Từ sáng sớm ngày 3/2, bão tuyết và mưa băng liên tục xảy ra ở Hồ Bắc, tình trạng ùn tắc phương tiện trên đường cao tốc ngày càng gia tăng. Người dân Hồ Bắc về quê ăn Tết bị kẹt trên đường cao tốc 3 ngày 3 đêm trong cái đói và lạnh, nhưng chính quyền không có động thái xử lý vụ việc.

id103849839 FotoJet
Ảnh trái và giữa: Video quay cảnh hành khách bị mắc kẹt do ùn tắc giao thông ở Hồ Bắc và Hồ Nam vào tháng 2/2024. Ảnh bên phải: Trên Internet nói rằng nguyên nhân gây ùn tắc giao thông lớn chỉ là một sườn đồi nhỏ. (Ảnh chụp màn hình từ video)

Chiều 6/2, Đài quan sát Khí tượng Vũ Hán tiếp tục đưa ra cảnh báo màu cam về mưa nhiệt độ thấp, tuyết và băng giá, tuyết vẫn tích tụ dày đặc và đường đóng băng ở hầu hết các khu vực của tỉnh Hồ Bắc.

Dự kiến ​​tuyết sẽ rơi ở phía nam tỉnh Hồ Bắc từ 8 giờ tối ngày 6/2 đến 8 giờ tối ngày 7/2. Nhiệt độ thấp nhất trong tỉnh sẽ dưới -2oC, tiếp tục có mưa, tuyết và thời tiết đóng băng ở nhiệt độ thấp.

Tuyết rơi dày đặc và mưa băng giá kể từ ngày 3/2 đã khiến giao thông ở tỉnh Hồ Bắc bị tê liệt. Bài viết của cư dân mạng “Vista nhìn thiên hạ” ngày 5/2 cho biết, khu vực mưa lạnh ở tỉnh Hồ Bắc nằm ở ngã 3 của một số tỉnh, trong đó có Vũ Hán, tuyến đường giao thông của 9 tỉnh.

Nước mưa cục bộ gần như biến thành băng khi rơi xuống đất. Do mưa đóng băng ngưng tụ thành băng rất nhanh, thảm thực vật và ô tô cũng bị đóng băng hoàn toàn.

id14173300 duche0203
Khoảng 3 giờ sáng ngày 3/2, một cư dân mạng đăng trên Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư) rằng cô bắt xe buýt từ Giang Tây về Tứ Xuyên vào sáng ngày 1/2 và gặp phải tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng ở cả Giang Tây và Hồ Bắc. (Video chụp màn hình)

Những người bị mắc kẹt trên đường về nhà dùng từ “bò” để mô tả 3 ngày 3 đêm họ bị mắc kẹt trên đường cao tốc Tiên Đào ở tỉnh Hồ Bắc. Một số người phải tự cứu mình giữa tuyết rơi, đói khát và lo lắng. Họ trèo qua lan can bảo vệ đường cao tốc để mua mì ăn liền tại khu dịch vụ.

Do chính quyền không hành động, nhiều người đã phải bất chấp cái lạnh khắc nghiệt đội tuyết đẩy từng chiếc xe…

Theo báo cáo của truyền thông Đại Lục, tính đến 14h ngày 5/2, vẫn còn 100 trạm thu phí đường cao tốc ở tỉnh Hồ Bắc áp dụng các biện pháp kiểm soát giao thông do đường bị đóng băng, chủ yếu tập trung ở Vũ Hán, Hiếu Cảm, Kinh Châu, Hoàng Cương, Hàm Ninh, Tùy Châu và các khu vực khác.

Trong báo cáo của The Paper ngày 6/2, nhiều người bị mắc kẹt trên đường cao tốc ở Hồ Bắc đã chia sẻ về cảnh ngộ của mình.

Ngày 2/2, hai vợ chồng cô Đồ Vĩnh Lê (Tu Yongli) và đồng hương khởi hành từ Đông Quan, Quảng Đông, lái xe về Thiểm Tây để đón Tết.

Dự đoán có khả năng sẽ bị tắc nghẽn trên đường cao tốc ở Hồ Bắc, họ đã chọn lái xe gần 600 km bằng đường vòng từ Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Vốn nghĩ rằng có thể về nhà vào trưa ngày hôm sau, nhưng kết quả là họ đã bị mắc kẹt trên đường cao tốc Tiên Đào mà họ phải đi qua.

Khi được phỏng vấn vào trưa ngày 5/2, cô cho biết mình mắc kẹt trên đường đã 3 ngày. Vì xe không còn nhiều xăng nên họ không dám bật máy sưởi, trời quá lạnh, họ phải xuống xe và nhảy trên tuyết để sưởi ấm.

Khi tình trạng ùn tắc ngày càng gia tăng, Đồ Vĩnh Lê nhìn thấy nhiều chủ xe leo xuống lan can đường cao tốc trong gió lạnh, xách xô đi tìm chỗ đổ xăng và mua một ít đồ ăn trên đường về.

Cô cho biết, rạng sáng ngày 4/2, vẫn chưa có ai dọn dẹp tuyết hay chỉ đạo trên đường cao tốc. Cô và người đồng hương bắt đầu nghĩ cách dọn tuyết bám trên xe. Họ không có găng tay, sau khi dọn tuyết khỏi cửa sổ, họ dùng tay không đào tuyết cạnh lốp xe.

Cùng lúc đó, người dân tự phát đẩy xe của mình ra khỏi tuyết. Phải 7, 8 người mới đẩy được một chiếc ô tô, còn có một ông cụ đi xuống hỗ trợ. Họ đẩy từng chiếc một, những chiếc xe phía sau cũng nhích từng bước một.

Khoảng 4, 5 giờ chiều ngày 4/2, cuối cùng xe của cô cũng ra khỏi đường cao tốc. Khi đi đổ xăng, vì xe nhiều mà ít xăng nên mỗi xe chỉ được đổ xăng tối đa 100 tệ. Khi đó, tuyết và giao thông hỗn loạn đã khiến cây xăng bị tắc nghẽn, mọi người lại xuống giúp đẩy xe.

“Năm nay là năm khó khăn nhất”

Ngô Đình và đồng hương của cô lái xe về quê, cả nhóm khởi hành từ Vô Tích, Giang Tô. Sáng ngày 3/2, khi đang lái xe vào tỉnh Hồ Bắc, xe của họ bắt đầu bị trơn trượt, hầu như không thể di chuyển được.

Trong video cô quay trực tiếp cho thấy, tuyết trên đường lúc đó đã bám vào bánh xe. Những chiếc xe nối đuôi nhau dọc đường chỉ cách nhau khoảng một thùng xe. Nóc xe phủ một lớp tuyết. Tuyết trên nhiều cần gạt nước kính chắn gió cũng đã đóng thành bánh.

“Năm nay là năm khó khăn nhất”, cô cho biết. Những năm trước khi lái xe về nhà đón năm mới, cô chưa bao giờ gặp phải tình trạng ùn tắc nghiêm trọng do thời tiết khắc nghiệt như vậy.

Đêm đó, cô gọi đến đường dây nóng của thị trưởng thành phố Tiềm Giang nhưng cuộc gọi không kết nối được. “Tôi chỉ muốn hỏi chúng tôi sẽ bị kẹt xe trong bao lâu?”

Chuyến đi kéo dài 2 giờ như thường lệ cuối cùng lại bị mắc kẹt trong xe suốt đêm

Sáng sớm ngày 3/2, gia đình 5 người của ông Từ Thuận khởi hành từ Vũ Hán, lái xe về quê hương ở Nghi Xương, cách đó 300 km. Trên đoạn đường dài 4km tính từ khu dịch vụ Kinh Châu, giao thông đã ùn tắc 22 giờ.

Người đàn ông 72 tuổi này đã 10 năm chưa về thăm quê hương Nghi Xương vào dịp Tết. Bình thường, quãng đường từ Vũ Hán đến Nghi Xương không xa, nên lần này ông muốn đưa cả nhà về quê đón Tết.

Nhưng ùn tắc giao thông bắt đầu khi xe chạy đến Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc. Thông thường, hành trình của họ qua thành phố Tiềm Giang chỉ khoảng 2 giờ, nhưng lần này lại mất gần nửa ngày. Đêm đó, khi họ rời khỏi Tiền Giang và chỉ còn cách khu dịch vụ Kinh Châu 4 km, thì giao thông bắt đầu ùn tắc. Họ phải ngồi trên xe cả đêm, run rẩy vì đói và lạnh.

Báo cáo trên đã bị đẩy vào danh sách tìm kiếm nóng. Cư dân mạng bình luận: Điều này cho thấy chính quyền Hồ Bắc chưa có động thái xử lý. Tuyết tuy ướt, nhưng vẫn chưa đóng băng hoàn toàn, chỉ cần tuyết được dọn sạch, sẽ không bị chặn như thế này.

Dự báo thời tiết cách đây một tuần đã nói sẽ có thời tiết khắc nghiệt, nhưng các bộ phận liên quan của đường cao tốc lại không có kế hoạch gì? Nếu không rải chất làm tan tuyết trước hoặc đồng thời và làm sạch thì khi tuyết đóng băng sẽ khó xử lý.

Bình Minh (t/h)