chỉ ra rằng sự phổ biến của một số trang phục cũng phản ánh sự cộng hưởng của người tham gia với các vấn đề xã hội.

Blogger weibo ‘Dai ruo mu yi’ đã viết trong một bài đăng nhận được hàng chục ngàn lượt thích: “Halloween ở Thượng Hải bề ngoài trông giống như một lễ hội hóa trang, nhưng đằng sau lại là những nỗi đau trong lòng của người dân bình thường. Cuối cùng, nỗi đau đã có cơ hội được trút bầu tâm sự và chia sẻ vào một ngày cụ thể, nên những hòn đảo lẻ loi của người dân thường được nối lại tại đây, để tạo thành một khối đất liền, nó đủ thuyết phục rằng chúng ta không đơn độc như mình nghĩ.”

Hiện nhà chức trách Trung Quốc chưa bày tỏ quan điểm về hoạt động Halloween ở Thượng Hải. Tuy nhiên, trên Internet ở Trung Quốc Đại Lục, các chủ đề nhạy cảm liên quan lần lượt bị kiểm duyệt và chặn.

Một trường đại học ở Thượng Hải đã đưa ra thông báo cấm đăng các bức ảnh và bản sao liên quan đến Halloween và Giáng sinh trên WeChat Moments. Nếu người nào lan truyền thông điệp này, nó sẽ ảnh hưởng đến “việc đánh giá năng lực, cho đến việc vào Đoàn, vào Đảng”.

Tại Mỹ: Dùng sáng tạo bày tỏ sự bất bình với ĐCSTQ

Vào tối ngày 31/10, những người bất đồng chính kiến ​​​​Trung Quốc và người nước ngoài ở Los Angeles đã tham gia cuộc tuần hành Halloween được tổ chức trên Tuyến đường 66 huyền thoại, Đại lộ Santa Monica ở Tây Hollywood. Họ hóa trang thành nhiều nhân vật như Hồng vệ binh, Đại Bạch và cố Thủ tướng Lý Khắc Cường, v.v.

Một người tham gia hóa trang thành “Tập Cận Bình” giơ cao sợi dây xích trên tay và hét lên trước đám đông: “Giết Lý Khắc Cường”. Hai người đóng vai “Thái Kỳ”“Lý Cường” bên cạnh ngồi xổm trên mặt đất hóa trang thành người đi theo ông Tập Cận Bình.

Một người hóa trang khác cầm chiếc loa trắng và lặp lại với đám đông đi ngang qua: “Xuống lầu làm xét nghiệm axit nucleic”, khi có người hợp tác và mở miệng, người hóa trang thông báo rằng kết quả dương tính, sau đó có “nhân viên phòng dịch” đưa người được xét nghiệm đi.

Ông Giới Lập Kiện, người phụ trách sự kiện này, nhấn mạnh rằng mục đích không chỉ để bày tỏ ý nghĩa “kẻ chết không phải là bạn”, “Lý Khắc Cường đã bị giết”“người dân mong đợi ông ta (Tập Cận Bình) chết”, quan trọng hơn là nhằm lên tiếng ủng hộ những người trẻ, những người trong hoàn cảnh đặc biệt, những người dám mạo hiểm trước nguy cơ bị mất tự do, hoạt động này là dùng những hành vi châm biếm để công khai tố cáo ĐCSTQ.

“Ông Lý Khắc Cường, cựu nhân vật số 2, có thể chết một cách khó hiểu như thế. [Vậy thì] sự an toàn của người dân ở đâu? Tương lai của những đứa trẻ ở đâu? Chúng tôi muốn nói cho mọi người biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Thảm họa nhân quyền ở Trung Quốc liên tiếp tục xảy ra. Chúng tôi mong chờ cái chết của ông ta (Tập Cận Bình). Cái chết của ông ta là mong muốn chung của người dân bình thường, và chúng tôi muốn nói với thế giới rằng Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) là một chế độ độc tài và chuyên chế,” ông Giới Lập Kiện nói với VOA.

Ông Ô Tường (Wu Yuxiang), đến từ thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, chỉ ra rằng chính sách phong tỏa trong thời kỳ dịch bệnh khiến người dân mất tự do. Hôm nay, họ tụ tập ở đây để cho thế giới thấy những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra.

“(ĐCSTQ) đã tạo ra nhiều thảm họa. Trong thời kỳ dịch bệnh, xét nghiệm axit nucleic được thực hiện hàng ngày. Một số người không thể ăn uống, bị bệnh và không thể gặp bác sĩ. Chúng tôi hy vọng rằng nhiều người sẽ hiểu được bộ mặt thật của họ (ĐCSTQ). Chỉ khi toàn bộ người dân Trung Quốc thức tỉnh và hiểu được sự tàn bạo của họ, thì Trung Quốc mới có thể sớm thực hiện được dân chủ và tự do,” ông Ô Tường nói trong cuộc phỏng vấn với VOA.

Trí Đạt (t/h)