Nhân kỷ niệm 45 năm Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông Hồ Vĩ (Hu Wei), Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chính sách công thuộc Văn phòng Cố vấn Quốc vụ viện, cơ quan trực thuộc Quốc vụ viện ĐCSTQ, đã đăng một bài viết trong “Tuyển tập câu chuyện Mỹ – Trung” nói rằng “Thời gian mà lịch sử để lại cho chúng ta đã không còn nhiều”.

Thien An Mon
(Ảnh: Romas_Photo/ Shutterstock)

Trang web “Tổng hợp các câu chuyện Mỹ – Trung” được thành lập bởi các tình nguyện viên từ Mỹ và Trung Quốc nhằm “kể những câu chuyện hay về Mỹ -Trung”. Nó có lẽ được điều hành bởi đội quân mạng của ĐCSTQ, ‘tiểu phấn hồng’ và những người Hoa ở nước ngoài được ĐCSTQ mua chuộc, được ngoại giới cho rằng thuộc chiến dịch tuyên truyền lớn ở nước ngoài của ĐCSTQ.

Theo trang này, ông Hồ Vĩ, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chính sách công thuộc Văn phòng Cố vấn Quốc vụ viện Trung Quốc, đã nói trong bài viết “Thời gian mà lịch sử để lại cho chúng ta đã không còn nhiều” rằng đây sẽ là bài viết cuối cùng của ông để kỷ niệm Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương (khóa 11) của ĐCSTQ.

Bài viết nêu rõ cái gọi là mở cửa với thế giới bên ngoài thực chất là mở cửa với phương Tây và sử dụng vốn, công nghệ và tài năng của phương Tây để phát triển bản thân (ĐCSTQ). Ông cho rằng rốt cuộc là hướng tới hiện đại hóa, hướng tới thế giới, hướng tới tương lai, hay là bế quan tự thủ và định vị mình ở vị trí cao nhất, đây là phép thử của việc liệu có mở cửa hay không. Trong số đó, cách xử lý mối quan hệ với phương Tây, đặc biệt là Mỹ, là điều kiện tiên quyết quyết định sự thành công của công cuộc hiện đại hóa Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông Hồ Vĩ có bằng Tiến sĩ khoa học chính trị và từng giữ chức vụ phó giám đốc, giáo sư và hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ của Viện Chính trị và Hành chính tại Đại học Phúc Đán. Là người nhận được trợ cấp đặc biệt của chính phủ từ Quốc vụ viện ĐCSTQ, ông hiện là giáo sư tại Trường Đảng của Ủy ban thành phố Thượng Hải và phó chủ tịch Liên đoàn Khoa học xã hội Thượng Hải.

Ông khẳng định trong bài viết rằng nhiều người luôn tin câu “đế quốc Mỹ mất, lòng ta bất tử” (câu nói chống Mỹ được cho là của Mao Trạch Đông), nhưng điều này không phù hợp với thực tế lịch sử cải cách và mở cửa. Bởi vì nếu Trung Quốc phản đối điều gì Mỹ ủng hộ, và ủng hộ những điều gì chống Mỹ, thì quan hệ Trung – Mỹ chắc chắn sẽ không tốt.

Chương trình nghị sự của Hội nghị trung ương 3 của ĐCSTQ xác định trọng tâm công việc của người lãnh đạo mới của ĐCSTQ, đặc biệt là định hướng chính sách liên quan đến phát triển kinh tế và cải cách hệ thống kinh tế, theo thông lệ được tổ chức trong khoảng từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay. Ba năm sau đại dịch, nền kinh tế của Trung Quốc sa sút, doanh nghiệp lụi tàn, công ty nước ngoài tháo chạy, bất động sản sụp đổ, thất nghiệp bùng nổ. Tuy nhiên, cuộc họp mà thế giới bên ngoài bàn tán nhiều này vẫn chưa được tổ chức, cũng không có thông tin báo trước. Nhiều lãnh đạo đảng và các chuyên gia cố vấn chỉ có thể tự nói chuyện với chính mình để tưởng nhớ quá khứ.

Nếu hội nghị này được tổ chức vào năm 2024, đây sẽ là dịp hiếm hoi trong lịch sử ĐCSTQ triệu tập Hội nghị trung ương 3 trong một năm ngoài kế hoạch. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia ước tính hội nghị này có thể bị nhỡ.  Nguyên nhân là do cuộc đấu tranh trong nội bộ ĐCSTQ ngày càng gay gắt, giải thích thế nào về sự biến mất của ông Lý Thượng Phúc và ông Tần Cương, cùng các quan chức cấp cao của Quân chủng Tên lửa. Hiện giờ có những thủ thuật nào để cứu nền kinh tế và ai có thể sử dụng các thủ thuật này?

Hội nghị Trung ương 3 khóa 20 của ĐCSTQ khó có thể diễn ra. Ông Minh Khách Thắng (Ming Kesheng), thành viên cấp cao tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại và là giáo sư luật tại Đại học Fordham ở New York, cho biết: “Nó cho thấy rằng hệ thống chính trị và thực tiễn thời kỳ cải cách mở cửa của Trung Quốc đang ngày càng bị xói mòn bởi sự cai trị ngày càng cá nhân hóa của ông Tập Cận Bình.”

Ông Christopher Beddor, phó giám đốc nghiên cứu Trung Quốc tại Tin tức kinh tế Long Châu (GaveKal Dragonomics), cho biết: “Ông Tập Cận Bình đang đưa chúng ta vào một lãnh thổ chưa được biết đến, và nhiều hoạt động trước đây của (ĐCSTQ) không còn đáng tin cậy nữa”.

Một số kênh truyền thông nước ngoài chỉ ra rằng dưới thời ông Tập Cận Bình, các thông lệ của ĐCSTQ đã nhiều lần bị phá vỡ, “Bản chất ngày càng mờ ám của đảng cầm quyền Trung Quốc đã trở thành mối lo ngại đối với các nhà đầu tư. Điều này có thể làm suy yếu những nỗ lực của Trung Quốc nhằm tăng cường niềm tin vào nền kinh tế khi nền kinh tế nước này đang chậm lại”.

Còn ông Hồ Vĩ trong bài viết của mình hiển nhiên là chủ trương thân Mỹ, nhiều quan điểm của ông thực sự trái ngược với “nhất tôn” (chỉ ông Tập Cận Bình), nói nghiêm trọng hơn, ông bị nghi ngờ “không nhất quán với chính quyền trung ương”. Dùng lời phê bình thì chính là không tuân thủ “hai xác lập, hai duy hộ”.

Ông thừa nhận trong bài viết rằng Trung Quốc có thể tiếp tục hội nhập và bắt kịp cuộc cách mạng công nghệ của thế giới hay không, là chìa khóa quyết định liệu Trung Quốc có thể xây dựng một đất nước hiện đại, hùng mạnh hay không, và thậm chí liệu nước này có thể tồn tại trong thế giới ngày nay hay không. Đây là một thách thức cực kỳ nghiêm trọng, nếu rút lui thì hậu quả sẽ vô cùng tai hại.

Bài viết than thở thời gian cho ĐCSTQ không còn nhiều, phản đối cách làm “nhất tôn” của chính quyền, thách thức “đông thăng, tây hạ” của chính quyền, cho rằng một số các hoạt động và tuyên bố của chính quyền không phù hợp với cái gọi là “cải cách và mở cửa”. Nội dung này dường như mâu thuẫn với chính quyền trung ương. Ông công khai kêu gọi xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa Trung Quốc và Mỹ, kết quả của sự lạc hậu về công nghệ sẽ bị “lịch sử loại bỏ”. Đây rõ ràng là phe thân Mỹ. Tuy nhiên, một số người cho rằng một trong những nguyên nhân khiến ông Tần Cương và ông Lý Thượng Phúc biến mất là vì ủng hộ Mỹ.

Bài viết kết thúc bằng câu nói: “Mọi điều cần nói đều đã nói rồi, và thời gian mà lịch sử để lại cho chúng ta đã không còn nhiều.”

Người Trung Quốc xưa có câu rằng khi một tòa nhà sụp đổ thì con chuột trong tòa nhà sẽ biết trước điều đó (đại hạ tướng khuynh, cư thử tiên tri).

Tin rằng ông Hồ Vĩ lên tiếng từ bên trong ĐCSTQ, mục đích là muốn bảo toàn vận mệnh của đảng. Vì điều này, ông nói rằng tương lai của ĐCSTQ không còn nhiều thời gian mới khiến người ta thấy sốc và chú ý. Tuy nhiên, Trung Quốc xưa còn một câu nói khác rằng một tòa nhà sụp đổ, không phải một cái cây là có thể chống được (đại hạ tướng khuynh, phi nhất mộc khả chi).