Trong bối cảnh bằng chứng về tội ác mổ cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phơi bày khắp thế giới, mới đây cựu Đại sứ Mỹ Sam Brownback đã tiếp tục cảnh báo về tội ác này trên Epoch Times.

Cựu Đại sứ Mỹ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, ông Sam Brownback. (Ảnh tư liệu: Samira Bouaou / Epoch Times)

“Khi tôi lần đầu tiên nghe tin (việc mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ), tôi đã nghĩ: Đây có phải là sự thật không? Sau đó tôi bắt đầu điều tra, các nhân viên của tôi cũng kiểm tra thông tin, đã phát hiện đây là sự thật. Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ”, cựu Đại sứ Mỹ về tự do tôn giáo quốc tế Brownback cho biết.

Ông nhấn mạnh: “Mổ cướp nội tạng là hành vi man rợ, tương tự các vụ hành quyết thời trung cổ”.

Câu chuyện về tội ác mổ cướp nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ lần đầu tiên được phơi bày vào năm 2006. Cho đến nay, hơn 10 cuộc điều tra quốc tế đã làm rõ tội ác này của ĐCSTQ liên quan các tù nhân lương tâm trong đó gồm nhiều học viên Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe, vì thế vào những năm 1990 đã trở nên rất phổ biến ở Trung Quốc. Năm 1999, lo sợ rằng số lượng học viên Pháp Luân Công sẽ đông hơn số Đảng viên, ĐCSTQ đã ra lệnh đàn áp đẫm máu và thực hiện chính sách bức hại “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể”. Trong 24 năm qua, vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến tàn phế, tử vong và thậm chí bị mổ cướp nội tạng.

Ông Brownback nói:

“Có tội ác mổ cướp nội tạng sống, trên thế giới ngày nay, [điều đó xảy ra] tại đất nước lớn thứ hai, nền kinh tế lớn thứ hai.”

“Mọi người để ĐCSTQ trở thành một phần của cộng đồng quốc tế, còn họ vẫn mổ cướp nội tạng từ những người còn sống. Điều này thật lố bịch, và đây là điều chúng ta cho phép.”

Ông Brownback tin rằng Mỹ đã cho phép ĐCSTQ gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và điều đó khiến sức mạnh bức hại của ĐCSTQ được tăng cường. Ông nói:

“Tôi từng nghĩ rằng khi Trung Quốc hòa nhập hơn với cộng đồng quốc tế, họ sẽ ít bức hại hơn. Nhưng… tình trạng bức hại ngày càng tồi tệ hơn, trong khi công nghệ tinh vi hơn cho phép họ làm được những điều mà dưới thời Mao Trạch Đông không làm được. Tôi nghĩ mọi người không muốn chỉ trích ĐCSTQ.”

“Chúng tôi muốn lên án tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ.”

“Giờ đây, chúng ta thật may mắn khi thấy rằng Quốc hội đang thực hiện các biện pháp chống mổ cướp nội tạng sống. Chính phủ Anh cũng đã công bố một báo cáo về nạn mổ cướp nội tạng sống, ngày càng có nhiều người thảo luận về vấn đề mổ cướp nội tạng sống, hy vọng sẽ ngăn chặn được tội ác này.”

Vào tháng 3/2020, Tòa án Nhân dân Độc lập ở Luân Đôn nước Anh đã có phán quyết cuối cùng bằng văn bản, đưa ra kết luận sau:

“Trong nhiều năm mổ cướp nội tạng (người sống) đã xảy ra quy mô lớn trên khắp Trung Quốc, [nạn nhân trong tội ác này] có các học viên Pháp Luân Công – và có thể là nguồn chính [của tội ác] mổ cướp nội tạng.”

“Việc tập trung đàn áp và kiểm tra y tế đối với người Duy Ngô Nhĩ là tình hình tương đối gần đây.”

Hạ viện Mỹ vào tháng 3 năm nay đã thông qua dự luật đối với thủ phạm thu hoạch nội tạng sống, bao gồm: cấm nhập cảnh, đóng băng tài sản, thu hồi hộ chiếu, phạt tiền và hình phạt hình sự. Dự luật hiện đang chờ Thượng viện thông qua.

Quốc hội Mỹ vào tháng 6 năm nay cũng đã khởi xướng một dự luật khác: “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, nhằm buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về nạn mổ cướp nội tạng sống.

Brownback nói: “Chúng ta cần phải đưa nạn mổ cướp nội tạng sống ra trước công luận”.