Cái chết của một học sinh 14 tuổi tại một trường trung học ở huyện Ninh Lăng, thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận. Theo thông tin lan truyền trên mạng, một cuộc biểu tình quy mô lớn đã diễn ra tại đây vào ngày 2/1. Người dân đã xung đột với cảnh sát, những người biểu tình hét lên: “Đả đảo Đảng Cộng sản! Lật đổ Tập Cận Bình! Tự do muôn năm! Tự do tất thắng!”

bieu tinh o trung quoc
Cái chết của một học sinh trung học ở huyện Ninh Lăng, tỉnh Hà Nam đã khiến hàng chục ngàn người biểu tình và đòi sự thật. (Ảnh cắt từ video)

Một học sinh 14 tuổi ở trường trung học Dục Hoa Viên ở huyện Ninh Lăng, thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam mới đây đã tử vong trong khuôn viên trường. 9 giờ sau, gia đình nhận được tin báo và phát hiện trên cơ thể cháu có nhiều vết thương, tay bị tua vít đục và có “nhiều lỗ”, người nhà đặt câu hỏi phải chăng “thầy giáo đã giết học sinh”. Tuy nhiên, tuyên bố chính thức là “chết do rơi từ trên cao”. Vụ việc khiến hàng chục ngàn người biểu tình trước cổng trường. Ngày 28/12/2023, rất đông cảnh sát có mặt tại hiện trường để duy trì ổn định, sau đó người dân đến trụ sở chính quyền địa phương để đòi sự thật. Trên mạng lan truyền thông tin, chính quyền đã khẩn trương huy động lượng lớn cảnh sát từ nhiều nơi, toàn thành phố từng có thời điểm cảnh sát bắt giữ người dân khắp nơi.

Theo video được tài khoản “Wanjun Xie” đăng trên mạng xã hội X, nói rằng học sinh Dương Lưu Dương (Yang Liuyang) ở huyện Ninh Lăng, tỉnh Hà Nam, đã bị hiệu trưởng và giáo viên của mình giết hại, khiến hàng trăm ngàn người dân xuống đường biểu tình. Người biểu tình hô lớn “Đảm bảo quyền tự do! Đả đảo chính quyền độc tài! Tự do thuộc về người dân! Tự do muôn năm! Tự do tất thắng! Chính quyền Hà Nam đã huy động hơn 30.000 quân cảnh để trấn áp các cuộc biểu tình.”

Đoạn video cho thấy một cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra ở Thương Khâu, Hà Nam, đông đảo cảnh sát có mặt tại hiện trường để duy trì ổn định, người dân và cảnh sát xảy ra xung đột tay chân. Những người biểu tình hô vang: “Đả đảo Đảng Cộng sản! Lật đổ Tập Cận Bình! Tự do muôn năm! Tự do tất thắng!”

Tuy nhiên, thời gian, địa điểm cụ thể của đoạn video trên không thể được xác minh độc lập.

Vào ngày 31/12/2023, một người dùng trên mạng xã hội X đã đăng một đoạn video nói rằng một đứa trẻ 14 tuổi ở huyện Ninh Lăng, tỉnh Hà Nam, đột tử. “Cô của đứa trẻ lên tiếng, quá nhiều câu hỏi, quá nhiều bất lực, quá nhiều sự phẫn nộ! Ai là thủ phạm?” Trong video, người được cho là cô của đứa trẻ cho biết, dưới “áp lực cực độ”, đến 3h chiều nhà trường mới cho gia đình thấy đứa trẻ, “nhưng nhìn thấy cháu ở nhà xác, hơn nữa trên người đầy vết thương”, thời gian dài như vậy, “tại sao họ không cho chúng tôi gặp cháu?” Đến bây giờ vẫn chưa thấy được báo cáo khám nghiệm tử thi, “tất cả các nghi vấn họ đều không giải thích”, một mực nói là cháu tự sát, không biết thời gian tự tử là 4h hay là 6h.

Ngoài ra còn có video cho thấy, ngày 28/12, bà của học sinh đối mặt với một hàng công an, bà đưa những bức ảnh về cái chết thương tâm của cháu trai mình cho cảnh sát thi hành “giới nghiêm” xem, và còn vỗ vỗ vào ngực hoặc vai, “như muốn nói: Lương tâm của các người ở đâu?” Trong video, nhiều cảnh sát không dám nhìn vào mắt bà lão. Về vấn đề này, một số cư dân mạng cho rằng: “Tôi đang khóc, liệu vùng đất đen tối này sẽ còn bao nhiêu đứa trẻ bị tổn hại nữa?” “Hãy cho họ biết rằng người tiếp theo có thể là con của chính họ, trừ khi họ là thế hệ cuối cùng!”

Theo tờ “Tin tức Bắc Kinh” đưa tin ngày 2/1, tài khoản Tin tức WeChat của Sở giáo dục Ninh Lăng, cho biết rằng vào ngày 24/12/2023, Dương XX, một học sinh của trường Dục Hoa Viên, ở huyện Ninh Lăng, đã rơi từ trên cao tại trường và không may qua đời. Sau vụ việc, huyện Ninh Lăng ngay lập tức thành lập đội điều tra chung bao gồm các sở giáo dục, công an, y tế để điều tra và giải quyết vụ việc. Để tìm ra sự thật triệt để, đội điều tra chung đã tiến hành điều tra toàn diện theo quy định của pháp luật, đưa ra kết luận điều tra và yêu cầu người thân của người quá cố xem bằng chứng liên quan. Dương XX được người thân chôn cất vào ngày 29/12, quá trình điều tra và xử lý các vấn đề còn lại đã kết thúc.