Chủ nghĩa hoàn hảo và nỗi ám ảnh sợ sai!
(Ảnh chụp màn hình)

Bài báo này do chính phụ huynh có con học thi trường chuyên viết!

Chắc chắn nó sẽ làm cho dư luận ồn ào và VTC tha hồ hốt “view”.

Với tình hình hiện tại, trường chuyên, xét ở các “ưu điểm” của hệ thống trường công thì rõ ràng nó hơn hẳn các trường công còn lại.

Nói chung, theo mình, cho con học ở đâu là quyền tự do của phụ huynh nhưng đọc bài báo này mình chỉ băn khoăn một điều.

Theo như lời kể của phụ huynh này thì điều kiện để thi vào trường chuyên Amsterdam là “học bạ 5 năm tiểu học toàn điểm 10”.

Nếu đúng thế thật thì kinh khủng quá và hệ lụy từ đây chắc rất lớn.

Con người – nhất là một đứa trẻ không phải là một cỗ máy tinh xảo được lập trình để có thể tạo sản phẩm nào cũng như sản phẩm nào.

Đã từng là giáo viên không ít năm tôi nói thẳng luôn chuyện một học sinh 5 năm luôn được điểm 10 ở các môn (ít nhất là Toán, Tiếng Việt, Anh) là điều không tưởng!

Máy còn sai sót và hỏng, nói gì người! Hơn nữa trên thế giới này ngoài Thượng đế và đấng siêu nhiên ra chẳng có gì là hoàn hảo không tì vết như thế. Nếu không có tì vết chẳng qua là người ta cố ý trám cho nó tròn.

Một yêu cầu như thế đối với học bạ không chỉ làm cho trẻ bị áp lực khủng khiếp khi học và làm bài kiểm tra, thi mà còn làm cho phụ huynh, giáo viên khốn khổ.

Bạn hãy thử tưởng tượng bạn là giáo viên của các học sinh đó bạn sẽ đối mặt với chuyện phụ huynh, nhà trường phản ứng như thế nào nếu bạn cho các học sinh đó điểm 8, 9… Tôi đã từng trải qua áp lực này ít nhiều nên tôi biết. Mà đấy là tôi dạy môn Sử, áp lực thấp lắm. Thầy cô nào dạy tiểu học hay dạy Toán, Tiếng Việt-Văn, Ngoại ngữ…thì ngấm lắm.

Lúc đó nhà trường, phụ huynh sẽ… xin? sẽ dọa? sẽ khóc lóc?

Cái nào cũng ngán cả. Và thế là cả giáo viên cũng căng thẳng.

Những cái đó đã đành. Nhưng về mặt tâm lý, tôi cho rằng một đứa trẻ luôn bị áp lực bởi chủ nghĩa hoàn hảo sẽ bị mắc một hội chứng là “LUÔN SỢ NGHĨ SAI – LÀM SAI”. Chính vì vậy mà sau này trưởng thành cho dù có thông minh, học vấn tốt, cùng lắm cũng chỉ thành một chuyên gia hạng trung bình khá. Rất khó để vươn tầm lên chuyên gia số 1 hay trở thành người vĩ đại.

Họ sẽ sợ không dám nghĩ, không dám làm, không dám vượt lên trên đám đông.

Tại sao?

Đơn giản vì hai hạng người đó là những người không bị chủ nghĩa hoàn hảo cai trị và họ có lòng can đảm không sợ mắc sai lầm!

Dung dưỡng cho chủ nghĩa hoàn hảo kiểu thành tích để áp cho trẻ từ rất nhỏ chính là một cách triệt tiêu thiên tài từ trứng nước.

Đặc trưng dễ nhận của thiên tài là CAN ĐẢM TRONG TƯ DUY VÀ HÀNH ĐỘNG CŨNG NHƯ KHÔNG SỢ SAI!

Trường chuyên – theo như tuyên bố công khai thì mục đích của nó là tạo ra nhân tài và thiên tài.

Như thế có phải là tự mâu thuẫn hay không?

Nguyễn Quốc Vương

Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương

Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:

Mời xem video: