Cái chết bất ngờ của một học sinh trường cấp 2 ở Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc mới đây đã khiến dư luận phẫn nộ. Theo thông tin chia sẻ trên mạng, vụ việc tiếp tục leo thang, người dân phẫn nộ và đập phá văn phòng lãnh đạo của trường. Hiện tại huyện Ninh Lăng (Ningling) đang trong tình trạng giới nghiêm, hàng chục người biểu tình đã bị bắt.

800x600 wmkn 452650056050 0
Một học sinh cấp hai ở Thương Khâu, Hà Nam, Trung Quốc đột ngột qua đời trong khuôn viên trường, vụ việc khiến người dân phẫn nộ và đến trụ sở chính quyền để đòi sự thật. (Ảnh: Chụp màn hình video)

Một học sinh 14 tuổi của trường trung học Dục Hoa Viên (Yuhuayuan) ở huyện Ninh Lăng, thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc mới đây đã tử vong trong khuôn viên trường, 9 giờ sau, gia đình nhận được tin báo và phát hiện trên thi thể cậu có nhiều vết thương, tay có vết dùi bằng tua vít và có “nhiều lỗ”, người nhà đặt câu hỏi phải chăng “giáo viên đã giết học sinh” nhưng tuyên bố chính thức là “chết do rơi từ trên cao” khiến hàng chục ngàn người biểu tình trước cổng trường vào ngày 28/12, rất đông cảnh sát có mặt tại chỗ để duy trì ổn định, sau đó người dân đến trụ sở chính quyền địa phương để đòi sự thật. Trên mạng lan truyền thông tin cơ quan chức năng đã khẩn trương huy động đông đảo cảnh sát từ nhiều nơi.

Xem thêm: TQ: Học sinh tử vong bất thường tại trường, hàng chục ngàn người kéo đến đòi sự thật

Tin đồn Ninh Lăng bị giới nghiêm hoàn toàn, cảnh sát bắt người khắp nơi, hàng chục người đã bị bắt

Vào ngày 30/12, trên mạng xã hội X bên ngoài Trung Quốc, người dùng “@DXDWX999” đăng 4 video tin tức, nói rằng “Người Hà Nam náo loạn và nổi dậy rồi!”. Sáng sớm ngày 29/12, nhiều giao lộ ở huyện Ninh Lăng vẫn trong trạng thái phong tỏa, vẫn bị đóng cửa, vẫn có thể nhìn thấy cảnh sát và bảo vệ mặc thường phục tại các giao lộ và kiểm tra từng phương tiện đi qua.

Nhiều video cho thấy một lượng lớn xe cảnh sát xếp hàng và tụ tập. Một người đàn ông nói: “Có rất nhiều người, đều là để trả đũa dân thường”. Nhiều văn phòng lãnh đạo của Trường trung học phổ thông Ninh Lăng đã bị đập phá, một số tấm trải bàn bị xé toạc, một số bàn bị lật, một số tủ sách bị đẩy đổ xuống, ghế bị ném tứ tung, mặt đất bừa bộn.

Cư dân mạng “@YesterdayBigcat” cũng đăng tin vào ngày 29/12 cho biết: “Huyện Ninh Lăng hiện đang trong tình trạng giới nghiêm toàn huyện, cảnh sát canh gác hầu hết mọi ngã tư. Cảnh sát đang bắt giữ người dân khắp nơi, ngay trước cổng chính quyền huyện và trường học, có hàng chục người đã bị bắt.”

Tin nhắn chat trực tuyến bị rò rỉ, nhà trường ra thông báo khẩn thu hồi lại và xóa video đánh người

Người dùng mạng xã hội X “Joan Hill” cũng đăng 3 ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện vào ngày 29/12, nói rằng tên của giáo viên lớp có liên quan là Diêu Xuân Vũ (Yao Chunyu). “Có phải tất cả các giáo viên có tên này đều liên quan? Có phải họ đều ngủ với lãnh đạo thành phố, hay là họ có liên quan đến việc mổ cướp nội tạng sống và bị phát hiện, hoặc là để đảm bảo cậu ta ngậm miệng, nhưng cậu học sinh này không đồng ý? Việc gì mà có thể khiến họ căm ghét đến nỗi ra tay độc ác và tra tấn cậu bé dã man suốt cả đêm như vậy? Chẳng lẽ không sợ báo ứng rằng con cái bản thân mình cũng bị chết như thế sao? Không như thế thì sẽ không có chút nhân tính sống lại, chủ nhiệm lớp còn bình thản gửi tin nhắn thông báo”.

Ảnh chụp màn hình cho thấy “Giáo viên lớp 200 và giáo viên dạy toán” đưa ra thông báo: “Thông báo khẩn cấp: Mỗi giáo viên lớp ngay lập tức thông báo cho học sinh nào đã đăng video đánh người cần ngay lập tức thu hồi lại video, vì video đó đã gây xôn xao dư luận”. Sau đó lại nói: “Hôm nay không được đăng video Lưu Mỹ Linh và Uông Phương Doanh đánh người, và hãy xóa nó nếu bạn đăng lên vòng tròn bạn bè.”

p3434711a601201649
Ảnh chụp màn hình thông báo khẩn cấp thu hồi lại video và xóa video trên vòng tròn bạn bè. (Ảnh chụp màn hình)

Một ảnh chụp màn hình khác cho thấy có người nói:

“Vừa xem được video thì video vừa bị dỡ ra khỏi kệ. Con nhà tôi về nhà kể rằng họ bắt đứa trẻ lên tầng trên đứng đó suốt đêm, đứa trẻ mà giáo viên đánh chết ở trong ký túc xá, cổ bị gãy, và hai chân bị gãy, phần thân dưới bị đá … Đứa trẻ đau đớn đến chết và được đưa thẳng đến nhà xác mà không được cứu, họ nói với bố mẹ đứa trẻ rằng nó bị bệnh.” 

“Thi thể còn ấm nghĩa là cháu bé đã chết cách đây không lâu. Người thân của cháu bé đã đến nhưng nhà trường không cho vào xem, đợi một hai tiếng khi đứa trẻ tắt thở thì mới cho người thân xem, cho nên thi thể vẫn còn ấm. Những lời cuối cùng của đứa trẻ không được thốt ra cho đến khi nó chết”.

p3434702a95600622 ss
Trên mạng lan truyền thông tin nhà trường đợi cho đứa trẻ tắt thở mới cho người nhà vào xem, thi thể vẫn còn ấm. (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài ra còn có một ảnh chụp màn hình cho thấy tin nhắn được chuyển tiếp bởi “Thầy Tĩnh dạy vẽ” đã bị xóa nhiều lần cho biết, sự việc xảy ra vào nửa đêm ngày 23/12 và mãi đến chiều ngày 24 mới được tung ra. Cơ thể cháu bé vẫn còn ấm, toàn thân đầy vết bầm tím, tay bị tua vít đục nhiều lỗ, mắt cá chân bị trẹo, cháu bé có thể đã ngất xỉu vì đau đớn trong lúc bị bạo hành.

Nội dung nêu rõ, để trốn tránh trách nhiệm, nhà trường “sợ phụ huynh biết sự thật, đợi đến khi trẻ bị thương gần chết mới báo cho phụ huynh”. Trước đó, cháu từng bị giáo viên đánh một lần. Hiệu trưởng và giáo viên phải bị trừng phạt nghiêm khắc, “chính quyền vẫn còn ở đó để tẩy trắng vụ việc, lấy lý do nhảy lầu để đánh lạc hướng”, phụ huynh đã sớm xem và thấy “cửa sổ đã đóng hết, làm sao có thể nhảy! Thật mờ ám, trường học ma quỷ”. Đêm 23/12, tất cả học sinh không được phép về ký túc xá ngủ mà đều ngủ trong phòng học, “Các giáo viên, hiệu trưởng, học sinh đứng đầu trường (có thành tích đứng đầu trường) đã dành cả đêm để giết đứa trẻ này.”

p3434703a679896287 ss

Tin đồn trên mạng: Thầy giáo, hiệu trưởng, học sinh đứng đầu trường (có thành tích đứng đầu trường) dành cả đêm để làm chết đứa trẻ. (Ảnh chụp màn hình)

Theo China Digital Times, ngày 24/12, một học sinh 14 tuổi tại Trường trung học Dục Hoa Viên ở huyện Ninh Lăng, thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã tử vong trong khuôn viên trường. Gần 9 tiếng sau khi cháu bé tử vong, phía nhà trường mới thông báo cho phụ huynh, thi thể nạn nhân được phát hiện có vết thương khắp cơ thể, trong đó có vết thương ở tay do bị tuốc nơ vít đâm, thậm chí có vết thương hở xương, nghi là do bị bạo lực trong trường trong thời gian dài gây ra.

Trước sự nghi ngờ của người nhà học sinh, nhà trường khẳng định học sinh tử vong đã do tự tử bằng cách nhảy khỏi tòa nhà. Sau đó, gia đình tỏ ra không hài lòng với cách xử lý của nhà trường và đặt vòng hoa, ảnh của người đã khuất bên ngoài trường nơi xảy ra vụ việc, rất đông cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để duy trì ổn định. Sau thông báo chính thức “xác định học sinh Dương XX tử vong do rơi từ trên cao xuống, nên loại trừ liên quan đến vụ án hình sự”, đã khiến cho người dân càng thêm phẫn nộ. Đồn cảnh sát địa phương ở huyện Ninh Lăng khẩn cấp thông báo cho người dân trong nhóm WeChat: “Không cho phép đến khu vực trường Dục Hoa Viên ở huyện Ninh Lăng, nếu không sẽ phải chịu hậu quả!”

id14146362 29 1 600x311 1
Ngày 27/12, người nhà của học sinh tử vong đứng ở cổng trường giơ di ảnh để đòi sự thật. (Ảnh chụp màn hình)

Về vấn đề này, một số cư dân mạng đã bình luận:

“Hãy để nhiều người Trung Quốc biết về chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).”

“Không bức tường sắt nào có thể ngăn cản khát vọng tự do của người dân.”

“Mọi động thái của ĐCSTQ về vấn đề này đều đang được thế giới chú ý. Kêu gọi ĐCSTQ ngừng đàn áp những người đấu tranh cho công lý, thay vào đó hãy bắt giữ giáo viên giết người.” 

“Tất cả người dân Trung Quốc nên ủng hộ họ và đừng hèn nhát làm rùa rụt cổ.”

“Luôn là chiêu trò cũ (để che giấu sự thật), nhưng mọi người đã bắt đầu xuống đường!”