Gần đây một số quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xảy ra vấn đề, họ đều là thân tín của Chủ tịch Tập Cận Bình, được chính ông nâng đỡ, nhưng biến cố mới nhất “nặng ký” hơn nhiều: Đương kim Thủ tướng Lý Cường.

(Dưới đây là bài bình luận của ông Trần Duy Kiện, tổng biên tập của tờ “Mùa xuân Bắc Kinh”, một tạp chí nguyệt san tập trung vào phong trào dân chủ của Trung Quốc.)

GettyImages 1472701465
Ảnh ông Tập Cận Bình bắt tay ông Lý Cường tại “Lưỡng hội” 2023. (Nguồn: Lintao Zhang/Getty Images)

Vợ ông Lý Cường là bà Lâm Hoàn  – Viện trưởng Viện nghiên cứu Thương mại Chiết Giang – lợi dụng mối quan hệ quyền lực của chồng để kinh doanh, chỉ riêng đối với Ant Financial của Jack Ma đã nắm giữ hơn 50 tỷ cổ phiếu, tổng tài sản của gia đình ông Lý Cường là từ 80 – 100 tỷ. Con gái Lý Dĩnh (Li Ying) của ông cũng đầy bất thường: Học xong Đại học Đồng Tế ở Thượng Hải, sau khi tốt nghiệp đã vào làm tại Công ty Thiết kế Kiến ​​trúc Shihansheng (SHL) mới mở với vốn đăng ký chỉ 300.000 nhân dân tệ, nhưng đã nhận được các đơn đặt hàng lớn từ cấp quốc gia như Trung tâm Nghệ thuật Bắc Kinh, lần lượt được công ty Đan Mạch rồi đến công ty Mỹ mua lại. Điều đáng chú ý hơn nữa là ông chủ Hardie của công ty này không chỉ là người nước ngoài (người Anh), mà còn là con rể quý của gia đình ông Lý Cường…

Những thông tin phanh phui nhắm đúng tử huyệt của vị thủ tướng đương nhiệm Trung Quốc.

Ông Lý Cường trong vai trò Thủ tướng, tuy là người quyền lực đứng thứ hai nhưng chẳng qua cũng là phụ tá của ông Tập Cận Bình. Khi ông Tập làm Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang thì ông Lý là Thư ký trưởng, khi quan lộ ông Tập thăng tiến thì ông Lý cũng thăng tiến, cho đến khi trở thành thủ tướng thì có thể nói là Lý đã trở thành thân tín số một của Tập, nếu không, ông Tập sẽ không trao cho ông Lý chức vụ thủ tướng, chỉ dưới chức của Tập. Ấy vậy, trong bối cảnh các các thân tín hàng đầu của ông Tập Cận Bình đang xảy ra vấn đề, ai lại bồi thêm mũi tên vào thân tín số một này? Động thái không chỉ đơn giản là làm bẽ mặt ông Tập trong việc phanh phui cho thế giới bên ngoài thấy thân tín của ông là thế nào, còn nhằm mục đích đặt ông lên ‘chảo nướng’, làm lung lay nền tảng quyền lực.

Sau khi lên kế hoạch cẩn thận, phe chống Tập bóc từng lớp, bắt đầu từ Quân chủng Tên lửa đến Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Cục Cảnh vệ, và tiến đến vị trí nòng cốt. Đầu tiên tung tin đồn, lan truyền tin đồn trên các kênh truyền thông cá nhân ở nước ngoài để làm mồi dẫn, sau đó chuyển vấn đề đến các kênh truyền thông tên tuổi, điều này như thể có một bàn tay vô hình đang điều khiển, vậy bàn tay này là ‘thần thánh’ phương nào?

Cây bút xã luận Katsuji Nakazawa của Nikkei Asia lần đầu tiên vạch trần việc cựu Phó Chủ tịch Tăng Khánh Hồng đã khiển trách ông Tập Cận Bình ở Bắc Đới Hà, sau đó chỉ ra còn có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Chí Hạo Điền trấn thủ ở Bắc Đới Hà, và sau đó lại tung ra nhân vật thứ ba là cựu Phó Thủ tướng Trương Đức Giang. Đối với những người biết nội tình của ĐCSTQ, trong 3 người đó thì ngoài ông Tăng Khánh Hồng là người đã đưa ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, có thể có tư cách nào đó để khuyên răn ông Tập, 2 người còn lại không là gì trong mắt Tập. Nhưng nếu Tăng Khánh Hồng muốn chấn vấn Tập Cận Bình, vậy thì đã có thể làm từ lâu trước Đại hội 20, hà tất phải đợi đến sau Đại hội 20 khi ông Tập vi phạm điều lệ Đảng để tái nhiệm lần thứ ba; đợi đến khi ông Tập tự xưng vương xưng đế, khiến không còn khả năng để kiểm soát mới hành động, vậy thì nghe khó thông!

Giang Trạch Dân; Tăng Khánh Hồng
Cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân và tâm phúc Tăng Khánh Hồng (Ảnh: Getty Images)

Các chức vụ từ nhỏ đến lớn của ĐCSTQ, tất cả những vị trí mà ông Tập Cận Bình đề bạt đều là thân tín, ai dám so bì với họ, dù có trăm ngàn bất mãn cũng chỉ có thể vạn bất đắc dĩ tuân lệnh, vì từ tài sản đến mạng sống đều nằm trong tay Tập. Hơn nữa, nền giáo dục nô lệ của ĐCSTQ và cơ chế tuyển chọn quan chức đã loại bỏ những người tài trí, chỉ còn những kẻ tham sống sợ chết, tham lam hủ bại lọt vào. Vậy thì ai đang chơi canh bạc lớn này, ai dám khuấy động giông bão?

Một số người cho rằng không ai khác, chính ông Tập đã gây ra giông bão. Vậy hà cớ gì ông ta lại tự lấy đá ghè chân mình, phá hủy chính quyền lực của bản thân? Có phải để chống tham nhũng? Chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình hoàn toàn là trò hề, chiến dịch chống tham nhũng chỉ nhằm mục đích loại bỏ những người bất đồng chính kiến, ​​chứ không dùng để thanh trừng thân tín. Cho dù hành vi tham nhũng của thân tín bị vạch trần, chỉ cần Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương không chạm vào thì ai dám động tới? Có thể thấy hỗn loạn của ĐCSTQ đã bắt đầu, đến Thủ tướng Lý Cường thì cho thấy không còn có thể dừng lại được, kết quả cuối cùng nhắm tới sẽ vào chính Chủ tịch Tập. Bất kể ai chơi trò này, cuối cùng sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của chính người chơi, không khác gì những quân domino đã đổ sẽ không dừng lại cho đến khi quân cuối cùng ngã xuống.

Trần Duy Kiện
(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm của cá nhân tác giả, được đăng trên Vision Times.)