Một cô gái đến từ Trung Quốc Đại Lục đã đăng tên thật lên mạng vào ngày 26/2, cho biết bị một sĩ quan cảnh sát họ Ngô cưỡng hiếp ngay tại đồn cảnh sát khu phát triển kinh tế Ban Long Thành (Panlongcheng) ở Quận Hoàng Pha, Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào tháng 9/2023. Lúc đó cô chưa đủ 18 tuổi, sau vụ việc cô đã nhiều lần báo cảnh sát nhưng không được xử lý.

canh sat Trung Quoc
Một cô gái Đại Lục đã đăng một bản tường trình bằng tên thật lên mạng vào ngày 26/2, nói rằng bị một cảnh sát tên họ Ngô cưỡng hiếp tại đồn cảnh sát Huangyi ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào tháng 9/2023. Khi đó cô chưa đủ 18 tuổi. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình)

Trong video, cô gái tự xưng là Vu X Hiên, trên tay cô cầm căn cước công dân, dùng tên thật khai báo rằng một sĩ quan cảnh sát họ Ngô từ đồn cảnh sát khu phát triển kinh tế Bàn Long Thành, thành phố Vũ Hán, đã cưỡng hiếp cô tại văn phòng đồn cảnh sát vào tháng 9/2023, lúc đó cô chưa đủ tuổi thành niên.

Cô gái tiết lộ, công an họ Ngô đã nhận hối lộ, đánh đập người dân và đe dọa cô qua điện thoại, đến nay sự việc vẫn bị cơ quan chức năng làm ngơ.

Căn cước trên tay Vu X Hiên cho thấy cô sinh vào tháng 12/2005.

Vu X Hiên cho biết nếu tình huống cô trình báo là bịa đặt và dàn dựng, cô sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hiên cho biết mình tố cáo vụ việc không phải vì tiền, mà chỉ mong một đơn vị nào đó thụ lý vụ việc. Hơn nữa, cô còn khẳng định mình đã gọi cảnh sát nhiều lần và còn gửi ảnh chụp màn hình báo cáo phản án trực tuyến cho thấy “công an thành phố đang xử lý”.

p3457211a817291291
Cô gái dùng tên thật tố cáo bị công an Hồ Bắc cưỡng hiếp tại đồn công an, thời điểm xảy ra vụ việc còn chưa thành niên. Cô đã gọi cảnh sát nhiều lần nhưng chính quyền phớt lờ. (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi tin tức liên quan lọt vào danh sách tìm kiếm nóng, chiều ngày 26/2 (giờ địa phương), phóng viên của “Zonglan Xinwen” đã liên lạc với đồn cảnh sát khu phát triển kinh tế Bàn Long Thành và được xác nhận quả thực có một cảnh sát họ Ngô ở đồn. Khi phóng viên hỏi có chú ý về việc tố cáo hành vi quấy rối của Ngô trên mạng internet hay không, thì được trả lời là “đừng tin vào những lời đồn đại, đừng lan truyền”, nếu phóng viên muốn biết tình hình thì phải đến văn phòng với thẻ ID, rồi cúp điện thoại.

Vấn đề này đã thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng Trung Quốc, nhân viên của Đội An ninh mạng thuộc Phân Cục Công an quận Hoàng Pha thuộc Cục Công an thành phố Vũ Hán sau đó tuyên bố rằng họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra và xác minh.

Vụ việc thu hút sự chú ý của cư dân mạng, hầu hết đều tỏ ra phẫn nộ trước phản ứng của đồn cảnh sát:

“Cái gì gọi là không tin vào tin đồn, không lan truyền tin đồn?? Cơ quan công an cũng là bên liên quan không nên trả lời cuộc điều tra hoặc kết quả điều tra chính xác sao?” 

“Đồn cảnh sát liên quan đến vụ việc nói ư? Với tư cách là bên đương sự thì có quyền gì mà cấm người khác thảo luận về việc đó?” 

“Tại sao vừa nói đến vụ việc thì liền bảo là tin đồn? Các ông đã điều tra chưa?” 

“Đã tố cáo rồi, thì cần có cơ quan cấp cao hơn điều tra xác minh.”

“Điều tra cũng chẳng làm, lại còn nói đó là tin đồn?”

Còn có người nói:

“Nên tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra trước đó và không thể việc gì cũng đều dựa vào tố cáo trên mạng được.” 

“Cầm căn cước, dùng tên thật tố cáo, việc này phải gánh chịu rủi ro rất lớn, không đến bước cuối cùng thì thông thường sẽ không làm thế. Đây chắc chắn không phải là tin đồn.”

Các vụ tấn công tình dục của cảnh sát Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được báo cáo thường xuyên. Vào tháng 6 năm ngoái, một phụ nữ cũng tố cáo trên mạng, nói rằng bị cưỡng hiếp bởi một cảnh sát họ Vương (Wang) ở đồn cảnh sát Tưởng Vương (Jiangwang), thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Tuy nhiên sau khi cô tố cáo với cảnh sát, thì hung thủ không chịu bất cứ hình thức xử phạt nào, cảnh sát địa phương cho biết họ đồng ý với việc bồi thường kinh tế.

Trí Đạt (t/h)