Thú vị lắm nhé! Người Việt ta có nhiều bác cứ kêu lên là “Đọc sách có ra tiền không?”.

Nghe thế, ta có thể hình dung, à nếu đọc sách mà kiếm được tiền thì ai cũng đọc ngay.

Nhưng…

Nếu có ai đó bỏ tiền ra yêu cầu các bác ấy đọc sách rồi trả tiền bằng với giá lao động các bác ấy đang làm, tôi tin là cũng ít người duy trì được lâu dài tầm 2-3 tháng.

Cái này không phải nói chơi đâu. Tôi chứng kiến rồi. Hồi ở Nhật, tôi đi dịch cho một doanh nghiệp cơ khí. Ông chủ tầm 50 tuổi, có học, nói năng nhã nhặn và khá tử tế. Công ty ông có 2 thực tập sinh người Việt. Ông rất muốn các bạn này nói được tiếng Nhật nên cuối tuần ông đồng ý chi tiền tàu xe và trả cho mỗi tiếng các bạn ấy học tiếng Nhật 1000 yên giống như tiền đi làm.

Nhưng mà thú vị lắm nhé.

Ban đầu các bạn ấy rất hào hứng vì đi học lại được… tiền!

Nhưng rồi thì sao, dần dần các bạn ấy tìm cách lãng công tức là giả vờ học hoặc trốn học.

Thế nên câu chuyện không đơn giản là tiền bạc đâu các bác ạ.

Bác nào không tin thì có thể thử. Ví dụ bác nào làm chủ nhà máy cứ thử chơi ngông bỏ tầm vài trăm triệu ra thử với công nhân của mình tầm 1 tháng xem thế nào?

Các bác hiệu trưởng, các bác giám đốc công ty, các bác sếp cơ quan nhà nước cứ thử chơi bài này với nhân viên của mình xem.

Tôi tin là cũng không nhiều người… chịu được đâu.

Đơn giản vì đọc sách cần đến nỗ lực và cần đến rất nhiều thời gian. Đối với người lớn thì để luyện thành công việc đọc sách càng cần nỗ lực gấp bội. Nếu có tiền mà giải quyết được thì tôi nghĩ các nước hay thậm chí là Việt Nam đã giải quyết xong từ lâu rồi các bác ạ.

Nguyễn Quốc Vương

Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương

Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:

Mời xem video: